Xem đầy đủ chức năng : Buồn và nhớ...
giacmo_buon
29-09-2006, 03:08 AM
Anh à...Em buồn...Em nhớ anh...nhiều nhiều lắm!
Ngoài kia,dòng đời vẫn ồn ã và xô bồ như nó phải thế,còn em,em ngồi đây với 1 bản nhạc buồn,mọi thứ xa lạ quá anh à...Giá như lúc này anh ở đây,giá như có bàn tay ấm nắm lấy tay em ,giá như nỗi buồn này sẽ tan đi trong hơi ấm ấy...Em nhớ anh,nhớ thật nhiều...Anh có biết ko? Em cô đơn quá...
Em muốn gặp anh quá,em muốn được ở bên anh... Em phải làm sao?
hoacỏmay
29-09-2006, 11:11 AM
người ấy của bạn đang đi xa nên không gặp được hay là cả bạn và anh ấy không thể bên nhau đươc??? nếu như anh ấy đang đi xa và bạn đang phải chờ anh ấy thì hãy cứ tiếp tục chờ đợi vì có người đã nói với mình rằng "chờ đợi cũng là 1 phần của TY",rồi bạn sẽ hạnh phúc thôi :)
không nên biết
29-09-2006, 06:15 PM
giá như , giá như...... câu giá như bao giờ cũng muộn
giacmo_buon
02-10-2006, 07:11 PM
Mình đang ở 1 nơi xa lạ,và người duy nhất quen thuộc vơi mình ở nơi này là anh ấy,nhưng mình lại ko thể thường xuyên gặp anh ấy,cho nên những khi thấy cô đơn đành ngồi đây,trước màn hình này để chia sẻ với những người mình chưa quen,có lẽ nỗi buồn cũng sẽ nguôi ngoai...
hoa_nhodn
02-10-2006, 07:32 PM
Người ấy đã ra đi !!!!!Đã chìm vào wa' khứ.Wa' khứ là 1 kỉ niệm , ko thể lấy lại được.Đừng ngồi chờ đợi ngóng trông làm ji`?
rosylove
02-10-2006, 08:11 PM
Nếu bạn nhớ anh ấy sao không đến và nói với anh ấy điều đó.
dang van
03-10-2006, 12:54 AM
ko hiểu sao khi có cảm giác buồn thì mình lại hay nhớ về 1 điều gì đó ,và khong nên biết đã nói đúng giá như.......thì mọi việc đã muộn.....mình bây giờ cũng chỉ biết ngồi buồn và nhớ..nhớ về ngày ấy ,về những gì đã mất trong tầm tay....
_ cầu chúa che chở cho người tôi thương_
bé nấm
03-10-2006, 01:42 AM
thiệt là ko yêu thì thèm như con nít thèm ăn kem ,yêu rồi mới thấy..............................giá như.......................ko thèm thì tốt hơn......................
myzonzon
03-10-2006, 07:01 AM
bạn dừng buần
minh cung nhu ban day nay
tat ca khong nhu chung ta momg doi
nhung gi den thi se den
un@};- Cai gi xuat phat tu trai tim thi se di den trai tim ban oi hay lang nghe giai dieu cua trai tim di... http://quatangtraitim.us.tf
langtuvedemx7
03-10-2006, 07:54 AM
Người ấy đã ra đi !!!!!Đã chìm vào wa' khứ.Wa' khứ là 1 kỉ niệm , ko thể lấy lại được.Đừng ngồi chờ đợi ngóng trông làm ji`?
bởi vậy ,., miễn cưỡng không hạnh phúc
hakhung
03-10-2006, 08:05 AM
anh...............em nhớ anh nhiều lắm ............em sẽ mãi đợi chờ anh...........đợi chờ ...............cho dù về sau ta ko thuộc về nhau nhưng em vẫn đợi chờ................nó sẽ mãi mãi trong tim em ..........cho dù ai đó đã thay thế em hoặc anh................đừng hởi tại sao????????? vì đó là tình yêu..........
baby_nho_nguoi
04-10-2006, 04:27 AM
giá như thời gian có thể way trở lại
em sẽ ko bao giờ nói " giá như.."
giacmo_buon
05-10-2006, 07:58 PM
Em ko mong thời gian way lại ,em hi vọng ở tương lai ,rùi bọn mình sẽ lai gặp nhau ,và ở bên nhau...
rosylove
05-10-2006, 08:39 PM
ừ, ừ đúng thế đấy phải trông tới tương lai chứ nhỉ????????????
giacmo_buon
06-10-2006, 07:14 AM
Tương lai ở phía trước ,còn quá khứ đã xa rồi,đã trôi lại đằng sau với nhiều tiếc nuối,nhưng thời gian chẳng bao giờ trở lại ,bởi vậy ,chỉ có thể chờ ở tương lai,vậy thôi...
hà_linh_4ever
06-10-2006, 08:12 AM
đã xa...nhưng vẫn nhớ...hông sao ,hãy nhớ đi...rùi sẽ có ai đó kéo bạn ra khỏi nỗi nhớ đó...ko phải lúc này thì sẽ là một lúc nào đó ^^
duongcongtutt_haohoa
07-10-2006, 05:29 AM
giá như cho đén bao giờ em mới được gặp lai anh nhỉ???????????????????????????
hãy chờ đợi nhé
girl_no_cute
07-10-2006, 05:45 AM
nhưng giá như là câu nói cửa miệng roài mong rằng bn se sơm dươc o bên ng ấy
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.