PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em nhớ anh nhiều lắm!!!!



xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
28-09-2006, 07:32 AM
Anh chàng khờ của em ơi! Anh có biết rằng không gặp được anh,em nhớ anh nhiều lắm không nhưng em vẫn cứ nói ra câu:"Mình gặp nhau ít thôi anh". Em đang dối lòng đó anh có biết không? Em biết rằng trái tim em thổn thức mỗi khi không gặp được anh chàng khờ mà em thương, em nhớ
Dẫu biết cuộc đời này không như chúng ta mong muốn nhưng em vẫn tin rằng một ngày nào đó em và anh cùng sống chung một mái nhà và chúng ta có những đứa con xinh xắn phải không anh? Em rất hạnh phúc khi nghĩ đến cảnh anh đi làm về và em cũng vậy chúng ta vào cùng làm việc nhà và lo lắng cho con cái. Em chỉ sợ rằng cuộc sống không như chúng ta muốn mà thôi anh yêu à. Anh biết rằng mỗi chúng ta phải trải qua những cái khổ và cái đau khổ nhất chúng ta gánh chịu là "Ái biệt li khổ" anh có biết là gì không? Là yêu nhau mà không đến được với nhau đó anh có hiểu không?

Giữa dòng đời ngược xuôi dấu đi nhiều khao khát
Mất nhau rồi nay lại hóa người dưng
Em chỉ sợ rồi một ngày nào đó anh và em là người dưng....
Tại sao em lại mơ hồ như vậy hả anh? Anh có biết là em lo lắng cho tình yêu của chúng mình không?Biết đâu một ngày nào đó anh sẽ đến với ai kia? Rồi em sẽ ra sao?

Em lại nói vớ vẩn đúng không anh?Anh sẽ trách em và nói rằng:Em lại lo lắng thái quá rồi.

Em chúc anh luôn có đủ nghị lực để vượt qua cuộc sống đầy thử thách này anh nhé!

Yêu anh:Chip:mpl: :blow:

duongcongtutt_haohoa
29-09-2006, 02:02 AM
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa anh thích mấy câu thơ của neeeeeeeeeeeeee

se7engirl_dj
06-10-2006, 03:19 AM
con gái luôn là thế cả , lúc nào cũng suy nghĩ nhiều hơn con trai.

vanphong87
08-10-2006, 08:07 PM
hê mình là ban trai của bạn đc không?
nếu có nhớ hãy nhớ mình nè.............!!!!!!!!!!!!!!1

rosylove
08-10-2006, 08:25 PM
Yêu là chết ở trong lòng một ít mà


hê mình là ban trai của bạn đc không?
nếu có nhớ hãy nhớ mình nè.............!!!!!!!!!!!!!!1

Bạn ý đang buồn mà bạn vanphong87 cứ trêu bạn hoài , nếu được thì chị sẽ giới thiệu cho em một người khác ăn đứt bạn vanphong87 ngay :D

Cong tu
09-10-2006, 12:10 AM
một ngày nào đó em và anh cùng sống chung một mái nhà và chúng ta có những đứa con xinh xắn phải không anh? Em rất hạnh phúc khi nghĩ đến cảnh anh đi làm về và em cũng vậy chúng ta vào cùng làm việc nhà và lo lắng cho con cái.
trích nguyên câu này và hỏi bạn một câu
bạn bao nhiêu tuổi mà đã có những suy nghĩ như vậy?
theo mình lúc ban 3x hãy nghĩ đến điều này
hix bó tay với cái suy nghĩ ngây thơ kiểu trẻ con này
đừng quá mơ mộng như một cô nhóc ngây thơ
con trai ko ít người tốt nhưng người xấu thì full đó
bạn còn rất trẻ và tương lai gia đình đang mong đợi bạn
cuộc sống có muôn vàn vẻ của nó khi bây giờ bạn đang ở cạnh gia đình giống như một ao thu nhỏ bé
nhưng cuộc đời là cả một đại dương rộng lớn
mơ mộng chỉ làm đẹp thêm cuộc sống của bạn
hãy nhìn vào thực tế đó

vanphong87
09-10-2006, 08:34 PM
:type: HỪ................. BÀ Chi LÀm GÌ MÀ GhÊ GiỮ VÂy Ta..........????????????mÌnh Đang CỐ TÌm Ban GÁi BÀ ChỊ HỔng Giup CÒn Choc Khe À?:blow: ........... GiẬn DỒi MÀ Nghen................!!!!!!!!!!!!!!!!!!:think:

mabucoii
10-10-2006, 01:44 AM
chẳng sao cả ! tình yêu cần những điều mơ mộng như thế.
bạn à ! mỗi người có một cách nghĩ , cách làm khác nhau. nhưng nếu đã yêu thì hãy lên đặt niềm tin vào nhau