luật_sư_tóc_vàng
01-10-2006, 12:31 AM
Đêm cuối tuần ....1h30 am
Chính xác là 1 năm 6 tháng rồi anh nhỉ ? kể từ khi em xa Vn , kể từ ngày bọn mình xa nhau . Khoảng thời gian đó thật dài mà cũng thật ngắn ngủi .
Cũng đã lâu lắm rồi em mới sống là chính mình , ngay lúc này đây , em cảm thấy thật thoải mái và nhẹ nhõm với cuộc sống của mình . Em đã tự hứa với bản thân mình , phải sồng thật vui vẻ , phải sống thật tốt , để khi ra trường có thể về Vn thăm mọi người , nhưng tất nhiên là ko còn có hình bóng anh nữa , vì bọn mình đã chia tay . Hơn 1 năm qua , em bận rộn với cuộc sống mới nơi đất khách , thích nghi với môi trường mới , điều đó quả thật là rất khó khăn , với môt đứa bản tính " ham chơi , ham vui , ham ăn , ham online " như em ! Bây giờ phải sống như 1 thày tu , nhưng thày tu cũng có cái vui riềng , phải ko anh ?
Lâu lắm rồi ko liên lạc với anh , nhưng ko có nghĩa là em ko quan tâm đến anh , em vẫn luôn dõi theo anh , vẫn muốn biết tin về anh , và vẫn cảm thấy sống mũi cay cay mỗi khi gió lạnh đầu mùa .....Nhưng có lẽ bây giờ em trưởng thành hơn , ko còn là con bé ngày nào chỉ suốt ngày hỡn dỗi vu vơ . Em bây giờ đã thay đổi , nỗi nhớ có chăng là trong tim chứ ko nên lời . Dù bất cứ nơi đâu , chỉ cần biết anh mạnh khoẻ là được rồi !
Hôm nọ onine , nhận được tin nhắn của anh , sau hơn 1 năm , anh mới nói lời sin lỗi , mới biết là mình sai ! Em cũng thấy vui , vì em tự tin rằng em chưa bao giờ có lỗi , nhưng em vẫn ko biết lí do vì sao hỗi đó 2 đứa chia tay , đơn giản trong im lặng , rồi mỗi đứa 1 nơi . Nhưng cái gì đi qua rồi thì khó có thể lấy lại , tình cảm cũng vậy .
Đêm qua online gặp em gái anh , nó bảo anh mới bị tai nạn vì đêm hôm đi sần sơn , bảo anh mới bị công an tóm hôm về quê cùng bố mẹ vì ko đội mũ bảo hiểm , bảo anh lại mới đi công tác ở tam điệp .......Nhưng sao , em ko cảm thấy gì hết , khi biết anh bị tai nạn em vẫn dửng dưng ....thế mà trước đây , mỗi khi anh bị cảm , bị ốm ....emlo lắm cơ mà ! Em sao vậy nhỉ ? ko hiểu nỗi mình nữa . Ko lí giải nỗi thứ tình cảm hiện tại ! Anh nhắn tin , hỏi em "2 đứa còn có thể là bạn không ? " ..em vẫn im lặng , và ko muốn trả lời . " Em không muốn chúng ta là bạn , cũng không muốn sau này gặp lại anh một lẫn nữa ...." BỞI VÌ em vẫn còn yêu anh , em là đứa hẹp hòi , ko yêu thì ko muốn là bạn , vì không muốn bị tổn thương nữa , không muốn gặp anh nữa , vì em ko muốn đồi diện trước anh , trước ánh mắt ấy , em sợ ko làm chủ được con tim mình . Anh hiểu chưa ? thế nên tránh xa em ra . Hãy cứ sống thật hạnh phúc đươc rồi , yên tâm đi , em bây giờ sống lạc quan lắm .
P/S : Bạn của anh !
Chính xác là 1 năm 6 tháng rồi anh nhỉ ? kể từ khi em xa Vn , kể từ ngày bọn mình xa nhau . Khoảng thời gian đó thật dài mà cũng thật ngắn ngủi .
Cũng đã lâu lắm rồi em mới sống là chính mình , ngay lúc này đây , em cảm thấy thật thoải mái và nhẹ nhõm với cuộc sống của mình . Em đã tự hứa với bản thân mình , phải sồng thật vui vẻ , phải sống thật tốt , để khi ra trường có thể về Vn thăm mọi người , nhưng tất nhiên là ko còn có hình bóng anh nữa , vì bọn mình đã chia tay . Hơn 1 năm qua , em bận rộn với cuộc sống mới nơi đất khách , thích nghi với môi trường mới , điều đó quả thật là rất khó khăn , với môt đứa bản tính " ham chơi , ham vui , ham ăn , ham online " như em ! Bây giờ phải sống như 1 thày tu , nhưng thày tu cũng có cái vui riềng , phải ko anh ?
Lâu lắm rồi ko liên lạc với anh , nhưng ko có nghĩa là em ko quan tâm đến anh , em vẫn luôn dõi theo anh , vẫn muốn biết tin về anh , và vẫn cảm thấy sống mũi cay cay mỗi khi gió lạnh đầu mùa .....Nhưng có lẽ bây giờ em trưởng thành hơn , ko còn là con bé ngày nào chỉ suốt ngày hỡn dỗi vu vơ . Em bây giờ đã thay đổi , nỗi nhớ có chăng là trong tim chứ ko nên lời . Dù bất cứ nơi đâu , chỉ cần biết anh mạnh khoẻ là được rồi !
Hôm nọ onine , nhận được tin nhắn của anh , sau hơn 1 năm , anh mới nói lời sin lỗi , mới biết là mình sai ! Em cũng thấy vui , vì em tự tin rằng em chưa bao giờ có lỗi , nhưng em vẫn ko biết lí do vì sao hỗi đó 2 đứa chia tay , đơn giản trong im lặng , rồi mỗi đứa 1 nơi . Nhưng cái gì đi qua rồi thì khó có thể lấy lại , tình cảm cũng vậy .
Đêm qua online gặp em gái anh , nó bảo anh mới bị tai nạn vì đêm hôm đi sần sơn , bảo anh mới bị công an tóm hôm về quê cùng bố mẹ vì ko đội mũ bảo hiểm , bảo anh lại mới đi công tác ở tam điệp .......Nhưng sao , em ko cảm thấy gì hết , khi biết anh bị tai nạn em vẫn dửng dưng ....thế mà trước đây , mỗi khi anh bị cảm , bị ốm ....emlo lắm cơ mà ! Em sao vậy nhỉ ? ko hiểu nỗi mình nữa . Ko lí giải nỗi thứ tình cảm hiện tại ! Anh nhắn tin , hỏi em "2 đứa còn có thể là bạn không ? " ..em vẫn im lặng , và ko muốn trả lời . " Em không muốn chúng ta là bạn , cũng không muốn sau này gặp lại anh một lẫn nữa ...." BỞI VÌ em vẫn còn yêu anh , em là đứa hẹp hòi , ko yêu thì ko muốn là bạn , vì không muốn bị tổn thương nữa , không muốn gặp anh nữa , vì em ko muốn đồi diện trước anh , trước ánh mắt ấy , em sợ ko làm chủ được con tim mình . Anh hiểu chưa ? thế nên tránh xa em ra . Hãy cứ sống thật hạnh phúc đươc rồi , yên tâm đi , em bây giờ sống lạc quan lắm .
P/S : Bạn của anh !