Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi em



Kim Thích Chích
29-09-2006, 11:13 AM
Nick em bây giờ sáng lên chỉ còn là hình một cái emoticon mặc định của Yahoo! Messenger, không còn là avatar với đứa bé bên trong đó nữa. Em muốn rũ bỏ để không còn phải nghĩ, nhớ, đau về nó nữa. Tôi biết em đã xóa nick của tôi rồi, có khi em còn cẩn thận hơn bằng cách ignore nó luôn. Tính em là vậy mà. Tôi vẫn là người bình tĩnh, hay đúng hơn thì em biết tôi là một người bình tĩnh. Dường như cuộc đời tôi, tình yêu của tôi, không dính dáng tới người hải ngoại là không được. Không biết sẽ còn có cô bé nào, ở một nơi xa lạ, nhớ tới tôi ? Từ hôm đó, đã mấy ngày em không online, tôi cũng không dám check xem em offline hay invisible nữa. Việc của em mà. Tôi nhớ ngày trước nhiều lúc nói chuyện với em, em hay nói giọng bất cần. Nhưng thực ra em là người nhạy cảm, tôi biết chứ. Sao lại cứ phải tự làm khó mình ? Em như thế nào hãy sống như thế. Bản chất em yếu mềm, vì em là Uyên. Hôm nay nick em chợt sáng. Tôi chỉ ngồi nhìn và để ý mấy đoạn status nữa. Cho tới khi em off rồi, tôi trách mình không hỏi thăm sức khoẻ em. Lần sau chắc tôi sẽ hỏi.

Hà Nội, 30.09.2006