Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vĩnh Biệt Tình Đầu !



Minh_Nhat
26-09-2006, 10:53 PM
Cũng biết bao mối tình thế gian này " hợp rồi lại tan , tan rồi lại hợp " tững chừng điều đó như một quy luận cua tình yêu . Trong tôi vẫn cảm thấy nhói đau vì điều đó , khi mỗi lần nhớ tới mốt tình đầu của mình mà tôi là 1 ccậu học trò lớp 9 nhu ngơ để giờ nhớ lại sao vẫn thấy mình quá trẻ con !
Khi mỗi lần tới trường tôi và em t thưòng đi chung trê một con đường mà khi vè mỗi người chúng tôi lại rẽ theo 1 ngã khác nhau cũng như dòng đời đã xo đẩy chúng tôi về hai nửa của cuộc đời mà mỗi nhười có 1 thế giới riêng của mình . Em , 1 người mà trong mắt mội người em không có gì nổi bật , em không được xinh gái cho lắm nhưng trong lòng tôi em là 1 cô bé ngây tho ,trong sáng hồn nhiên . Chắc những điều này không biết em có nhận ra mình có đc những điều quý đó mà không người con gái nào trong lớp có đc , Nhung tôi đã trạnh long khi chính minh nhận ra điều này . Và chỉ khi 2 đứa chúng tôi giận nhau không ai nói với nhau 1 lờp nào thì trong lòng tôi cảm thấy mình là người có lỗi cho dù không phải những lần nào tôi cũng có lỗi chỉ vì em có tình trẻ thơ nên tôi nên thời gian qua đi tôi và em lại như cũ , Và chỉ những lần em ốm trong lòng tôi cảm thấy không thể học khi mỗi lần đi học không đc gặp em những lúc đó chỉ mong thời gian troi qua that nhanh cho tôi về đc nghe em nói trê điên thoại , những lần đó tôi chỉ biiết an ủi em mong em đừng buòn khi không có ai cùng em nói chuyện , tôi chỉ mong em sớm khoẻ lại cho 1 lần tôi được gặp em, chỉ cần một nụ cười của em khi em nở trên môt là tôi cảm thấy vi biết bao ....
Nhung rôi dòng mà đúng hơn là thời gian đã không cho tôi và em được có một tình yêu mà hai người chúng đã từng mong ước bấy lâu trong lòng, khi những ngày on tập đẻ thi tốt nghiệp câp II khiến tôi câu học trò vón ngây thơ bi cuón vào những ngày học đó , nhưng bài học những bài giảng của thầy cô mãi tới ngày chuẩn bị chia tai trương, lớp tôi mới nhận ra một điều những gì mà tôi dành cho em bấy lâu chỉ như giấy trắng thôi sao


CHI ơi ! Em có biết anh yêu em nhiều không ?

cô_bé_hạt_điều
27-09-2006, 12:26 AM
Thôi!Hết rồi thì thôi! Chứ biết sao được !Đừng níu kéo những kỷ niệm mà giờ chỉ còn lại là trong quá khứ nữa bạn à!.BIết đâu như thế lại là tốt hơn cho bản thân bạn.:flower:

Cong tu
27-09-2006, 12:39 AM
rất hay tuy nhiều lỗi chính tả đóa
hay coi đó là kỉ niệm ấu thơ trong tôi là....
bạn vẫn còn quá trẻ còn nhiều cái để phấn đấu phía trước
tình chỉ làm đẹp thêm cuộc sống của bạn và chỉ là như thế
trước khi học cách yêu một người bạn hãy học cách quên người đó

dang van
27-09-2006, 12:39 AM
tình đầu rất đẹp nhưng cũng rất tan vỡ đó bạn à !!