PDA

Xem đầy đủ chức năng : cho mùa hạ cuối



cayvimuahe
14-06-2005, 06:15 PM
Mùa hạ cuối mưa về trong nắng
Tiễn bước chân em đi giữa giòng đời
Mai xa nhau tháng năm dài về lại
Phượng đỏ buồn đốt hoài nỗi nhớ mong!

Cho ngày cuối cho một mùa hạ cuối!
Khóc chi em trong hạnh phúc dâng đầy
Rồi sớm mai ta là thiên thần nhỏ
Bước giữa đời không phải bong mờ phai..

hoang hon mau tim
15-06-2005, 06:56 AM
18 vào đời ,em quá ngây thơ
bao nhiêu lừa lọc bé nào biết
ôi còn đâu mộng ước hồng xinh
lòng mong thời gian trôi ngược
cùng vui đùa bênh lũ quỷ xưa
giở trang lưu bút mắt đẫm lệ
lòng chân thành chúc các bạn thành công