Xem đầy đủ chức năng : ...Anh dấu yêu....
Trang Sassy
26-09-2006, 08:17 PM
Đã bao đêm...em 1 mình...cô đơn...bên 4 bức tường...quạnh quẽ ...em mệt mỏi vì cứ phải chờ đợi anh...phải đặt niềm tin vào anh....Anh chưa bao giờ làm em tin anh...chưa 1 lần nào...khiến em tin anh cả...Anh lúc nào cũng là kẻ nói dối..và lần này...anh lại dối em...Nếu anh yêu người ta...anh có thể nói với em..để rồi em ra đi....để rồi anh thoải mái tự do., hạnh phúc.Sao anh ko làm thế??...Em muốn nói chia tay với anh , nhưng em ko đủ can đảm , vì sao thì anh thừa biết...vì em yêu anh...yêu quá nhiều.....
vianhmuonyeuem2
03-10-2006, 03:16 AM
dùm có muốn chia tay với anh chăng nữa anh vẫn chỉ yêu em. anh yêu em nhiều lắm ngốc à
bằng_lăng_tím
03-10-2006, 03:54 AM
quá yêu , quá yêu nên khó chia tay
o0ochipvipo0o
03-10-2006, 04:10 AM
[COLOR="Magenta"][I][B]........nói dối là 1 điều xấu......nhưng đôi khi 1 câu nói dối lại là 1 điều tốt đó Akle ạ.......hãy nghe lời nói dối bằng cả trái tim.....để rồi một ngày nào đó sẽ không còn là lời nói dối nữa...........
meoboteo
03-10-2006, 08:21 PM
Thế thì phải xem nại xem Panh dối mình hok.............!..........:D
SoS_2006
03-10-2006, 09:03 PM
Đã bao đêm...em 1 mình...cô đơn...bên 4 bức tường...quạnh quẽ ...em mệt mỏi vì cứ phải chờ đợi anh...phải đặt niềm tin vào anh....Anh chưa bao giờ làm em tin anh...chưa 1 lần nào...khiến em tin anh cả...Anh lúc nào cũng là kẻ nói dối..và lần này...anh lại dối em...Nếu anh yêu người ta...anh có thể nói với em..để rồi em ra đi....để rồi anh thoải mái tự do., hạnh phúc.Sao anh ko làm thế??...Em muốn nói chia tay với anh , nhưng em ko đủ can đảm , vì sao thì anh thừa biết...vì em yêu anh...yêu quá nhiều.....
tụi nghiệp bạn qúa àh mà mình thì ko gíup gì bạn được
chia buồn cùng bạn àh nếu ko iu mình nè mình se bù đấp cho bạn :mpl:
o0ochipvipo0o
03-10-2006, 09:13 PM
Thế thì phải xem nại xem Panh dối mình hok.............!....................hªhhhªhhªh he Panh nói dối Mèo đó.........đừng tin điều Panh nói nghe...........
hà_linh_4ever
03-10-2006, 11:10 PM
anh yêu người ta thì anh hãy nói ra cho em biết để em hiểu rằng ,tình cảm anh dành cho em đã hết...bởi vì trong trái tim mỗi người chỉ có một bóng hình...em ko đủ can đảm chen ngang ngõ chật...để rồi...tim đau !!
meoboteo
04-10-2006, 04:47 AM
..........hªhhhªhhªhhe Panh nói dối Mèo đó.........đừng tin điều Panh nói nghe...........
Vẫn có câu........đừng nghe những gì con gái nói mà..........Ah mà Panh la con gái sao...............?.......:so_funny:
_:Crazy:_
04-10-2006, 01:14 PM
yêu mà như thiá thì khổ nhỉ??????????????
Trang Sassy
04-10-2006, 07:08 PM
anh yêu người ta thì anh hãy nói ra cho em biết để em hiểu rằng ,tình cảm anh dành cho em đã hết...bởi vì trong trái tim mỗi người chỉ có một bóng hình...em ko đủ can đảm chen ngang ngõ chật...để rồi...tim đau !!
Nếu người ấy nói thẳng ra...như bạn nói...thì có lẽ Alek đã ko đau khổ tới mức này...
o0ochipvipo0o
04-10-2006, 11:30 PM
Vẫn có câu........đừng nghe những gì con gái nói mà..........Ah mà Panh la con gái sao...............?................hcichi........n ói vậy thì từ nay đừng nghe con gái nói nữa ( đặc biệt là Panh )
béhaycười
05-10-2006, 12:06 AM
dung that vong khi ban van con co gạng dung noi chia tay khi ban van con yeu!!minh hanh phuc ko phai vi dươc dap lai tinh yeu cua người ay...minh hanh phuc vi trong trai tim minh co tinh yeu danh cho anh áy!voi mình,tinh yeu la su hi sinh...ban co vui ko khi thay anh ay hanh phuc?
Trang Sassy
05-10-2006, 08:59 PM
Hôm qua...Anh online...em cứ tưởng mình sẽ vui..nhưng ngờ đâu...anh nói với em toàn những lời xúc phạm..Anh đã thay đổi thật rồi...anh ko còn là ko như trước kia nữa..!..! Tại sao... Lý do tại sao nhỉ..Chỉ vì người ta mà anh đối xử với em như vậy à?? em thật sự bất ngờ về anh...và cả đau lòng nữa..em đã yêu anh suốt những tháng ngày như thế..để rồi tình yêu của em được đáp lại như thế này sao??..Trái tim em vẫn ko ngừng hướng về anh...vẫn đập..vẫn ko ngừng hy vọng và chờ đợi anh...Thế màh...thế màh.....
rosylove
05-10-2006, 09:29 PM
Yêu một người thật là đau khổ. Còn đau khổ hơn khi nhận ra người đó không còn thuộc về mình, người đó đã thay đổi rồi
Cứng rắn lên bạn ơi
Trang Sassy
05-10-2006, 11:25 PM
Yêu 1 người đã khó...nhưng bây h...để quên đi 1 người còn khó hơn :think:
o0ochipvipo0o
05-10-2006, 11:38 PM
..........không quên được thì đừng cố quên.........hãy để trong tim mình.........
Trang Sassy
06-10-2006, 04:01 AM
Cũng muốn thế...nhưng...đau khổ..dằn vặt lắm Panh ơi...
lovelyman_yb
06-10-2006, 04:17 AM
yêu làm chi lệ hoen bờ mi , nếu không muốn đau khổ thì cách tốt nhất là không yêu !
naughty_cat91
06-10-2006, 05:23 AM
♪**...bạn tốt ... tôi share cùng bà ...:om:...
:rain:........thèng nào mất dzại thế:rain:.........noái để tui tới bịch nó giùm bà:om:...thoy đừng bùn dzí kái thèng tồi đó nữa:om:.....
o0ochipvipo0o
06-10-2006, 07:15 AM
........vì yêu mà...........
rosylove
06-10-2006, 08:13 AM
Tình là bể khổ
Cứ để thời gian làm vợi đi nỗi đau trong tim bạn vậy
Trang Sassy
06-10-2006, 07:24 PM
♪**...bạn tốt ... tôi share cùng bà ...:om:...
...Tôi Yêu Bà nhắm ,Cat oy :huglove: :om:
Trang Sassy
06-10-2006, 07:25 PM
:rain:........thèng nào mất dzại thế:rain:.........noái để tui tới bịch nó giùm bà:om:...thoy đừng bùn dzí kái thèng tồi đó nữa:om:.....
ừ...thế nhưng mờ bà phẻ iu tôi :hihi: :hihi:..:huglove:
se7engirl_dj
09-10-2006, 12:43 AM
TÌNH YÊU là gì? anh từng nói với em rằng :"anh sẽ ko như những người con trai khác , anh chỉ yêu mình em. " Để rùi anh lại yêu 1 người con gái khác , lúc biết được sự thật anh có biết tim em nó đau thế nào ko anh? Thà rằng anh đừng nói anh ko như bao chàng trai khác , thà rằng anh đừng nói anh chỉ yêu mỗi mình em , có lẽ em sẽ ko đau khổ như thế này. Anh cầu mong sự tha thứ ở nơi em , thật sự mà nói em ko biết làm thế nào sẽ tốt hơn đây , chia tay thì em làm ko được vì em quá yêu anh , tha thứ thì em ko biết mình có làm được ko đây. Có lẽ em sẽ tha thứ cho anh , đây là lần cuối cùng.
4nh_cu_m4.c_k3_em
12-10-2006, 02:17 AM
ui sùi ui !!!!!!!!!!!!!! k0 f4i? bu0^`n !!!!!!!!!!!!!!
*****Kiếp giang hồ ko cần ai thương nhó************
*****Kiếp lãng tử chẳng cần nhớ thương ai***********
se7engirl_dj
14-10-2006, 01:02 AM
Tình yêu là thế luôn mang đến cho ta đau khổ hơn là niềm vui
_Alek_
14-10-2006, 01:31 AM
ưhm..Kó thể lắm..tình yêu là nỗi đau...vậy màh sao ta vẫn yêu..yêu đến đau khổ...đến dại khờ...:rain:
NGA VOI
14-10-2006, 04:19 AM
ko bít vì sao mình luôn tin người ấy nhỉ?
Trang Sassy
15-10-2006, 12:50 AM
Đã tự nói với mình rằng...mình ko tin anh...mình ko yêu anh...nhưng tai..♥ khờ khạo đến thế !!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.