joyangel
02-10-2006, 09:49 AM
Hom nay joy rất la buồn trong khi post bai này lên.........trên đời nay kô ai muốn chết cả, nhưng cái chết đến với chúng ta thiệt là bất ngờ nhất là khi chúng ta kô hề nghĩ nó đến
Ở trường của joy học có một bạn vì lái xa đua với tốc độ rất nhanh, và kô may tai nạn xảy ra, bạn ấy đâm vào vách tường và chết ngay tại chổ. Đó la một sự đả kích lớn với gia đình, bạn bè ,thầy cô và ngay cả joy. Joy chi nhớ la cách đây vài ngày joy còn gặp bạn ấy va nói chuyện đàng hoàng, hôm nay vô trường gặp lại bạn bè nghe tin thì joy cũng flip theo luôn....vì joy kô hề nghĩ la bạn ấy cả.
Bạn ấy là môt người rất hăng say trong viêc hoc, viêc làm va còn rất năng động trong thể thao. Phai nói rất la giỏi.Mất đi bạn ấy thiệt là buồn, lớp học thiệt tình ko còn vui nữa. Ban ấy đã chết về cái môn thể thao mà bạn ấy yêu thích là đua xe........bạ ấy là một tay lái rất giỏi so với cái tuổi 17 và bạn ấy tên là Kendall....Kendall đã chết vì lí tưởng của mình, và điều vui mừng la khi bạn ấy ra đi đã kô hề đau đớn gì nhiều cả.
Mình nói lên đây câu chuyện này trong khi tam trang mình vừa buồn về việc của mình đã gây lộn với mom va cảm thấy stress lắm, có ý nghĩ muốn chết nữa. Nhưng joy nghe được câu chuyện này bây giờ Joy cảm thấy cuộc sống thiệt ngắn ngủi, thời gian để làm chuyện mình thích cũng kô nhiều, đâu biết khi nào mình sẽ chết.........Có lẽ chúng ta nên dành thời gian làm chuyện chúng ta yêu thích vì thời gian một khi qua sẽ kô trở lại được.....joy sẽ dành thời gian cho chuyện của joy thích làm.....cái chết chi trong một giây mà thôi
Còn các bạn nghĩ gì về cái chết????????????
Ở trường của joy học có một bạn vì lái xa đua với tốc độ rất nhanh, và kô may tai nạn xảy ra, bạn ấy đâm vào vách tường và chết ngay tại chổ. Đó la một sự đả kích lớn với gia đình, bạn bè ,thầy cô và ngay cả joy. Joy chi nhớ la cách đây vài ngày joy còn gặp bạn ấy va nói chuyện đàng hoàng, hôm nay vô trường gặp lại bạn bè nghe tin thì joy cũng flip theo luôn....vì joy kô hề nghĩ la bạn ấy cả.
Bạn ấy là môt người rất hăng say trong viêc hoc, viêc làm va còn rất năng động trong thể thao. Phai nói rất la giỏi.Mất đi bạn ấy thiệt là buồn, lớp học thiệt tình ko còn vui nữa. Ban ấy đã chết về cái môn thể thao mà bạn ấy yêu thích là đua xe........bạ ấy là một tay lái rất giỏi so với cái tuổi 17 và bạn ấy tên là Kendall....Kendall đã chết vì lí tưởng của mình, và điều vui mừng la khi bạn ấy ra đi đã kô hề đau đớn gì nhiều cả.
Mình nói lên đây câu chuyện này trong khi tam trang mình vừa buồn về việc của mình đã gây lộn với mom va cảm thấy stress lắm, có ý nghĩ muốn chết nữa. Nhưng joy nghe được câu chuyện này bây giờ Joy cảm thấy cuộc sống thiệt ngắn ngủi, thời gian để làm chuyện mình thích cũng kô nhiều, đâu biết khi nào mình sẽ chết.........Có lẽ chúng ta nên dành thời gian làm chuyện chúng ta yêu thích vì thời gian một khi qua sẽ kô trở lại được.....joy sẽ dành thời gian cho chuyện của joy thích làm.....cái chết chi trong một giây mà thôi
Còn các bạn nghĩ gì về cái chết????????????