Xem đầy đủ chức năng : tình là gì ?
ngaybuon
03-10-2006, 10:32 PM
:blow:
Hỏi thế gian, tình là chi
Tình yêu khi cạn thôi thì chia tay
Trăm năm trong cõi tình say
Khi yêu khi hận đổi thay ai ngờ
Chỉ thương ai trót dại khờ
Có tình không giữ bây giờ tim đau
_rÊu_
03-10-2006, 10:59 PM
tình chỉ có khi xiền còn đầy túi
tình chẳng còn khi túi cạn khô...:haha:
luckyly
04-10-2006, 03:13 AM
tình là gì thiên hạ chẳng ai rõ
nếm mùi tìn ai cũng sướng mân mi
mất tình rồi lại khóc than phận bạc ...
trách đi ..trách đi...cứ trách đi...
nhóc nhỏ
08-10-2006, 03:31 AM
tình là thứ mà ta nên tránh...:cungly:
(nhỡ iu thì có lúc bị đau tim):mpl:
khóc than,rên rỉ chỉ tốn hơi...
bởi vì tình đâu có lỗ tai nghe...:smioh:
nó chỉ biết cười hehehehe...........:haha:
mong nghi
09-10-2006, 12:20 AM
tình yêu ai bán , ai mua
ai cho , ai lấy , ai thừa mà xin
trọn kiếp trai hùng
09-10-2006, 12:45 AM
tình yêu là cái thứ gì
mà say lại tình mà đi lại dừng
tình là một thứ dửng dưng
cho không thèm lấy thèm ngưng làm gì
Lost.
09-10-2006, 12:48 AM
Nói tình yêu chẳng là gì
Ấy mà vẫn giữ lời thế trên tay
Ấp ôm cho đến hao gầy
Mà lòng vẫn cứ "Ta đây không cần"
hehe TKTH dối lòng :icon_punc
trọn kiếp trai hùng
09-10-2006, 12:49 AM
Ta đây nào có dối lòng
Chỉ rằng là bởi đời trong kiếp đời
Buông tay là hết , rồi thôi
Mơ màng chi nữa chuyên đời ái ân
Sao cứ thọc và đời tư người khác thế hả Mi
Lost.
09-10-2006, 12:51 AM
Kéo người ra khỏi tàn tro
Đâu là chấm võ là dò đời ai
Chỉ vì đời vẫn ngang tai
Nên khuyên những trái tim ai đừng buồn
Người ta có lòng tốt...bạn mới bè.:mad:
trọn kiếp trai hùng
09-10-2006, 12:53 AM
Thi lòng này cũng tạc ân
Nhưng sầu thì vẫn giữ phần vẹn nguyên
Làm sao rũ bỏ tình êm
Một thời hoa thắm in tên đời mình
bùnlắm mi ơi.:sosad:
nguyenminhhai
09-10-2006, 02:39 AM
quyết không yêu để tiền ăn nhậu
sống độc thân cho gái thèm chơi
sống trên đời không thèm lấy vợ
đợi chết rồi lấy vợ diêm vương:bath: :huglove:
thanphahoai
09-10-2006, 05:06 AM
tình là tiền tiền là tình
trao đổi mua bán chẳng ai cho
thanhphobuon
09-10-2006, 06:39 AM
.........................là gì ?
mà sao lắm kẻ phải điên đầu
có lẽ khi iu goài mới bít
tình là gì, cay đắng sẽ ga sao....
sunshine85
10-10-2006, 07:38 AM
tình là gì cứ yêu rồi biết
thắc mắc mần chi cho nhức đầu
rầu rĩ âu sầu... thất tình đấy
mặt hây hây đỏ... biết yêu rồi
anhz90
10-10-2006, 07:52 AM
có ai như tôi mối tìnnh đầu
(8w
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.