Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : lá thư cuối........như một lời chia tay......gửi anh...



♥ NieNie ♥
28-09-2006, 03:09 AM
Anh!!!!!
Nếu như trên đời này có thể cho em 1 điều ước ,em sẽ ước giá như em đừng gặp anh trong cuộc đời này .Như thế hẳn em sẽ ko bao giờ hối hận như lúc này .Hẳn em sẽ ko bao giờ đau khổ như lúc này .Chỉ vì sáng nay,anh đã ra đi ………
Nếu như anh biết ,khi anh đưa em mảnh giấy đó ,và khi đọc xong ,em đã cố gắng cắn chặt nắp bút để khỏi bật thành tiếng nấc ,giá như mọi chuyện được em suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định ,thì có lẽ giờ này ,chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc ,phải không anh?
Nếu như ngày xưa, em không cho anh cơ hội làm keyword cho trái tim em,thì giờ đây ,mọi chuyện đã ko thế này,chỉ tại em wa' ngốc nghếch mà thôi ,anh nhỉ ??
Nếu như anh nhớ ra rằng ,anh đã từng nói với em ,” chắc có lẽ khi chia tay ,người đau khổ sẽ là anh ,em vô tâm ,ko yêu anh nhìu bằng anh yêu em đâu ,em rồi cũng sẽ là người ra đi “ nhưng hôm nay ,thật kì la ,vì người ra đi lại là anh,chỉ vì,có lẽ ,vì em tin anh ….
Nếu như,hôm wa ,em đủ can đảm nắm chặt tay anh,ko buông ra ,thì có lẽ ,em se ko mất anh vĩnh viễn ,như lúc này ,phải ko anh ???
Nếu như em sớm hiểu ra rằng ,những điều anh đặt ra với em là ko hề wa' đáng,tất cả chỉ vì tình yêu của em và anh ,chì vì anh có nỗi khổ tâm .Tại sao em hiểu mà em ko thể thông cảm với anh ,tại sao nhỉ ??? Hay tại em ngốc nghếch,muốn xem anh chọn em hay gia đình anh ??? em là đồ ngốc anh nhỉ ???
Nếu như ngày hôm wa ,em biết rằng mọi cứu vãn chỉ còn là vô vọng ,em sẽ ko đến tìm anh đâu,ko phải vì em muốn bỏ cuộc ,mà vì em tin ,thật sự tin là anh vẫn yêu em…
Nếu như em sớm biết được rằng ,trong số những người (giả vờ) là bạn tốt của em,anh là người duy nhất yêu thương em thật lòng (với tư cách là bạn bè ,nhé anh).Và khi tất cả ra đi ,anh cũng bỏ em đi luôn ….
Nếu như anh biết là tất cả mọi người ,cả thế giới đang way lưng lại với em ,và anh cũng là một trong số đó ,thì anh sẽ ko ra đi đâu ,như ngày xưa ,ngày anh đến bên em ,khi em đang cô đơn nhất..... nhưng ….em sẽ ko bao giờ nói cho anh biết điều đó . Vì em muốn anh biết ,em là một cô bé mạnh mẽ ,như ngày đầu tiên anh gặp em ,và anh đã yêu cô bé đó ,thì hôm nay ,ko co lí do gì khiến em phải thay đổi bản thân mình cả ,anh ha !!!!
Nếu anh đọc được những hàng chữ này ,chắc anh sẽ hạnh phúc lắm ,vì anh chưa bao giờ tin em yêu anh và ko bao giờ nghĩ em yêu anh nhìu đến thế nào đâu,và anh sẽ ko bao giờ bít được ,chắc chắn thế........
Nếu như anh hiểu rằng ,mọi chuyện đều có thế nếu anh tin tưởng và cố gắng ,và em biết anh sẽ nói ,” đừng bao giờ nói giá như ,cuộc sống nhìu khi ko cho mình 2 lấn chọn lụa” em hiều chứ !!! nhưng anh à!!!!!sao anh ko đủ can đảm cho trái tim mình 1 cơ hội,và cho cả anh ,cả em ,1 cơ hội ,chỉ để biết đối diện với tình yêu của chính mình ,phải ko anh ???
Và tất cả cũng chỉ là nếu ,chúng ta cũng đã chia tay ,tất cả cũng đã chấm hết ,mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm ,em viết nên những hàng này cũng chỉ muốn vơi đi chút gì đó trorg em ,thế nhưng ,viết hòai mà cũng chẵng hết,vì em chẳng thể nào bắt bản thân mình phải ngừng suy nghĩ về anh .Bây giờ đã là 1h sáng ,chắc anh đang ngủ rất say ,và trong giấc mơ đó,vĩnh viễn sẽ ko còn em nữa.vĩnh viễn ko bao giờ ………………….
Em