rain_and_tear
27-09-2006, 07:15 AM
Ngày...tháng...năm...
...Biển về đêm có cái thú vị của nó, nhỏ vẫn thích đi dạo, ngắm biển mỗi khi đêm về...thật dễ chịu...có gió nè, gió mát lắm, bầu trời lại nhiều sao nữa, nhỏ thường đếm sao trên trời, đếm từ 1 đến 100 và rồi nhỏ ước....
- Nè nhỏ ! Nhỏ ước gì vậy....anh quay sang hỏi khẽ...
- Bí mật ! Nói sao được...nói ra hoh có linh nữa đâu...nhỏ nguýt một cái dài...
Anh phì cười...không biết từ lúc nào, anh đã tình nguyện làm cơn gió bên cạnh cuộc đời nhỏ, một cơn gió nhẹ nhàng mang đến những hạnh phúc, xua tan những nỗi buồn và lau khô những giọt nước mắt của nhỏ...thời gian cứ thế trôi qua...và anh cứ mãi là gió như thế...
- Àh anh nè ! Hay là anh ước luôn đi....
- Sao cơ...???
- Bây giờ anh đếm ngôi sao trên trời há...khi nào đếm đến 100 thì anh nhắm mắt lại rồi ước nè...àh...cấm anh đếm an gian đó..hoh có linh đâu...
Anh nhắm mắt lại và bắt đầu ước...nếu điều ước này thành hiện thực...ước gì...nhỏ có thể vui vẻ trở lại như xưa....
Ngày...tháng...năm...
- Sao hôm nay nhỏ không nói gì hết vậy ??!!
Nhỏ lắc đầu, đôi mắt hướng ra xa về phía biển, biển hôm nay thật u ám, dường như là báo trước sắp có một cơn bão lớn...
- Nhỏ lại nhớ đến người ta rồi phải không...
Nhỏ mím chặt môi lại...
- Hôm nay là đúng 2 năm kể từ ngày anh ấy ngỏ lời với em, anh ấy đã tặng em con sao biển này và nói "chừng nào em vẫn còn giữ cái này, ngày ấy anh còn trở về với em !" vậy mà.....
Nhỏ đứng dậy, ném thật mạnh con sao biển ra xa, một cơn sóng thật mạnh tràn tới và cuốn phăng nó đi. Anh nhìn thấy trên đôi mắt nhỏ rưng rưng nước mắt....
Ngày...tháng...năm...
- Nhỏ ơi ! Xem nè...
-Gì vậy anh ?!!
Anh xoè bàn tay ra, nhỏ tròn xoe mắt ngạc nhiên....trong tay của anh là con sao biển ngày nào...
- Anh kiếm được nó ở đâu, sóng đã cuốn nó đi rồi mà....???
Anh mỉm cười, khẽ đặt nhẹ con sao biển vào lòng bàn tay của nhỏ...."Nhỏ àh ! Hãy cứ giữ lấy, biết đâu một ngày nào đó người đó sẽ trở về, đừng bao giờ từ bỏ niềm hi vọng.....nhỏ nha !"
Rồi anh lại đặt một con sao biển khác vào bàn tay còn lại của nhỏ "Và cũng đừng quên cho mình những cơ hôi khác nghe nhỏ...??!!"
Nhỏ ôm chầm lấy anh, bật khóc.........."Anh ngốc lắm ! Em đã ném nó đi rồi mà....!!!"
Anh biết điều ước nhỏ ước lúc đó là gì không...."Nhỏ ước gì anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhỏ...."
Vì anh là gió mà.....
http://i38.photobucket.com/albums/e126/akita_1610/Kute/kim_kik.jpg
...Biển về đêm có cái thú vị của nó, nhỏ vẫn thích đi dạo, ngắm biển mỗi khi đêm về...thật dễ chịu...có gió nè, gió mát lắm, bầu trời lại nhiều sao nữa, nhỏ thường đếm sao trên trời, đếm từ 1 đến 100 và rồi nhỏ ước....
- Nè nhỏ ! Nhỏ ước gì vậy....anh quay sang hỏi khẽ...
- Bí mật ! Nói sao được...nói ra hoh có linh nữa đâu...nhỏ nguýt một cái dài...
Anh phì cười...không biết từ lúc nào, anh đã tình nguyện làm cơn gió bên cạnh cuộc đời nhỏ, một cơn gió nhẹ nhàng mang đến những hạnh phúc, xua tan những nỗi buồn và lau khô những giọt nước mắt của nhỏ...thời gian cứ thế trôi qua...và anh cứ mãi là gió như thế...
- Àh anh nè ! Hay là anh ước luôn đi....
- Sao cơ...???
- Bây giờ anh đếm ngôi sao trên trời há...khi nào đếm đến 100 thì anh nhắm mắt lại rồi ước nè...àh...cấm anh đếm an gian đó..hoh có linh đâu...
Anh nhắm mắt lại và bắt đầu ước...nếu điều ước này thành hiện thực...ước gì...nhỏ có thể vui vẻ trở lại như xưa....
Ngày...tháng...năm...
- Sao hôm nay nhỏ không nói gì hết vậy ??!!
Nhỏ lắc đầu, đôi mắt hướng ra xa về phía biển, biển hôm nay thật u ám, dường như là báo trước sắp có một cơn bão lớn...
- Nhỏ lại nhớ đến người ta rồi phải không...
Nhỏ mím chặt môi lại...
- Hôm nay là đúng 2 năm kể từ ngày anh ấy ngỏ lời với em, anh ấy đã tặng em con sao biển này và nói "chừng nào em vẫn còn giữ cái này, ngày ấy anh còn trở về với em !" vậy mà.....
Nhỏ đứng dậy, ném thật mạnh con sao biển ra xa, một cơn sóng thật mạnh tràn tới và cuốn phăng nó đi. Anh nhìn thấy trên đôi mắt nhỏ rưng rưng nước mắt....
Ngày...tháng...năm...
- Nhỏ ơi ! Xem nè...
-Gì vậy anh ?!!
Anh xoè bàn tay ra, nhỏ tròn xoe mắt ngạc nhiên....trong tay của anh là con sao biển ngày nào...
- Anh kiếm được nó ở đâu, sóng đã cuốn nó đi rồi mà....???
Anh mỉm cười, khẽ đặt nhẹ con sao biển vào lòng bàn tay của nhỏ...."Nhỏ àh ! Hãy cứ giữ lấy, biết đâu một ngày nào đó người đó sẽ trở về, đừng bao giờ từ bỏ niềm hi vọng.....nhỏ nha !"
Rồi anh lại đặt một con sao biển khác vào bàn tay còn lại của nhỏ "Và cũng đừng quên cho mình những cơ hôi khác nghe nhỏ...??!!"
Nhỏ ôm chầm lấy anh, bật khóc.........."Anh ngốc lắm ! Em đã ném nó đi rồi mà....!!!"
Anh biết điều ước nhỏ ước lúc đó là gì không...."Nhỏ ước gì anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhỏ...."
Vì anh là gió mà.....
http://i38.photobucket.com/albums/e126/akita_1610/Kute/kim_kik.jpg