paint rainbown
30-09-2006, 07:33 AM
C của em chắc chẳng bao giờ biết rằng,vẫn có 1 người nhớ anh,yêu anh và thương anh nhiều lắm đâu nhỉ?...Ngày hôm nay,em lại online,chờ anh lên...Mong rằng sẽ có 1 điều kì diệu nào đó xảy ra giống y như 1 năm trước chúng mình mới gặp nhau ấy...Thế mà anh vẫn im lặng,nick anh chẳng hề sáng...Hình như anh không còn cảm nhận được rằng em đang mong và nhớ anh biết nhường nào...Em cứ nghĩ anh còn nhớ đến lời hứa của chúng mình 1 năm trước:Dù bận bịu thế nào cũng dành 1 ngày thứ bảy để nói chuyện với nhau 2 tiếng...Em biết giờ có gặp anh thì sao?Em đâu còn tư cách để nói chuyện với anh nữa?Sự thờ ơ của em trong suốt thời gian qua chắc chẳng bao giờ anh tha thứ được...Nó chẳng xứng đáng với những gì anh đáng được nhận phải không anh? Đôi khi,đúng là đôi khi người ta đủ nghị lực để hoàn thiện được mọi thứ...Nhưng chỉ vì sợ ảnh hưởng đến hoc tập,em đã chia tay anh!Để rồi bây h em nhận ra rằng em cần anh,nhớ anh...và yêu anh nữa...Em biết mình đang ngốc nghếch khi mong chờ anh online,chỉ để nhìn thấy nick anh sáng mà chẳng bao giờ dám nói chuyện với anh đâu...Em biết tìm đâu để thấy anh trong cuộc sống quá rộng lớn thế này anh nhỉ?Em đã mất anh rồi...Mất thật rồi...Em chẳng thể tìm anh,cũng chẳng thể còn cơ hội nói với anh của em là em yêu anh nhiều nữa...ĐÀnh thế hả anh?Mà giá như em biết rằng anh còn yêu em hay không nhỉ?...Thôi thì đành thế vậy ,cứ hạnh phúc vì cuộc sống của em đã có anh,dù ngắn thôi,nhưng thế cũng là đủ cho em cảm thấy tim mình không nguội lạnh như người ta nói...Chẳng bao giờ em dám nói với anh điều này...Đáng lẽ chỉ bí mật với mình anh thôi!Nhưng em muốn hét lên,thật to cho anh và mọi người nghe thấy :C ơi!Em yêu anh!Nhớ anh!Thương anh!Nhiều lắm...Nhiều hơn anh nghi...Nhiều hơn cả trái tim em có thể...Em yêu anh!Mình anh!CHỉ C thôi!