PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hãy hiểu và chia sẻ với em anh nhé



xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
28-09-2006, 07:22 AM
Anh à. Anh có biết rằng em luôn xem anh là chỗ dựa của em dù trong chuyện nhỏ nhất. Vậy mà khi em cần anh thì em luôn nhận được câu trả lời là "anh bận" và "anh có việc".
Em biết công việc của anh rất nhiều và em cũng muốn mình không là gánh nặng của anh nhưng em cũng như bao nhiêu phụ nữ khác mong được người yêu mình quan tâm và chia sẻ. Anh có biết nhiều đêm em đã khóc vì tủi thân không?

Đã vậy, chúng ta lại còn bất đồng quan điểm trong một việc rất quan trọng ( nói điều này anh hiểu em muốn nói gì phải không anh). Nhưng anh hãy hiểu cho em. Em yêu anh và làm tất cả điều đó vì anh. Vì em muốn tình yêu của chúng ta thật đẹp và không phải hối tiếc vì điều gì hết. Có thể giờ anh không haì lòng về những gì em làm. Nhưng em tin rồi một ngày nào đó anh sẽ hiểu vì em sẽ làm được điều đó bằng tình yêu của minh.

Giờ đây chúng ta đang phải đối mặt với khá nhiều chuyện để được ở bên nhau và giữ gìn tình yêu của mình. Em mong rằng anh hãy hiểu và chia sẻ với em để chúng ta cùng vượt qua. Em yêu anh và không bao giờ muốn mất anh cả anh hiểu không.
Bé yêu cua anh:Chip

nhóc_love
28-09-2006, 07:28 AM
Người con trai mà bạn kể , nghe Vô Tình lắm :( :( :(
(Mà.....theo mình nghĩ là : người ta ko cần mình , thì mình cũng cần người ta làm gì??? )
_________hihi________ko phải nói bạn à hen !!! :tim: :tim: :tim:

se7engirl_dj
09-10-2006, 01:32 AM
Đúng là như thế , mà có những chuyện ko như mình mong muốn cà , Nói là 1 chuyện , mình làm được hay ko cũng là 1 chuyện.Dù biết người ấy lừa dối mình , dù biết người ko quan tâm mình nhưng sao mình vẫn yêu và mong chờ tình yêu của người ấy nhi????????????