PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...Có những điều thật sự đặc biệt...



~LiebE~
26-09-2006, 11:43 PM
- Anh có biết khi lần đầu gặp anh, em đã không tin sẽ có một ngày em là người yêu của anh.

- Anh có biết khi lần đầu đi cạnh anh, cảm giác của em là một điều khó tả, em đã không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh có biết khi lần đầu nhận được email của anh, thế giới xung quanh em dường như toàn màu hồng.

- Anh có biết khi anh gọi điện đến cho em, điều em muốn duy nhất đó là được nghe anh nói.

- Anh có biết ngày mới gặp anh em thấy giọng nói của anh có một cái gì đó thực sự đặc biệt, và đến một ngày em đã hiểu điều đặc biệt đó là gì.

- Anh có biết anh đã mang đến cho em một ngày sinh nhật với rất nhiều kỉ niệm và hạnh phúc, điều mà mọi năm em hoàn toàn không có.

- Anh có biết những vần thơ em viết, những bức tranh em vẽ, những câu truyện em viết, những con hạc giấy em gấp tất cả đều chất chứa những tình cảm mà em muốn dành cho anh.

- Anh có biết anh đã khiến em thay đổi 2 lựa chọn lớn trong đời đó là : Anh trong cuộc sống vàtrong sự nghiệp.

- Anh có biết em đã cảm thấy buồn thế nào khi có một người con gái khác cũng yêu anh....

-Anh có biết em đã cảm thấy hạnh phúc đến thế nào không khi anh chỉ yêu duy nhất mình em....

- Anh có biết khi lần đầu em giận anh, em đã cảm thấy vô cùng ân hận đến thế nào.

- Anh có biết tất cả những gì em làm đều muốn anh được hạnh phúc, để được thấy anh cười vì em thật sự rất thích nhìn thấy anh lúc anh cười.

- Anh có biết mỗi khi đi trong mưa em lại nhớ đã có ai nói : "Nếu lần đầu đi với nhau mà gặp mưa thì đó sẽ là một đôi hạnh phúc suốt đời." Và em sẽ luôn tin điều đó.

Điều mà giờ đây em muốn nói với anh đó là : Có những điều em ko nói ra, nhưng tận trong sâu thẳm tim em muốn nói với anh rằng "Em yêu anh vô cùng" :anhPha:

Theo hoathuytinh.com

voleduytanpy
27-09-2006, 12:08 AM
Nghe hay dễ sợ luôn..Hun bé nhóc chụt chut...cái

Arien - Nàng Tiên Cá
27-09-2006, 01:41 AM
Có những điều thật sự đặc biệt nhưng ............. sao nhớ lại quá đắng cay

Hàn Cát Nhi
27-09-2006, 03:53 AM
Có những sự thật đặc biệt ...dành cho những người đặc biệt //...và người đó sẽ hiểu và cảm nhận được những điều đặc biệt đó

Thienmy
27-09-2006, 03:59 AM
Những cảm nhận một thời .............. mãi chỉ là hoài niệm

khangminh
27-09-2006, 12:23 PM
Anh có biết anh đã khiến em thay đổi 2 lựa chọn lớn trong đời đó là : Anh trong cuộc sống, và máy tính trong sự nghiệp.
:rain: đâu đó âm hưởng dư âm cuộc sống mới!:rain:
nhưng
Anh có biết mỗi khi đi trong mưa em lại nhớ đã có ai nói : "Nếu lần đầu đi với nhau mà gặp mưa thì đó sẽ là một đôi hạnh phúc suốt đời." Và em sẽ luôn tin điều đó. tình yêu thật khó nói!!:rain: chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu!:rain:

vietgirl__princess
27-09-2006, 03:03 PM
nghe hay we'.......muốn khóc lun rùi nà...

『shadowスwind』
27-09-2006, 05:17 PM
:rain: nghe hay và cảm động lòng người!!!:rain: dư âm của một trái tim chờ đợi ???:rain:

~LiebE~
27-09-2006, 07:59 PM
Cảm ưn mọi ngừi nhé ! :anhPha: Công nhận là sau khi đọc bài này xong, Liebe cũng thấy rất hay nên post lên đây để chia sẻ với mọi người đấy :)

hà_linh_4ever
29-09-2006, 01:22 AM
anh có biết ,lần đầu em gặp anh là ngày trăng tròn....em chẳng để ý mà anh cũng chẳng biết...ta ko quen nhau....
để đến hôm nay ,một giấc mơ tình yêu đi qua ,cũng rằm ...một năm....em và anh lại trở về điểm xuất phát !!

the_death_of_phoenix
29-09-2006, 01:56 AM
Những cảm nhận một thời .............. mãi chỉ là hoài niệm



Để chúng ta trưởng thành hơn !

~LiebE~
13-12-2006, 08:38 PM
:hihi: Chàng nào mà được nghe câu này từ ng` mình yêu thì cứ gọi là :huglove:

ShadowSunset
13-12-2006, 08:53 PM
Điều đặc biệt thực sự khi và chỉ khi có người nào đó ... Cảm nhận được nó !

Hàn Cát Nhi
03-01-2007, 11:26 PM
Điều đặc biệt này đã đọc và cảm nhân một thời gian khá lâu...mà hình như càng ngẫm càng thấy đúng....Điều giản dị...nhưng đặc biệt đối với những người có thể hiểu cà cảm nhận được nó

hien911
04-01-2007, 06:35 AM
Đúng là khi yêu người ta nhìn đâu cũng thấy mầu hồng...