PDA

Xem đầy đủ chức năng : En SẼ ChỜ...



lucbinhtimvn
30-09-2006, 09:42 PM
Em sẽ chờ cho hết mùa thu
Khi chiếc lá lìa cành trong khoảnh khắc
Khi ngọn gió thổi qua đời hiu hắt
Và tình yêu sẽ ngủ giấc hồn nhiên

Em sẽ chờ cho đến lúc bình yên
Cơn bão dữ ra khơi không quay lại
Đời phía trước dẫu là trống trải
Nhưng không còn day dứt với khổ đau

Em sẽ chờ cho đến lúc quên nhau
Lúc khẳng định tình yêu là quá khứ
Nhát dao chém không còn đau nhức nữa
Không có anh, cũng hết cả muộn phiền

Bàn tay gầy không giữ nổi nhân duyên
Kẻ bất lực chưa cam lòng tình nguyện
Em còn giữ nghĩa là còn lưu luyến
Còn muốn yêu dẫu biết đớn đau nhiều

Nhưng vẫn chờ đến lúc cạn tình yêu
Tim ngừng đập máu không còn chảy nữa
Hai tay xuôi trút cuối cùng hơi thở
Mới chắc rằng mình đã hết yêu Anh!!!

chuchuotdong_00
03-10-2006, 09:02 AM
Chờ thư em như hành khách chờ xe
Chờ thư em như khát nước trưa hè
Sao lại thế thư em anh chờ mãi
Rồi bâng khuâng xao xuyến nhớ em hoài
Có thể nào em thấy lòng ái ngại
Viết thư rồi mà chẳng gửi thư đi
Có thể nào em bận việc gì
Không dành chút gửi về anh đôi chữ

((¯`*» bL@cK cAt «*´¯))
03-10-2006, 09:48 AM
Anh Bật Cười Khi Nhìn Thơ Em Viết
Lời Em Nói Liệu Có Là Sự Thật
Hay Chỉ Như Cơn Gió Thoảng Qua
Chờ Anh Ư! Cứ Cho Là Vậy
Chỉ Sợ Rằng, Người Chờ, Sẽ Là Anh.... :rain:

Tháng Tư
05-10-2006, 08:32 PM
khá hay đó
Em sẽ chờ cho đến lúc bình yên
Cơn bão dữ ra khơi không quay lại
Đời phía trước dẫu là trống trải
Nhưng không còn day dứt với khổ đau