PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thế Loạn Thời Nay



Lột Xác
29-09-2006, 10:02 AM
Thay binh,đổi tướng hôm nay
Thầm gieo bao nỗi đắng cay cho người
Còn đây; chất liệu vàng mười
Thời không trọng dụng ta cười chắc chi

Thế gian ai chẳng phân bì
Hôm nay sai một bước đi muôn trùng
Hoa thơm chen lẫn cỏ lùng
Hoa thời cắt bỏ, cỏ lùng vững lên

Ngán thay muôn sự tại trên
Công,dung,ngôn,hạnh chẳng nên chuyện đời
Ấp a...Miệng chẳng nên lời
Khuơ gươm múa kiếm tung trời bụi bay

Thế gian loạn lạc phen này
Súng,gươm,gậy,gộc,đạn....Bay liên hồi
Công danh như một miếng mồi
Loạn thời nhân thế tranh ngồi chỗ ngon

Trời cao,biển rộng nước non
Trách chi mấy đứa trẻ con loạn thời
Hà tất chi thế ai ơi
Ngàn năm đáng để cho đời lụy khinh

''Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt''

màu kí ức
29-09-2006, 09:16 PM
Thời loạn xuất hiện hiền tài
Ung dung múa kiếm vuốt bài làm thơ
Ngân nga câu hát đời thơ
Sem thời thế loạn sầu khua không màng
Thế gian nhân sự bẽ bàng
Ta đâu có sức tung màng lưới buông
Trời cho sức vẫn còn sung
Nhưng trí trai thấp....đành cung kính ngồi
Thời loại đã có anh hai
Ra tay nghĩa hiệp đẹp thời dẹp yên
Mênh mang bao chuyện ưu phiền
Thế gian thật lắm người tài hơn ta
Nghĩ là sống tốt được à
Mình cây đứng thiệt là sướng vui
Nhưng rồi có vững được đâu
Sông sâu biết có đất bồi cạn thôi
Nghĩ lòng nhiều lúc thảnh thơi
Họa dăm câu đối ta sầu
Dọc ngang trời đất tỏ bày cùng ai
Nhưng thời loạn lắm bi ai
Không riêng chung trạn hòa hai dòng người
Vua thì sống của đời vua
Dân thời sống ở mức thời dân lo..
Cuộc sống bao chuyện phải lo
Ta đâu có được cái kho chứa đầy
Chất chứa làm chi chỉ mộng say
Mây trời có đổi thay đâu
Mặt đất vẫn thế ,trời kia ổn mà.....


.................................................. ...." Trải qua mới biết gian lao
.......................................Cùng nhau vững bước........Thời sau hòa binh''

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
30-09-2006, 01:39 AM
Thế loạn thời nay lắm thật sao
Kẻ tài chẳng thấy, xấu làm cao
Thôi thôi phận ngược trời không biết
Làm gì khi kẻ ngẩng đầu tổng
Một mai thời loạn đành qua hết
Để lại người tài sẽ dc sao
Ôi thôi cái thuở nhìn không thấu
Mới tí tưổi đầu tưởng mình sang
Nhưng thôi tôi chẳng n1oi làm gì
Kẻ nào nổi loạn sẽ thấy ngay
Một việc tưởng chừng là cao cả
Thế gian ai nghĩ chuyện tầm phào
Kẻ nào không biết thôi mặc kệ
Ngọn ngành sẽ tỏ chuyện sẽ thông.........................