PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhìn bằng sự thật !



Lang thang
28-09-2006, 04:04 PM
Cũng như những dòng chữ đưa bạn vào room DVTY; Tình yêu có mấy ai thắng có mấy ai thua, vạn lần đau , vạn nỗi sầu. Gắn liền với TY có nhiều cái, có những cái cay đắng nhưng cũng có những cay ngọt bùi. Có những ai may mắn được hưởng cái vị ngọt đắng mặn bùi của TY, LT khẳng định người đó thật hạnh phúc, còn ai đó chỉ được hưởng toàn vị ngọt , hay chỉ toàn vị đắng, điều đó quả thật buồn . Sẽ có người hỏi tại sao hưởng toàn vị ngọt cũng buồn, xin thưa, trên thế gian này không có cái gì là hoàn hảo, kể cả chính mình thì làm sao mà đòi hỏi tình yêu của bạn bao giờ cũng toàn là những trái ngọt ;!Cuộc sống là vậy, có những khó khăn trước mắt mà chúng ta không thể nào biết trước, cuộc vui có vui đến mấy thì cũng phải tàn, nhưng Tình yêu thì không !Một tình yêu chân chính, xuất phát từ một trái tim thì sẽ không bao giờ phai tàn, (90%) vì sao ?10% là cho ngoại cảnh, những thứ tất yếu của cuộc sống.không có gì là trọn vẹn và TY cũng vậy !

Hàn Cát Nhi
28-09-2006, 08:08 PM
Đúng vậy đó LT à .
Trong cuộc sống cũng như trong tình yêu không có cái gì được coi là hoàn hảo cả .Mọi thứ đều bị chi phối bởi những yếu tố khách quan .
Trong tình yêu cũng vậy ...cuộc sống , địa vị vật chất và cả lòng ham muốn cũng đã chi phối nó rất nhiều....Và ít ai có thể vượt qua đc những cám dỗ đời thường để có tình yêu thật sự ...
Và hầu như trong tình yêu chỉ có cảm giác ngọt ngào thôi thì chưa đủ , mà phải có đủ 6 gia vị " đắng , cay , chua , chát , ngọt , bùi " thì mới được coi là TY vĩnh cửu . Tuy có thể bắt đầu không suôn sẻ , hoặc cũng có thể bắt đầu rất thuận lợi ...nhưng đó chưa là điều quan trọng ...cái quan trọng là hạnh phúc thực sự ở cuối con đường
Hãy cứ nghĩ rằng hạnh phúc bắt nguồn từ cay đắng ...và đc rèn dũa bởi những thử thách của cuộc đời ....
Thế thôi


p/s: Hizz...hôm nay mình " già" thế không biết

Thienmy
29-09-2006, 03:44 AM
TY cũng như cuộc sống vậy không bao giờ trọn vẹn, nhưng người hạnh phúc luôn tìm được những điều hài lòng với cuộc sống ....

khangminh
29-09-2006, 03:48 PM
cuộc sống.không có gì là trọn vẹn và TY cũng vậy !
:rain: :rain: :rain: một điều mà dẫu ai cũng biết nhưng đến một lúc nào đó lại chính mình lụy vào!!!:rain:

hien911
29-09-2006, 06:59 PM
TY có một sức mạnh ghê gớm biết vậy nhưng người ta vẫn dấn thân vào đó thôi....Yêu là khổ...Không yêu là lỗ....

Bear
08-10-2006, 04:55 PM
to anh LT
anh nói tình yêu có ngọt có đắng . thế còn anh . anh đã từng có những tình yêu như thế nào ???

Trang Sassy
08-10-2006, 08:29 PM
Có tình yêu nào trọn vẹn????? Ta mãi đi tìm kiếm cái hoàn hảo , cái trọn vẹn để rồi...để rồi....nhận ra..ta vẫn chăng có ai...

trọn kiếp trai hùng
09-10-2006, 01:25 AM
Phải , mở kính ra và nhìn mọi thứ bằng sự thật ,bạn sẽ thấy chính tâm hồn mìh bìn yên hơn.....Một tình yêu không là những dối gian là tinh yêu sâu bền nhất....

..why?
09-10-2006, 05:36 AM
Hay lắm LT ah.... tình yêu là một điều bí ẩn...mình đồng ý....
Bạn hỏi tôi tình yêu mùi vị gì..?
Tôi trả lời tình yêu mùi vị đắng...
Tôi hỏi bạn tình yêu mùi vị gì.?
Bạn trả lời tình yêu mùi vị cay....
Ủa...hơi kì...sao tình yêu 2 vị...
không gì kì...không định vị được tình yêu..
Thấy bài thơ mình làm sao các bạn...hi..

chíp nhỏ đang yêu
10-10-2006, 02:47 AM
Không có tình yêu hoàn hảo , cũng chẳng có cuộc sống nào là tuyệt đích.Nhiều khi mình phải chấp nhận nhiều sự thật không muốn.Nhìn nhận cuộc sống đúng theo thực tế nó có thì người ta sẽ đỡ phải thất vọng hơn

thanhphobuon
10-10-2006, 11:05 PM
bởi vậy, chúng ta phải đấu tranh, chúng ta phải cố gắng phấn đấu để giành lấy trái tim của người phụ nữ mà mình yêu, đúng không ?

loilangtu
11-10-2006, 01:58 AM
Chọn ai???


Lòng anh thật sự thích Vân.
Oái ăm ở chỗ lại thân với Hiền.
Vậy nhưng Hà mới có tiền.
Em Thu mới đẹp ôi phiền quá đi.

Ý anh cũng định chọn Ly.
Oài nhưng bố bảo con Vy ngọt ngào.
U thì bắt cưới bé Đào.
Bốn hôm anh nghĩ , lẽ nào chọn Ngân.

Em Mai cũng chẳng dưới phân.
Vợ anh nhìn phải giống Hân mới đành.
Eo ơi em Thuỷ ngon lành.
Rút cụôc tình cảm biết dành trao ai.