Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ...Đem Nỗi Buồn Gửi Vào Trong Dĩ Vãng...



lãngtử
28-09-2006, 01:24 AM
Vợ Yêu......:anhPha:^_^ :anhPha:


Tại Sao Nhỉ Hả Em Yêu......

Tại Sao????????.............:type:




Chồng Luôn Yêu Vợ Như...Luôn Tin Vợ Tình Yêu Của Chúng Ta Cũng Mới Chớm nở ...Nhưng Tình Cảm Mà Chồng Dành Cho Vợ Thì Đã Rất Nhiều ....Vợ Có Biết Rằng Chồng Yêu Vợ Đến Mức Nào Không....Đã Rất Nhiều Lần Chồng Đau khổ Về Cuộc Tình Của Chúng Ta ....Vợ ...Vợ Chẳng Có lỗi Gì Cả ... Nhưng Tại Sao Vợ KO Quan Tâm Đến Cảm GIác Của Chồng Lúc Này ....CHỒNG NHỚ VỢ LĂM '..Những LÚc BUồn NHư Này Thì VỢ Đang Ở Nơi Đâu Hay là Đang Vui Vẻ Với Cuôc Sống Của Mình...Viết ra Bức Thư này Chắc Cũng Chả Bao Giờ Vợ Đoc Cả ......Nhưng Thực Sự Chồng Vẫn Muốn Viết ... Vì Tình Yêu Chồng Dành cho Vơ Thì Không Bao Giơ Thay Đổi ...



Nhưng vợ là niềm an ủi cuối cung của chồng , chồng không muốn vì một vài lý do nhỏ lam xa cach tình cảm cua chúng ta.... Chào vợ Yêu vợ nhiêu lắm:anhPha:

dang van
28-09-2006, 01:50 AM
hạnh phúc quá ! chắc cô ấy đọc được những dòng chữ này sẽ hiểu bạn hơn mà !

co nang bương binh
28-09-2006, 07:10 AM
uh hanh phuc qua mình ngương mo cac ban do

lãngtử
30-09-2006, 10:44 PM
Vây ah` mình cám ơn ban nhiều lắm

♥ NieNie ♥
01-10-2006, 03:04 AM
dzị mà lẽng mẹn hã chày !!! thấy nó kì kì seo áh

lãngtử
04-10-2006, 08:09 PM
chơi nhau hơi bị ghê đấy admin ah`

Tháng Tư
04-10-2006, 09:24 PM
woa cảm đông quá chưa ai viết cho tui thía này cả

lãngtử
04-10-2006, 10:30 PM
vậy mai minh viết cho ban nhé