Evy
26-09-2006, 10:55 PM
Đã có lúc, ta thấy sao, thật khó để thay đổi chính mình. Đã có lúc ta thấy cuộc đời hình như ở rất xa ta, và ta cũng chỉ muốn chạy chốn nó mà thôi.
Thế rồi một ngày mai khi chẳng còn ai ở bên mình, khi chỉ một mình ta đối diện với mọi vui buồn của bản thân, ta mới bất chợt nhận ra, mình cần cuộc đời biết bao, mình cần phải thay đổi trước khi muốn cả thế giới thay đổi.
Một nụ cười luôn nở trên môi, một cái nhìn thiện cảm cho tất cả mọi người và tất cả mọi điều , một sự khoan dung cho những điều không phải, và một bàn tay cho những ai cần giúp đỡ và thế là cuộc đời đã ở bên ta.
Giờ ta mới biết thay đổi không phải là điều quá khó, cái khó là ta có muốn thay đổi hay không. Nếu ta vĩnh viễn không bắt đầu thì làm thế nào để đến đích. Cuộc sống luôn cần bạn và bạn cũng luôn cần cuộc sống. Một bầu trời với trăm ngàn ngôi sao lấp lánh vẫn đẹp hơn một vầng trăng cô đơn, bạn có tin không?
Thế rồi một ngày mai khi chẳng còn ai ở bên mình, khi chỉ một mình ta đối diện với mọi vui buồn của bản thân, ta mới bất chợt nhận ra, mình cần cuộc đời biết bao, mình cần phải thay đổi trước khi muốn cả thế giới thay đổi.
Một nụ cười luôn nở trên môi, một cái nhìn thiện cảm cho tất cả mọi người và tất cả mọi điều , một sự khoan dung cho những điều không phải, và một bàn tay cho những ai cần giúp đỡ và thế là cuộc đời đã ở bên ta.
Giờ ta mới biết thay đổi không phải là điều quá khó, cái khó là ta có muốn thay đổi hay không. Nếu ta vĩnh viễn không bắt đầu thì làm thế nào để đến đích. Cuộc sống luôn cần bạn và bạn cũng luôn cần cuộc sống. Một bầu trời với trăm ngàn ngôi sao lấp lánh vẫn đẹp hơn một vầng trăng cô đơn, bạn có tin không?