PDA

Xem đầy đủ chức năng : CHung Tay Sẻ Chia



Lột Xác
03-10-2006, 08:47 AM
CHống giặc,chống bão đến tận cùng
Góp tiền ủng hộ đất Miền Trung
Bao phen gió cuốn đời trôi nổi
Màn trời, chiếu đất thiệt lạnh lùng

Tan hoang nhà cửa khắp nơi nơi
Miền Trung hứng chịu bao niên rồi
Từ thuở cha ông còn trứng nước
Và còn hứng chịu mãi không thôi

TRung tâm bão xoáy miền quê đó
Thấp thỏm muôn dân phải đợi lo
Cái án sinh ra Miền Thiên định
Có gắng bao nhiêu cũng thập thò

Mang danh truyền thống đạo ông cha
''Lá lành,lá rách'' chung một nhà
Ai có dăm, ba ngàn ủng hộ
Về Miền đất khổ - bão phương xa

hãy nhịn một điếu thuốc,bớt một ly cà phê...Để làm một việc thật chính nghĩa...
Và hãy mở rộng vòng tay âu yếm để đón những tâm hồn bơ vơ, lạc lõng giữa
phong ba bão tố

Giọt Sầu Cô Đơn
04-10-2006, 04:27 AM
Tiền chùa chẳng đến tay dân
Bao nhiêu chúng nó đem phần tự chia

ha...ha..

Lột Xác
06-12-2006, 07:31 AM
Chen Chu<5> cơn bão đã qua
Bao nhiêu sinh mạng đảo xa nhạt nhòa
Xang xan<6> cũng chẳng buông tha
Bao nhiêu tính mạng cửa nhà tan hoang
Khắp nơi góp quỹ lòng vàng
Ở đây thì chẳng ai màng ích chi;

Và hiện nay bão số 9 đã và đang hoành hành các tỉnh Phía nam rất dữ dội

Bao nhiêu nhà cửa tan hoang
Bấy nhiêu khăn trắng vành tang trên đầu
Trời khôn đày kiếp bể dâu
Khổ cho nhân thế cúi đầu lụy bi

Đau thương,đau thương.....Và đau thương

vuonthochieuhohen
07-12-2006, 04:26 AM
Vừa rồi tớ vào vũng tầu
Nhà cửa sập nát , mấy cầu cũng trôi
Dân cư, khóc đứng, khóc ngồi
Tôi đành giúp bạn một hồi mới đi
Tiền lương ủng hộ cô gì
Một ngày không tiếc , bằng khi nỗi lòng
Long an bao kẻ đợi mong
Cầu sao nhà nước ,giúp lòng tâm can
Dân ta chia sẻ hải hàn
Cùng nhau ủng hộ, mấy ngàn là bao