HI_Hi
30-09-2006, 09:32 AM
Vào một ngày cuối tháng 5. Khi đó tôi đang trong một tâm trạng rất tồi tệ. Tôi không còn tin vào ai, không còn muốn bất kỳ ai bên cạnh mình nữa. Ngay cả chơi game là một sở thích, một niềm đam mê cháy bỏng từ nhỏ cũng không còn làm tôi vực dậy tinh thần:duh:
Chào mừng bạn đến với thành phố vũ hội, thành phố mà sự sôi động không bao giờ dứt. Tôi đến với Audition với một sự hờ hững đáng kinh ngạc. Với cái tên Kendachan - một nhân vật truyện tranh yếu đuối và tội nghiệp. Tôi đeo tai nghe vào và đắm chìm vào điệu nhạc nhảy sôi động thay vì những bản tình ca sướt mướt buồn bã:dance: . Nhưng điều đó cũng không làm vực dậy tinh thần tôi chút nào.
Và rồi tôi nhớ. Nhớ cái khoảng khắc làm thay đổi tâm hồn tôi. Một cô bé vói cái tên Kendalove cấp độ 2 tự tin bước lên chung một sàn nhảy cùng với tôi - khi đó tôi đã level 5, chỉ còn vài khoảnh khắc ngắn ngủi nữa là bước lên trình độ cao hơn. Một ván thua, 2 ván thua, ba ván, rồi 7,8,9 rồi tới 10 ván thua em vẫn không hề rời đi. Mặc dù cấp độ chênh lệch vậy mà ván nào em cũng chỉ thua có chút xíu nhưng em không hề chiến thắng một ván nào. Tôi vui sướng với suy độc ác là trù dập cho em chán nản chơi thì thôi. Bao nhiêu người lên nhảy chung, bấy nhiêu người ra đi nhưng riêng em vẫn ở lại, có nhiều ván chỉ có mình em với tôi nhảy em vẫn kiên trì để thắng tôi dù chỉ 1 ván. Đến ván thứ hai mươi mấy tôi không nhớ nữa mà em vẫn chưa đạt được mục đích. Em nhảy rất khá so với cấp độ của em nhưng em không biết rằng tôi đã từng chơi Audition Hàn Quốc và đạt cấp độ khá cao. Tôi thì đã đủ điểm thăng hạng lâu rồi nhưng tôi vẫn ở lại "dạy cho em bài học". Em vẫn ngây thơ: "Sao bình thường em nhảy toàn thắng mà sao hôm nay xui quá không thắng anh ván nào nhỉ". Tôi cay nghiệt buông lời chế giễu một cách rất thản nhiên: "Tại mọi khi em hên gặp gà chứ đừng tưởng mình giỏi". và thầm nghĩ "Đáng đời".
Khi em tạm biệt để đi ngủ vì cũng đã khá muộn thì tôi cảm thấy như thiếu vắng cái gì đó. Nhưng rồi cũng quên ngay trong sự thờ ơ. Bẵng đi 2,3 hôm tôi không đến với những điệu nhảy.
Tối thứ 7 hôm đó, tôi lại lang thang vào thành phố nhộn nhịp quen thuộc thì thật tình cờ, tôi lại gặp em trong khu vực các vũ công tự do. Em đã lên level 5 và tôi thì cũng chỉ level 6 từ hôm đó. Em lại nhảy cùng tôi suốt buổi để nhận lấy những ván thua. Nhưng lần này thì em làm tôi chú ý tới cái tên. Kendalove. Em tiến bộ rất nhanh. Tôi nhảy cùng em với một sự hứng thú, một cảm giác khó tả. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay sự xếp đặt của thượng đế.
Và đôi lần nữa tôi mà em lại chạm mặt nhau trong cái thành phố nhộn nhịp đông đúc này. Lúc ở khu nâng cao, lúc ở khu tự do. và rồi khoảnh khắc đáng nhớ đó cũng đã đến. Tôi và em - một người level 8, một người levle 7 nhảy đôi cùng với hai người level 11 đã chiến thắng một cách tuyệt đối với sự kết hợp một cách hoàn hảo. Em cool thì tôi cũng bị cool. Tôi great thì em cũng great. Tôi và em cùng kết hợp đạt tới perfect x5. Với thành tích 9 trái tim. Sự cách biệt tới 5 trái tim với đôi kia đã khiến cho tôi bất giác ôm em vào lòng và trao em một nụ hôn.:timup: :timup: :timup: :timup:
Hơn 2 tháng trôi qua, ngày qua ngày, tôi đã có mục đích để chờ đợi. Tôi sống vui vẻ hơn. Tôi đã có nick Yahoo của em, có số điện thoại của em. Tôi và em liên lạc với nhau chỉ đơn giản là hẹn nhau cùng nhảy, cùng em nói chuyện. Tôi chắc chắn một điều em là điều tuyệt diệu nhất mà cuộc sống ban tặng tôi. Em xuất hiện và đem lại ánh sáng cho tình trạng bế tắc của tôi. Có em mà tôi cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết.
Nếu các bạn có tình cờ gặp gỡ Kendachan và Kendalove trong thành phố thì các bạn cũng đừng thắc mắc tại sao 02 người luôn nhảy chung và tên trùng hợp ngẫu nhiên thế nhé. Không hề ngẫu nhiên chút nào bởi đó là cái tên đã được chọn sẵn. Thượng đế đã chọn sẵn cho chúng tôi. Tôi cám ơn thượng đế, cám ơn thành phố vũ hội Audition đã đem em đến cho tôi. :tim: :tim:
Chào mừng bạn đến với thành phố vũ hội, thành phố mà sự sôi động không bao giờ dứt. Tôi đến với Audition với một sự hờ hững đáng kinh ngạc. Với cái tên Kendachan - một nhân vật truyện tranh yếu đuối và tội nghiệp. Tôi đeo tai nghe vào và đắm chìm vào điệu nhạc nhảy sôi động thay vì những bản tình ca sướt mướt buồn bã:dance: . Nhưng điều đó cũng không làm vực dậy tinh thần tôi chút nào.
Và rồi tôi nhớ. Nhớ cái khoảng khắc làm thay đổi tâm hồn tôi. Một cô bé vói cái tên Kendalove cấp độ 2 tự tin bước lên chung một sàn nhảy cùng với tôi - khi đó tôi đã level 5, chỉ còn vài khoảnh khắc ngắn ngủi nữa là bước lên trình độ cao hơn. Một ván thua, 2 ván thua, ba ván, rồi 7,8,9 rồi tới 10 ván thua em vẫn không hề rời đi. Mặc dù cấp độ chênh lệch vậy mà ván nào em cũng chỉ thua có chút xíu nhưng em không hề chiến thắng một ván nào. Tôi vui sướng với suy độc ác là trù dập cho em chán nản chơi thì thôi. Bao nhiêu người lên nhảy chung, bấy nhiêu người ra đi nhưng riêng em vẫn ở lại, có nhiều ván chỉ có mình em với tôi nhảy em vẫn kiên trì để thắng tôi dù chỉ 1 ván. Đến ván thứ hai mươi mấy tôi không nhớ nữa mà em vẫn chưa đạt được mục đích. Em nhảy rất khá so với cấp độ của em nhưng em không biết rằng tôi đã từng chơi Audition Hàn Quốc và đạt cấp độ khá cao. Tôi thì đã đủ điểm thăng hạng lâu rồi nhưng tôi vẫn ở lại "dạy cho em bài học". Em vẫn ngây thơ: "Sao bình thường em nhảy toàn thắng mà sao hôm nay xui quá không thắng anh ván nào nhỉ". Tôi cay nghiệt buông lời chế giễu một cách rất thản nhiên: "Tại mọi khi em hên gặp gà chứ đừng tưởng mình giỏi". và thầm nghĩ "Đáng đời".
Khi em tạm biệt để đi ngủ vì cũng đã khá muộn thì tôi cảm thấy như thiếu vắng cái gì đó. Nhưng rồi cũng quên ngay trong sự thờ ơ. Bẵng đi 2,3 hôm tôi không đến với những điệu nhảy.
Tối thứ 7 hôm đó, tôi lại lang thang vào thành phố nhộn nhịp quen thuộc thì thật tình cờ, tôi lại gặp em trong khu vực các vũ công tự do. Em đã lên level 5 và tôi thì cũng chỉ level 6 từ hôm đó. Em lại nhảy cùng tôi suốt buổi để nhận lấy những ván thua. Nhưng lần này thì em làm tôi chú ý tới cái tên. Kendalove. Em tiến bộ rất nhanh. Tôi nhảy cùng em với một sự hứng thú, một cảm giác khó tả. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay sự xếp đặt của thượng đế.
Và đôi lần nữa tôi mà em lại chạm mặt nhau trong cái thành phố nhộn nhịp đông đúc này. Lúc ở khu nâng cao, lúc ở khu tự do. và rồi khoảnh khắc đáng nhớ đó cũng đã đến. Tôi và em - một người level 8, một người levle 7 nhảy đôi cùng với hai người level 11 đã chiến thắng một cách tuyệt đối với sự kết hợp một cách hoàn hảo. Em cool thì tôi cũng bị cool. Tôi great thì em cũng great. Tôi và em cùng kết hợp đạt tới perfect x5. Với thành tích 9 trái tim. Sự cách biệt tới 5 trái tim với đôi kia đã khiến cho tôi bất giác ôm em vào lòng và trao em một nụ hôn.:timup: :timup: :timup: :timup:
Hơn 2 tháng trôi qua, ngày qua ngày, tôi đã có mục đích để chờ đợi. Tôi sống vui vẻ hơn. Tôi đã có nick Yahoo của em, có số điện thoại của em. Tôi và em liên lạc với nhau chỉ đơn giản là hẹn nhau cùng nhảy, cùng em nói chuyện. Tôi chắc chắn một điều em là điều tuyệt diệu nhất mà cuộc sống ban tặng tôi. Em xuất hiện và đem lại ánh sáng cho tình trạng bế tắc của tôi. Có em mà tôi cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết.
Nếu các bạn có tình cờ gặp gỡ Kendachan và Kendalove trong thành phố thì các bạn cũng đừng thắc mắc tại sao 02 người luôn nhảy chung và tên trùng hợp ngẫu nhiên thế nhé. Không hề ngẫu nhiên chút nào bởi đó là cái tên đã được chọn sẵn. Thượng đế đã chọn sẵn cho chúng tôi. Tôi cám ơn thượng đế, cám ơn thành phố vũ hội Audition đã đem em đến cho tôi. :tim: :tim: