PDA

Xem đầy đủ chức năng : [B] Mời Các Bạn Vào Đối Với Chanh .....[/B]



Chanh Chua
14-06-2005, 07:42 PM
...........................Đừng Vội...........................

Chú khỉ với một trái chanh
Ngở rằng trái chín trên cành là ngon
Ruột chua lét....võ bòn hòn
Cắn rồi lại nhã lăn tròn trái chanh
Ê răng khỉ mới vặn mình
'' Ở đời ta chớ có tin bề ngoài..''

nangchanhche
15-06-2005, 02:01 AM
Khỉ kia đúng thật là ngu
giống như ai đó (chính tôi )cũng như một xưồng
để rồi chưốc lấy nỗi bưồn
trách than chi nữa mưộn rồi người ơi
giờ đây chỉ biết nhìn trời
lòng tự nhủ lòng không dám với cao

tranghontui
15-06-2005, 02:09 AM
Khỉ nào có sợ chanh chua .
Trái nào củng vớt ,trái nào hoh chê .
Miễn sao vô bụng là xong .
Chanh chua thì đã có muối đây nè .
Khg thử thì sao biết chua .
Kỳ sau có gặp chanh chua thì vọt :clap:

Chanh Chua
15-06-2005, 02:47 AM
Đã bảo trái chanh thì phải chua
Cắn rồi lại nhã đừng đổi thừa
Trời xanh cao lắm đừng than vản
Khỉ đã hối hận ăn nhầm chanh chua ?

Opa
15-06-2005, 02:56 AM
con khỉ nào vậy chị chanh
nói em để biết phanh thây nó giùm

daicongtuhonguyen
15-06-2005, 04:05 AM
đại hội anh hùng anh xin dự
chiều em một chút góp vui chung
xin em đừng có lạnh lùng
anh hào biết có bao nhiêu
anh đây ví dụ cho em mở lòng

chanh nào mà chanh chẳng chua
phải ăn mới biết " em " chua đến đâu
hết chua rồi sẽ tới ngọt
lo gì chuyện nhỏ cỏn con
anh đây xin thử có còn hay không ? :cooll:
xin em hãy mở rộng lòng
cho anh một quả cũng xong
rồi anh hậu tạ :love-smil cho lòng tương tư

dem_demcodon2001
15-06-2005, 08:09 AM
trước mặt em anh là con chim sẻ
sau lưng em anh là kẻ giang hồ
trên dường dời anh san bằng tất cả
trên dương tình anh gục ngã trước em........

:uzi: :music: trước mặt em anh là con chim sẻ
sau lưng em anh là kẻ giang hồ
trên dường dời anh san bằng tất cả
trên dương tình anh gục ngã trước em........

tranghontui
15-06-2005, 09:16 AM
Chanh chua thì có nhầm gì .
Ăn phải trái độc củng còn chưa sao .
Cắn rồi hoh dám nuốt ngay .
Để còn tưởng nhớ chanh chua ấy mà :clap: .

Chanh Chua
16-06-2005, 12:09 AM
.........................CÀ NANH.....

Lưỡi cày đóng sét đã lâu
Thấy cuốc sáng sũa câu mâu phân bì
Cuốc rằng bạn chẳng đi làm
Còn tôi mài mẫn cả năm không ngừng
Cuốc hoài nên mới sáng trưng
Ở không đóng sét xin đừng cà nanh.......

thotinh_online
16-06-2005, 12:13 AM
Bác Chanh Chua làm thơ thách đối
Thấy cả làng hứng khởi làm thơ
Thơ của bác ui sao mà chanh thế
Thơ tình ta muốn đối sao khó ghê

thotinh_online
16-06-2005, 12:53 AM
Nàng cỏ mây úi trùi ui
Nói năng lư loát thấy bùi ngùi
Làm thơ đối đáp tuy cũng dễ
Nhưng mà ý nghĩa mới khó ghê

Chanh Chua
16-06-2005, 01:04 AM
Chanh chua luôn tươi mãi
Chanh không héo bao giờ
Cỏ đừng có mà mơ
Ném chanh vào xọt rác

CỎ theo chanh đến cùng
Đừng phát biểu lung tung
Con trai vào nó thấy
Tiêu đời chị ah` cưng .....

Chanh Chua
16-06-2005, 01:34 AM
Ai bảo đối thơ dể đâu nào
Đối thơ khó tựa hái sao trên trời
Yêu thơ cố đối bạn ơi
Dù cho khó mấy cũng chơi tới cùng .....:D
..............................

...............To :CO MAY...
Con trai bảo Cỏ hay
Thằng đó bị bệnh dại
Nên nó mới nói đại
Cỏ đừng có thài lai

Chanh cho dzài bẹt tay
Tội dám nói chanh nổ
Mai mốt mà có khổ
Đừng kiu chanh cú bồ ...:haha:

nangchanhche
16-06-2005, 06:58 AM
Ai bảo đối thơ dể đâu nào
Đối thơ khó tựa hái sao trên trời
Yêu thơ cố đối bạn ơi
Dù cho khó mấy cũng chơi tới cùng .....:D
..............................

làm thơ tui chỉ để làm chơi
không cần hay dở miễn có lời
ai đọc có dở xin đừng cười
hoh thui tui oánh cho tơi bời :guoc:

thotinh_online
16-06-2005, 06:29 PM
Chảnh chẹ mình ngày đêm luyện võ
Oánh chanh chua tan nát tơi bời
Chanh oánh lại thì ối trời ơi
Chảnh che khóc Thơ tình ơi kíu kíu

potatoe_olympia4r
16-06-2005, 07:40 PM
quả chanh xanh lét trên cành
có thân nó mọc ai đành vắt đi
chanh chua chấm muối một khi
hòa cùng mắm ớt "kiki"cũng thèm
tôi xin các chị các em
vì quả chanh bé chém nhau tơi bời
cuộc đời được mất,thắng thua
hơn nhau cũng chỉ là thơ thôi mà
thôi thì ta hãy bỏ qua
để con khỉ dốt ăn quà ê răng!

hehe tui chính là potatoe đây,lập lại nik mới

nangchanhche
17-06-2005, 12:21 AM
Chảnh chẹ mình ngày đêm luyện võ
Oánh chanh chua tan nát tơi bời
Chanh oánh lại thì ối trời ơi
Chảnh che khóc Thơ tình ơi kíu kíu
chảnh chẹ đây còn nhà hiền hậu
không bao giờ gây sự đánh nhau
tho tinh chớ có mà bẻm mép
hum thui chảnh oánh cho bể đầu :ham:

tomato123
17-06-2005, 02:47 AM
Chanh chua thì mặc chanh chua
Anh đem vắt nước thêm đường uống chơi
Vỏ kia anh chẳng để rơi
Ngâm làm cam thảo
Hoặc phơi để dành

thotinh_online
17-06-2005, 05:38 PM
Chảnh chẹ sis ơi đừng nóng giận
Sis Chanh chua oánh chảnh vỡ đầu
Đến khi ấy chớ có buồn rầu
Sao thơ tình hổng nhanh chân đên kíu

Chanh Chua
18-06-2005, 02:03 AM
chanh chua vắng nhà có một ngày
chảnh chẹ ,thơ tình quậy hết ga
bị chanh uýnh thì đừng có la
tối ngày chỉ bít la kà nhà chanh

socnau767
18-06-2005, 04:11 AM
chanh chua chỉ có cách chung,
Đường đêm đánh đèo đập đá ...........

thotinh_online
18-06-2005, 11:03 PM
Chanh chua ui cha sao chua thế
Chảnh chẹ dịu dàng là như thế
cớ sao lại oánh vở đầu nàng
....


cho thơ tình oánh với

nangchanhche
19-06-2005, 01:48 AM
chanh chua vắng nhà có một ngày
chảnh chẹ ,thơ tình quậy hết ga
bị chanh uýnh thì đừng có la
tối ngày chỉ bít la kà nhà chanh
chanh chua đi vắng nhờ chảnh chẹ
coai nhà một ngày chờ chanh về
nhưng tho tình cứ vào mà phá
nên chảnh phải oánh cho "táo nhè" :lol:

Chanh Chua
19-06-2005, 04:11 AM
............... TIỀN...............

Bạc ác chi mi lắm hỡi tiền
Mi làm nhân loại hóa ra điên
Mi tô mặt nạ đen ra trắng
Mi vẽ nhân tình thẳng hóa xuyên
Mi đạp luân thường ngã rồi nghiêng
Mi xua thế giới chiến tranh mãi
Bạc ác chi mi lắm hỡi tiền ......

.............................
này các bạn chanh đổi chủ đề mời các bạn vào đối nha......kg đối thơ lá cải nữa .......

ngoisaocodon17
22-10-2005, 02:02 AM
:angel1: nếusói không phải la sói
cưu đâu phải sợ chi
muốn biết thì hãy vào đi
để xem được biết ai giỏi hơn nào:love-smil :jerry:
:madsung: :madsung: :gian: :gian: :gian:

ngoisaocodon17
22-10-2005, 02:06 AM
trên trời đâu đẹp bằng ta
đêm thì tỏa sáng
ngày thì mất tiêu:lol:
:angel1: :angel1: :angel1: :angel1:

ngoisaocodon17
22-10-2005, 02:10 AM
đêm nay gió mát trăng thanh
cảnh thi thật đẹp nhưng tôi lại buồn
phải chăng tôi nhớ về anh
lòng thi muốn gặp nhưng đường lại xa
mong rằng ta sẽ bên nhau
bỏ đi những tháng ta đã xa nhau

ech con
22-10-2005, 02:13 AM
:flower: :blow: ngày nào em bé cỏn con
bây giờ em đã lớn khôn thế này
sắc hồng má đỏ hây hây
đàn ông đàn iếc chạy theo từng hàng:chayle: :banana: :hihi:


:gian: đây là cú đá giao hữu đó hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!1

vuonthochieuhohen
22-10-2005, 03:04 AM
.........................CÀ NANH.....
Lưỡi cày đóng sét đã lâu
Thấy cuốc sáng sũa câu mâu phân bì
Cuốc rằng bạn chẳng đi làm
Còn tôi mài mẫn cả năm không ngừng
Cuốc hoài nên mới sáng trưng
Ở không đóng sét xin đừng cà nanh.......

Chanh chua nay đã gửi bài
Vườn thơ cũng thử góp vài ý xem
Lâu rồi không ghé vườn xem
Hoàn toàn thay đổi ...... đứng kèm bóng ai ...

Randeokinh
22-10-2005, 04:27 AM
............... TIỀN...............
Bạc ác chi mi lắm hỡi tiền
Mi làm nhân loại hóa ra điên
Mi tô mặt nạ đen ra trắng
Mi vẽ nhân tình thẳng hóa xuyên
Mi đạp luân thường ngã rồi nghiêng
Mi xua thế giới chiến tranh mãi
Bạc ác chi mi lắm hỡi tiền ......
.............................
này các bạn chanh đổi chủ đề mời các bạn vào đối nha......kg đối thơ lá cải nữa .......

Tiền kia vốn chẳng tội tình gì,
Bởi người vướng phải tham sân si.
Mỗi người có được tâm trong sáng,
Tiền kia há dễ đảo điên đời?

phonglantim
22-10-2005, 05:07 AM
............... TIỀN...............
Bạc ác chi mi lắm hỡi tiền
Mi làm nhân loại hóa ra điên
Mi tô mặt nạ đen ra trắng
Mi vẽ nhân tình thẳng hóa xuyên
Mi đạp luân thường ngã rồi nghiêng
Mi xua thế giới chiến tranh mãi
Bạc ác chi mi lắm hỡi tiền ......
.............................
này các bạn chanh đổi chủ đề mời các bạn vào đối nha......kg đối thơ lá cải nữa .......
Đừng than đừng trách chi tiền
Ai là nhân loại hóa ra điên?
Nếu trach' thì xin người hãy trách
Lòng dạ người ta...sống vì tiền

Akite_for_you
22-10-2005, 10:17 PM
Chanh chua thỉ mặc chanh chua
Khỉ tôi đã hái chẳng cho ai dùng
Cũng như một phận má hồng
Chanh kia cũng chẳng riêng mình chua cay !

Akite_for_you
22-10-2005, 10:22 PM
Chanh kia lỡ nở trái mùa
Có duyên không phận khóc thầm hẩm hiu

=== keke, ss đừng có uýnh em nha ss :D!

vuonthochieuhohen
23-10-2005, 07:42 AM
Chanh chua lặn mất đâu rồi !
Để anh em đợi ngóng trôi từng giờ
Hôm nay sao lại hững hờ
Bỏ quên cánh cửa thấm mờ hơi sương

Lạnh cho đêm đến lạ thường
Ngồi bên mạng thấy thiếu thương bạn hiền
Đã lâu không thấy đối liền
Hay là bận chuyện tình duyên ấy rồi ...:smioh: :oh:

mây mơ êm
24-10-2005, 07:33 PM
Mây Mơ xin chào mọi người ,:)
Bữa nay ngẫu hứng cùng người làm thơ .
Nhưng mà chị Chanh thờ ơ ,:(
Bỏ đi đâu mất , em chờ đã lâu .
Muốn vào đặng đối mấy câu ,:blinking:
Suy đi nghĩ lại , chủ đâu ... ở nhà .
Vì thế nên đành chạy ra ,
Đề lại ít chữ chủ nhà có hay ??? :)

sinhdanau
25-10-2005, 04:01 AM
ai bảo chnah nào cũng chua
chanh chua chanh ngọt đầy chợ đó thui
ai bảo khỉ biết ăn chanh

phonglantim
25-10-2005, 04:43 AM
Sis Chanh bận mấy ngày đầu
Nên nhờ Lan tím vào cùng viết thơ
Ai ơi chớ nghĩ vẩn vơ
Không thôi sẽ bị...bờ phờ tóc tai
(Bị en đánh đó mờ:D:D:D)

thotinh_online
25-10-2005, 05:32 AM
Chanh Chua thì đã chua rồi
Cớ sao cứ lại lôi thôi thế này
Coi chừng sẽ bị tẩy chay
Không bè không bạn buồn thay là buồn
..............

phonglantim
25-10-2005, 05:37 AM
Chanh chua vốn tính đã chua
THơ tình cẩn thận...không đùa đâu nha
Coi chừng thơ sẽ ra ma
Không còn lối thoát...hóa ma thoai à

Chanh Chua
25-10-2005, 10:17 AM
Tảy chay là chuyện của Chanh
Cớ chi Tình phải lanh chanh rao hàng
Chanh chua vốn tính hoang đoàng
Vậy mà có Tình vẫn xếp hàng theo sau ....
.........
@ Phong Lan ....
Ích chi với kẻ lắm lời
Tối ngày chỉ biết vẻ vời ba hoa
Người không người ma không ma
Tối ngày chỉ biết ra oai khích người
Người này ta đừng dùng lời
Mà nên hành động cho đời hắn tiêu ...
........Lan hiểu ý sf mà đúng kg..............
......
@ Mây Mơ , vuothochieuhohen....
Mấy hôm sis có chuyện nhà
Cho nên sis chẳng la cà vườn thơ
Để cho bằng hữu mong chờ
Chanh mong các bạn phớt lờ đi nha
Từ nay Chanh cố siêng mà
Không để các bạn kiêu ca ới ời :D