Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ox iu dấu!!!



_:Crazy:_
02-10-2006, 06:21 PM
Cường ơi!!
4 tháng rùi thì phải.......có dài wa' ko anh??hix, mình xa nhau như vey với em là dài lắm, dài như vô tận. dù vẫn biết là khó lắm nhưng em vẫn mong có ngày đc gặp lại anh iu.( ah`, nói vậy ko đúng nhỉ? tối nào em chả mơ thấy anh iu nhỉ?). anh mà đọc đc những dòng này chắc là sẽ nghĩ em sến lắm, biết sao đc, bà xã của anh là vậy mà. hix. US buồn thật đấy anh iu ah`. dù em ko có zi` để phàn nàn nhưng mà thiếu anh thì thiên đường ko phải là thiên đường nữa rồi. em nhớ lắm những đêm thức khuya nhắn tin với anh, nhớ nụ cười của anh trong tấm hình mà em vẫn mang theo,nhớ giọng nói của anh, nhớ số điện thoại của anh mà mỗi lần cầm mobile lên là tay em tự động bấm, vẫn biết là ko gọi đc, vẫn biết là chỉ có tổng đài trả lời mà sao em vẫn gọi, vẫn mong có phép màu xảy ra, để 1 lần đc nghe tiếng anh iu. em mong là khoảng cách về địa lý sẽ ko làm 2 trái tim mình xa nhau(thiếu hơi anh chắc em chết)
em ko viết nữa đâu kẻo anh lại bảo em sến
bà xã của anh
My

rosylove
02-10-2006, 07:03 PM
Yêu mà xa cách nhau thật là khổ nhỉ. Chúc hai bạn vững tin vào nhau nhé.

_:Crazy:_
02-10-2006, 07:05 PM
ai da!!!!!!! sao em gọi anh ko đc vey anh iu????????????????hix:think: :think:


Yêu mà xa cách nhau thật là khổ nhỉ. Chúc hai bạn vững tin vào nhau nhé.

thanks ss nhe!!!! em iu ss:mpl: