PDA

Xem đầy đủ chức năng : thư gởi chị ! MInh An



thisinuamua
14-06-2005, 06:32 AM
bác đặt tên cho chị Hòa VAng
đất quê hương bao năm xa biền biệt
như những gì nuối tiếc
đã dành về phần chị ,chị ơi!
hai mươi năm nỗi nhớ có đầy vơi ?
như con sông quê mỗi năm vỡ òa thác lũ
nhịp cầu cũ gãy rồi côn đò nối hai bến đợi
đồi thông vắng cánh cò !
tháng rồi năm dần nhóm những âu lo
cái cò ơi ,có nhớ ...
đi đón cơn mưa
cho câu ca xưa thôi đừng dang dở
cầu xưa giờ đã hóa cầu vồng
chờ người về ngã nón qua sông
người quê mình yêu tên gọi quê hương
như yêu gốc đa, bờ tre, ruộng lúa
người mang tên quê hương nhớ yêu hơn nữa
bởi là dấu yêu trong tim
của một người !