bé nấm
02-10-2006, 09:46 AM
nhớ.....là cảm giác đầy ắp trong lòng em lúc này ,anh à. Cũng phải đến bao lâu rùi mình ko gặp nhau anh nhỉ ? em phải tự tập cho trái tim em quen nhớ anh vì em nghĩ rằng QUEN rồi đến lúc nào đó sẽ thành QUÊN...nhưng khó thiệt anh à.Quả thật khoảng cách giữa Hà nội và Sài gòn là xa tít tttttttttt............:sad2 :7love: ...........nên dù nhớ anh nhiều nhiều em vẫn phải cố gắng để wen với tất cả.Em ko biết mình có đủ can đảm để chụi đựng một nổi nhớ kéo dài 4 năm..............chỉ với một niềm tin rằng anh cũng đang chờ em quay trở về.Hà nội đã sang thu rùi ,em thích mùa thu ơ đây như anh yêu nắng của SG vậy.Có lần anh nói khi Hà nội vào thu anh sẽ ra để cùng em đi ngắm hoa sữa về đêm ,nhưng bây giờ thì ko đc phải ko anh/????????Có khi em tự hỏi có khi nào anh bị say nắng SG mà quên mất em ko???:) Và đến bây giờ em vẫn hỏi và chờ đợi câu trả lời từ trái tim anh..................:waiting:.Cầu mong ở nơi xa ấy anh đc bình an và hạnh phúc..................Hãy chờ em nhất định em sẽ quay về vẹn nguyên trong tình yêu của anh. love...4ever....:timup: :2u: