PDA

Xem đầy đủ chức năng : .•:*´¨--=(¯°•¨¨°º©o(¯°•.?mylove_L? .•°¯)o©º¨¨.•°¯)=--¨`*:•.:



langtuvedemx7
04-10-2006, 07:34 AM
Ly ơi ,., vậy là đã mấy ngày rồi chúng ta chưa được gặp nhau ,.,. trò chuyện với nhau ,.,.
Tuấn đang cố nghĩ.,., lẻ là tại sao ,.,.
,., Hay là tại vì Ly đã nhận được thư của Tuấn rồi ,.,., có lẻ là thế ,.,
Có lẻ vì thế mà Ly không liên lặc với Tuấn nữa ,., có lẻ vì Ly biết được tình cảm của Tuấn ,.,. hay chỉ vì Ly bận học ,.,. Ly không rãnh ,.,.
Tuấn nghĩ mãi mà chẳng ra nữa ,,.,
Nhiều lúc Tuấn chỉ muốn vùi đầu vào công việc để thôi không nghĩ về Ly nữa ,.,. vậy mà cũng chẳng được Ly ạ ,.,.,
Ly biết không ? hôm nay sài gòn mưa rơi tầm tã ,,.,., ngồi đây nhìn mưa rơi ,.,. Tuấn lại càng nghĩ về Ly nhiều hơn,.,. Tuấn biết fai? làm sao chứ ,., khi tâm trí tuấn cứ không thôi nghĩ về Ly ,.,., Tuấn biết fai? làm thế nào đây khi mà Tuấn và Ly đang ở rất xa nhau ,,.,
hơn 2000km,.,. có lẻ cũng chẳng xa nhưng quả thật cũng không gần ,., fai? không Ly ,.,.
Giá mà bây giờ ,., tuấn và Ly đang ngồi bên cạnh nhau thì hay biết mấy ,.,. Giá mà như thế ,.,
Tuấn vẫn nghĩ yêu nhau không nhất thiết lúc nào cũng fai? ở bên nhau ,., mà chỉ cần tuấn luôn nghĩ về Ly và Ly luôn nghĩ về tuấn ,.,. Như vậy có lẻ cũng đã hạnh phúc lắm rồi ,.,,
mà cũng có lẻ tuấn đã sai ,.,. sai khi nghĩ như vậy , sai khi nghĩ về tình yêu 1 cách dễ dàng như thế ,.,.
Tuấn lại không biết được yêu 1 người lại khổ và khó đến như vậy ,.,
Nhưng mà tuấn sẻ không bỏ cuộc đâu Ly ạ !
tuấn sẻ đi đến khi nào tuấn không thể nhấc nổi bước chân của mình nữa !
Những lúc tuấn cảm thấy mệt mỏi ,., Ly luôn xuất hiện ,.,. chính vì thế mà tuấn lại có thêm sinh lực để bước tiếp ,.,
Cứ nghĩ đến đi đến nơi có Ly ,.,. Tuấn lại cảm thấy hạnh phúc ,., cảm thấy sự yên bình ở đó ,.,., có lẻ chưa bao giờ mà tuấn lại yêu điên cuồng đến như lúc này ,.,.
Tại sao chứ ,.,. Tại sao biết đau đớn mà tuấn lại vẫn cứ cố chấp ,.,.
Có lẻ tất cả chỉ vì Ly thôi ,.,.,
Ly ơi ,., tuấn chỉ muốn nói cho cả thế giới này
.•:*´¨--=(¯°•¨¨°º©o(¯°•.?TUẤN YÊU LY.•°¯)o©º¨¨.•°¯)=--¨`*:•.:

_:Crazy:_
04-10-2006, 11:57 AM
ai da.............xa nhau sao mà khổ thế nhỉ????????? 2000km vẫn còn gần đấy bạn.....hixx..1 nửa vòng trái đất.......khác biệt ngày và đêm.......ặc.....em nhớ anh wá........

langtuvedemx7
15-10-2006, 07:57 AM
,.,. Dẫu xa nhau mà anh luôn tin rằng ,.,trái tim mình cùng nhịp đập với nhau ,.,