Xem đầy đủ chức năng : mối tình đầu
cogaithethao
30-09-2006, 09:16 PM
cái hương vị của mối tình đầu thật khó quên..mới yêu thì ngọt ngào biết bao.. nhưng rồi cái cảm giác đó qua đi thì chỉ còn lại vị chua cay ngọt đăng.....:DD:
ai chưa yêu xin chớ đừng ui để rồi phải chịu cay đăng...
pultt_22722_p
01-10-2006, 06:04 AM
nói như bạn thì ko bao giờ yêu ai nữa hả :D
baobinh_pal
01-10-2006, 01:52 PM
ko phải là ko yêu mà chỉ là cố đừng để chia tay thui phải ko ấy:mpl:
rosylove
01-10-2006, 07:50 PM
Thì chẳng đã có câu"Mối tình đầu rất ngọt ngào nhưng cũng rất chua cay" đó à.
Đừng bao giờ vấp ngã một lần mà không dám bước dậy đi tiếp.
Nó sẽ giúp cho chúng ta biết yêu thế nào để không thất bại ở những lần tiếp theo.
:D
hà_linh_4ever
01-10-2006, 11:11 PM
tiếc quá , yêu rồi ,đau rồi....và ko thể yêu được nữa...trái tim mùa đông !
gấu_con
02-10-2006, 09:56 PM
Mối tình đầu lưôn là một niềm đau chôn kín trong mỗi trái tim, như là một căn bệnh mãn tính , đau vô cùng và mãi đau:om:
trang non
02-10-2006, 10:11 PM
ua minh thay moi tinh dau bao gio cung la moi tinh dep,nhung no mu no co con dep hay ko la do minh va doi phương tao ra no nhung the nao nua kia
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.