PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đã bao giờ Bạn Hối Hận Sau Khi Yêu 1 Người



Trang Sassy
01-10-2006, 12:34 AM
Tình yêu đến...rồi đi...có thể ta sẽ buồn..nhưng rồi sẽ qua...qua mau thôi...Nhưng ta chưa 1 lần hối hận khi yêu người ấy...Vậy mà sao...tại sao..người ta lại nói...hối hận khi đã dành tình cảm cho mình...

Giang_love
01-10-2006, 01:04 AM
Có thể người đó trong nhất thời nói thế thôi chứ sau này suy nghĩ sẽ ko hôi hận đâu , mình cũng từng nghĩ là minh hối hận nhưng thời gian làm con người suy nghĩ chín chắn hơn thế là ko hối hận nữa

Trang Sassy
01-10-2006, 02:13 AM
Nhưng bây giờ...người ấy...đã có tình yêu mới..nên mới như vậy..biết tin ai??? biết phải làm sao??:rain:

Lost.
01-10-2006, 02:24 AM
Có lẽ câu trả lời chung sẽ là "không"
Chỉ thấy tiếc khi ma mình không thể giữ họ ở lại bên mình lâu hơn...........dù sao cũng nên tin vào sự lựa chọn của mình chứ..........hối hận- không nên!!!!!!!!!

Meodzo
01-10-2006, 02:32 AM
Hì , tự dzưng làm tớ nhớ đến một người :D

Ngày trước khi tớ hỏi người ấy rằng sau những dzì xảy ra , người ấy có hối tiếc không ?
Và câu trả lời tớ nhận được là "Hối hận thì không , nhưng anh nghĩ là mình đã mắc sai lầm ..." ... Có giống nhau không nhỉ ?

Love is never say sorry
Nếu đã hối tiếc , chắc dzì đó đã là TY ? :)
Sai vì đã đặt TY lầm nơi , cũng có thể sai vì làm trái với tình cảm , suy nghĩ của bản thân ... Sai vì ở bên nhau nhưng không thể mang đến điều tốt đẹp cho nhau ...

Yêu và em đã yêu dù không ít lần nỗi đau cũng nhiều ,
nhưng tiếc dzì vì khi được yêu là em đã trao và trao rất nhiều không cần giữ lại những dzì vô nghĩa ,
có tiếc nuối cũng đã xa ... _ Đức Trí đã viết thế đó , và Hồ Ngọc Hà đã hát thế đó :fi:

Lost.
01-10-2006, 02:54 AM
Bọn "tớ" thì hoh hối hận...chỉ thấy thiêu thiếu cì rì ,,,,nếu có thêm nó thì chắc không thế.........tiếc # hối nha...............

TY hoh có hối hận..mèo nhờ.......

Trang Sassy
01-10-2006, 02:58 AM
Ưhm...tớ cũng vậy...chưa 1 lần...chưa bao giờ..hối hận...vậy màh sao...người ấy...lại hối hận khi yêu tớ nhỉ??? Nếu hối hận..thì liệu Kó là tình yêu...

changtrai_votinh
01-10-2006, 07:41 PM
tình yêu chỉ là trò đùa mà thượng đế tạo ra.......và mình là nhân vật chính trò chơi này thế thôi.....hiểu chưa cô bé ngốc......

Trang Sassy
01-10-2006, 08:11 PM
Tình yêu là 1 trò đùa?? tớ ko nghĩ vậy.Nếu đây là 1 trò đùa...thì tại sao con người ta cứ theo đuổi nó mãi...để rồi lại phải đau khổ vì nó ....

bupbechuayeuai88
01-10-2006, 08:38 PM
tất nhiên có những mối tình khi bạn chia tây nó bạn raata hối hận vì biết nó nhưng cũng đôi khi bạn thấy vui vì đã biết nó dù đã chia tay rồi

Trang Sassy
01-10-2006, 08:45 PM
tất nhiên có những mối tình khi bạn chia tây nó bạn raata hối hận vì biết nó nhưng cũng đôi khi bạn thấy vui vì đã biết nó dù đã chia tay rồi

Thật sự là mình ko hiểu bạn muốn nói gì :rain: :rain:

hà_linh_4ever
01-10-2006, 10:56 PM
người ta hối hận khi dành tình cảm cho mình?? vậy thì người ây chưa phải là đã dành hết tình cảm cho bạn đâu...họ chưa thực sự yêu mà chỉ là mới thích bạn thôi....nhưng người nói hối hận như thế thì tốt nhất bạn ko nên tin người đó nữa !!

Trang Sassy
01-10-2006, 11:29 PM
Hà Linh à...Nhưng trước kia mình và người ấy đã có mối tình 2 năm?? Chẳng lẽ trong 2 năm đó..người ấy chỉ hời hợt , thích mình thôi sao??? 2 năm...dài..dài quá...và mình cứ bị lừa dối?/ Ko... ko thể...

papagei
02-10-2006, 12:13 AM
Hà Linh à...Nhưng trước kia mình và người ấy đã có mối tình 2 năm?? Chẳng lẽ trong 2 năm đó..người ấy chỉ hời hợt , thích mình thôi sao??? 2 năm...dài..dài quá...và mình cứ bị lừa dối?/ Ko... ko thể...

như kiều bạn nói có vẻ như là vẫn còn tình cảm với người ta...nên mới chú trọng đến lời nói của ng ta... nên suy nghĩ thoáng hơn... đừng có mãi nghĩ về chuyện đó thì hơn

còn về phần mình khi chia tay với ex k cảm thấy hối hận nhưng thấy hối hận vì đã cố gắng làm bạn với nhau khi k còn có thể đến với nhau nữa

banhduc
02-10-2006, 12:26 AM
Tình yêu là gì nhi?? híc híc, cũng kô hỉu nhưng chưa từng hối hận vì tình yêu. Đã từng chia tay đã có người yêu mới, nhưng kô hối hận về tình yêu cũ, quy luật muôn đời " không có cũ làm sao có mới". Chia tay cũng kô phải là kết thúc kô có hậu , đôi khi nó lại là một điều tốt cho cả 2 người. Nếu đã hối hận vì yêu 1 người nào đó thì có lẽ...... đó chưa phải là yêu.....

Trang Sassy
02-10-2006, 06:20 PM
UHM..Có thể...có lẽ mình vẫn yêu người ấy..nên mới quá chú trọng đến từng lời người ta nói..Ngốc !!! mìNH nGỐC thật.......................thôi...Kệ....

dang van
02-10-2006, 10:56 PM
uh ! vậy thì bây giờ chắc có lẽ bạn đã....sáng suốt hơn rồi hén?!!hihi..chúc bạn sớm tìm được người yêu mới _1 người thực sự yêu bạn để lỡ có khi nào ( mình nói là..lỡ thôi nha !) có chia tay thì anh ta sẽ ko nói là hối hận ,mà ngược lại đó chính là hạnh phúc ,hạnh phúc vì đã được quen và yêu bạn hén?!!!! Chúc bạn may mắn !

girl_lanhlung_koyeuai_89
03-10-2006, 04:13 AM
kệ người ta nói minh ko quan tâm tới lời nói của người ta là được roài

ngaoquanhung
03-10-2006, 04:55 PM
Ai biết trước dc sao ko yêu lầm
sao cứ si mê............................

Trang Sassy
03-10-2006, 07:52 PM
Kệ người ta nói...Ừ...kệ...:rain:...chẳng muốn quan tâm....

Hàn Cát Nhi
03-10-2006, 07:59 PM
Chưa yêu nên chư hối hận ...Nhưng đã yêu rồi...trời rung đất chuyển cũng ko hối hận

Trang Sassy
03-10-2006, 08:05 PM
Pa nghĩ dzị à?? Kon cũng nghĩ dzị..Nhưng..:rain: tại sao người ấy lại hối hận khi đã từng có t/c dzí con nhỉ

Kiixixiixviiiix Kalentine
03-10-2006, 09:29 PM
Tình yêu nhiều lúc hơi làm cho mọi việc trở nên rối rắm, và thỉnh thoảng làm cho mình cảm thấy lạc lõng...có 1 chút luyến tiếc, hối hận...kiix đồng ý với điều này :)...

Có điều, đau khổ cũng là 1 phần của cuộc sống, là 1 thứ không thể thiếu để giúp người ta quý giá cái cảm giác hạnh phúc...và hối hận cũng thế...nhìn về quá khứ để giúp mình quý giá những cái mình đang có ở hiện tại...cho nên kiix ko bao giờ cảm thấy quá buồn khi mình có những quyết định sai lầm những việc đã qua...

Và cũng xin nói thêm là...nhờ vậy kiix mới có cảm xúc viết bài hát :mpl: ....

Về việc có người hối hận khi đã từng có tình cảm với bạn...nhiều khi bạn đã vô tình làm việc gì đó mà người đó cảm thấy mình bị lừa dối ? Kiix chỉ muốn nói là bạn ko cần quan tâm về điều này...1 khi bạn đã hiểu là dù sớm hay muộn, người ấy cũng phải hối hận ít nhất 1 lần trong đời...và điều này chả làm cho cuộc đời anh ta tệ hơn lúc bình thường tí nào cả :D...

Gửi tặng bạn bản nhạc Hối Hận nhé :)...xem thử vì sao kiix lại thích cái cảm giác này như thế...:mpl:

http://www.freewebtown.com/binbin1/hoi_han.mp3

Trang Sassy
03-10-2006, 09:41 PM
Có thể những điều ấy nói cũng đúng.Nhưng ko fai? là hoàn toàn. Đâu phải ai cũng thế đâu..Tớ chẳng muốn quan tâm đến những lời đó nữa..Nhưng tớ cảm thấy thất dzọng dzề họ ...tớ cũng nghỉ..chả lẽ tình cảm trong 2 năm đó chỉ có thể kết thúc = sự hối hận..
Vậy màh tớ cứ nghĩ ...cứ hy vọng...:rain:

Kiixixiixviiiix Kalentine
03-10-2006, 09:54 PM
Câu hỏi của bạn cần phải xác định rõ, để kìix còn có thể chia sẻ ý kiến :):
1. Câu hỏi trên title của topic hỏi ý kiến riêng của kìix: có hối hận khi yêu 1 người ko? Kiix trả lời là có 1 chút gì đó đáng hối hận, nhưng hối hận ko có nghĩa là ko tốt...đó là suy nghĩ riêng của Kiix...

2. Câu hỏi trong bài post đầu tiên của bạn trong topic: người ta thường nói khi yêu thì ko hối hận, nhưng tại sao cái anh chàng đó lại hối hận sau khi yêu mình 2 năm? Câu hỏi này kìix chỉ dám trả lời bằng 1 câu hỏi: "...nhiều khi bạn đã vô tình làm việc gì đó mà người đó cảm thấy mình bị lừa dối ? ..." như trong bài post của kìix...vì câu hỏi này bạn phải tự đi tìm câu trả lời bởi vì chính bạn là người trong cuộc, người đứng ngoài ko thể biết được những chia sẻ của 2 bạn từng có, hoặc những mâu thuẫn làm hai người chia tay...

:) chúc bạn mau tìm ra được câu trả lời nhé...thân...

hà_linh_4ever
03-10-2006, 11:01 PM
bạn dành tình cảm cho người đó ,mạc dù bị lừa dối ! tôi cũng vậy nhưng tôi ko hề cảm thấy đó là điều ngu ngốc ,màc dù bạn bè tôi chúng nó đều nói thế...tôi ko hối hận một chút nào vì đã dành tình cảm cho người đã lừa dối mình....
vậy nên key à ,đừng tự nhận mình là ngốc khi yêu ,hay cho rằng bạn đã sống thực với mình ,đã giám yêu mặc dù tình yêu đó ko có kết cục đẹp ,nhưng giấc mơ hãy cứ là một giấc mơ đẹp để một sớm mai thức dậy ta thấy yêu đời hơn.....

keditimnoilongem_loveboy
04-10-2006, 12:43 AM
mình nghĩ rằng nếu thật sự yêu một ai đó thì dù có thế nào đi nũa sẽ chẵng bao giờ có thể hối hận !because :"nếu mình hối hận thì hãy xem lai tình yêu cũa mình ngay di "
Để bạn sẻ không bao giờ phãi "HỐI HẬN " vì sợ rằng đã chọn sai người

xinh_nên_kiêu
04-10-2006, 01:29 AM
Yêu mà nói là hối hận thì kòn gọi rìa là tình yêu.Đã yêu rồi thì hok nên hối hận :blow:
Chưa yêu mà to mồn thía :so_funny:

coven
04-10-2006, 09:18 AM
Chắc chắn là mình sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu 1 người... Nếu đã thực sự là yêu thì không có gì cần phải nuối tiếc , dù xót xa hay thương đau...:x

Trang Sassy
04-10-2006, 07:00 PM
Câu hỏi của bạn cần phải xác định rõ, để kìix còn có thể chia sẻ ý kiến :):
1. Câu hỏi trên title của topic hỏi ý kiến riêng của kìix: có hối hận khi yêu 1 người ko? Kiix trả lời là có 1 chút gì đó đáng hối hận, nhưng hối hận ko có nghĩa là ko tốt...đó là suy nghĩ riêng của Kiix...

2. Câu hỏi trong bài post đầu tiên của bạn trong topic: người ta thường nói khi yêu thì ko hối hận, nhưng tại sao cái anh chàng đó lại hối hận sau khi yêu mình 2 năm? Câu hỏi này kìix chỉ dám trả lời bằng 1 câu hỏi: "...nhiều khi bạn đã vô tình làm việc gì đó mà người đó cảm thấy mình bị lừa dối ? ..." như trong bài post của kìix...vì câu hỏi này bạn phải tự đi tìm câu trả lời bởi vì chính bạn là người trong cuộc, người đứng ngoài ko thể biết được những chia sẻ của 2 bạn từng có, hoặc những mâu thuẫn làm hai người chia tay...

:) chúc bạn mau tìm ra được câu trả lời nhé...thân...

Alek cảm ơn bạn dzì đã gửi 1 bài hát rất hay cho Alek :huglove:..Bây giờ thì Alek đã hiểu những gì bạn nói..


Yêu mà nói là hối hận thì kòn gọi rìa là tình yêu.Đã yêu rồi thì hok nên hối hận :blow:
Chưa yêu mà to mồn thía :so_funny:

Bạn nói ai thế??...đúng là ko hiểu gì cả...ai là người chưa yêu?? nếu cảm thấy ko tử tế được thì thôi nhé


bạn dành tình cảm cho người đó ,mạc dù bị lừa dối ! tôi cũng vậy nhưng tôi ko hề cảm thấy đó là điều ngu ngốc ,màc dù bạn bè tôi chúng nó đều nói thế...tôi ko hối hận một chút nào vì đã dành tình cảm cho người đã lừa dối mình....
vậy nên key à ,đừng tự nhận mình là ngốc khi yêu ,hay cho rằng bạn đã sống thực với mình ,đã giám yêu mặc dù tình yêu đó ko có kết cục đẹp ,nhưng giấc mơ hãy cứ là một giấc mơ đẹp để một sớm mai thức dậy ta thấy yêu đời hơn.....

ừ...Alek cũng nghĩ vậy..cho dù là ngu ngốc hay ntn đi chăng nữa thì Alek chẳng bao giờ hối hận..khi đã dành t/c cho 1 người...tình yêu là thế..cuộc đời là thế...đã yêu là chấp nhận mọi rủi ro.Đúng ko nào?

Tháng Tư
04-10-2006, 09:22 PM
có 1 lần yuri đã hối hận khi yêu lần đó do còn nông nỗi quá chưa suy nghĩ đến nơi đến chốn đả vội nói yêu
lần đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng luôn

wolfman
05-10-2006, 09:50 AM
Wew..."Yêu thì không bao giời hồi tiếc",câu nói muôn thuở của loài người,nhưng chỉ đúng với tình yêu thật sự thôi.Mình cũng không hiểu tại sao anh chàng ex của bạn lại thấy hối tiếc vì đã yêu bạn.Có lẽ anh ta đã không thật sự yêu bạn,chỉ là phỏng đoán của mình thôi :D .
"Người ta yêu nhau dể dàng lắm,người ta yêu nhau mỗi ngày luôn,người ta yêu nhau,người ta hôn nhau.Nhưng trong đám người đang hôn nhau ấy,có mấy ai biết thế nào là tình yêu thật sự".Một câu thoại trong một bộ phim rất cũ,mình rất thích câu thoại đó.Mở miệng nói yêu,hẹn hò,hôn nhau...chưa chắc đã là yêu thật sự.Tình yêu,theo đúng nghĩa của hai từ đó,khó tìm thấy lắm.Về phần mình,mình không bao giờ nói hối hận vì đã yêu người ấy,không bao giờ.

Trang Sassy
05-10-2006, 08:40 PM
ừ...cũng đúng...đó ko chắc là tình yêu thật sự...Kó thê/ chỉ là cảm tính thôi...Mong là thế...

..why?
09-10-2006, 09:30 AM
Tình yêu có hối hận nữa sao ta....tình yêu có chọn lựa được đâu sao lại có hối hận ở đây...!