Xem đầy đủ chức năng : "tình yêu và tiền"1 trong 2 ban chọn gì
sakura_1205
24-09-2006, 08:46 PM
thử làm một cuộc điều tra nhỏ về sự lựa chọn của các ban gái hay nói trên cơ sỡ thực tế của cuộc sống
bạn gái thời nay chọn sao giữa tiền và tình
là con trai tôi chọn TIỀN
BỞi TiỀn MỚi LÀ ĐiỀu LÀm NÊn HẠnh PhÚc
『shadowスwind』
24-09-2006, 08:47 PM
có tiền mới nắm giữ chắc chắn tình yêu!!!:D
mà một con người không có tình yêu thì rất khó năm giữ tiền bạc!!!:D
dzậy chọn cả hai hông được hả???:rain:
semaiyeuanh59
24-09-2006, 09:05 PM
có tiền mà không tình thì có tiền làm gì .....tốt nhất cứ có cả hai là an toàn nhất
~LiebE~
24-09-2006, 09:45 PM
Chọn TY, tình yêu mới mang đến sự hạnh phúc còn tiền ko làm ra hạnh phúc :tim:
Thienmy
25-09-2006, 12:52 AM
Đúng vậy, tiền và danh vọng không thực sự đem lại hạnh phúc cho con người
Có tình yêu mới có tâm hồn đi kiếm tiền - kiếm tiền nhiều quá - có tiền rồi lại mất tình yêu - có tình yêu ko có tiền ko được hạnh phúc - có tiền ko có tình yêu sống làm sao :D - bó tai......
Bé lì dễ thương
26-09-2006, 07:33 PM
Tui chọn cả 2 ah dc ko..
h4lgtn_hoa
27-09-2006, 03:23 AM
Vừ kiếm tiền vừa yêu. Thế là xong.
He he.
Nói thế thui, chứ cũng khó phết.
ShadowSunset
27-09-2006, 07:56 AM
Nói thế chứ, cứ nhìn xung quanh ,-Tiền- là số 1- Có Tiền là Có tất cả- Còn Tình yêu hình như là để sau
(*:*)_tuyệt_tình
27-09-2006, 07:57 AM
tình !!!!!!!!!!!! tiền thì tính sau
edwin1210
27-09-2006, 09:27 PM
Tiền thì bạn có thể kiếm được, mất đi kiếm lại mấy hồi...nhưng tình yêu 1 khi đã mất thì không thể tìm lại được đâu, bạn ạ............................
hien911
27-09-2006, 10:58 PM
Tất nhiên là tiền rùi ,vì bây giờ không có tiền thì không làm được cái quái gì cả?
benahieuky2703
29-09-2006, 02:37 AM
duong nhien la chon tien roi
tien la nu cuoi cua tuoi tre ma
vuthanhtrung
30-09-2006, 06:28 AM
Dung Nhu Vay Tinh Dau Rat Ngot Nhung Cung Rat Dang
NgƯƠi HƯƠng DƯƠc HƯƠng VỊ CỦa SỰ Dui Ngot Thi It CÒn NgƯỜi Nhan DƯỢc VỊ ĐẮng ThÌ NhiỆu HÃy CỨ YÊu HẾt MÌnh
HI_Hi
30-09-2006, 09:23 AM
Hi hi, con tùy
Xưa tình
Nay tiền
boy_9x84
30-09-2006, 07:33 PM
http://mst.24h.com.vn/upload/news/2006-10-01/huongpmHOAHAURUMANI1.jpg
nhin giong ngươi yeu minh the hii
hicc em bon chen may cái ảnh
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
30-09-2006, 08:12 PM
Mún nói 1 câu thôi:
"Người có tình yêu là người giàu có nhất.................
girl_lanhlung_koyeuai_89
01-10-2006, 01:47 AM
CÓ TiỀn LÀ CÓ TẤt CẢ , CÓ TÌnh LÀ CÓ NhiỀu ThỨ Hay HƠn CẢ TiỀn
timemtrongconmua
01-10-2006, 10:30 AM
tui chọn tiền này..............đồng ý là tình yêu ko cần tiền nhưng mà ko có tiền thì ko có tình yêu đâu..........tui chon tiền trước
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-10-2006, 02:51 AM
Cũng đúng thôi..............thời bây giờ tiền.....................là nhất còn tình yeu6 thi.................ko còn dc như ngày xưa nữa. Con người bây giờ ko co......tình yêu chân thật................Thật đáng buồn và đáng lên án...................
loilangtu
02-10-2006, 06:49 AM
xin gửi đến diễn đàn lời của ông bạn tôi trong việt guitar
đây là vài dòng tui viết trong chuyện bên lề với 1 cậu bị bồ đá
"các bạn nhìn mấy cái chữ dưới nick của tui xem, thất tình khổ lắm, đàn hát mà để làm gì cơ chứ, nếu con gái mà chỉ yêu những thằng hát hay đàn giỏi thì mấy cái thằng lắm tiền để đi đâu, thời đại này bọn đàn bà con gái chỉ thích những thằng lắm tiền và có địa vị thôi, ko có chỗ cho mấy chữ công dung ngôn hạnh đâu, đừng có trông chờ mấy điều như yêu thật lòng và yêu tâm hồn từ bọn con gái bây giờ, chúng thái hóa hết cả rồi.Chẳng còn gì cho chúng ta yêu đâu,mà bây giờ có yêu thì cũng chỉ là yêu chơi, Trên đời này làm gì có tình yêu thật lòng
Rốt lại 1 câu, yêu là khổ, ngu mới yêu, tìm đến yêu là chỉ tìm đến đau khổ
Tình yêu bây giờ còn bất công hơn cả bộ máy nhà nước và pháp luật, cách làm việc của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Các bạn ah`.Ko nên yêu, ko nên tin tưởng 1 điều gì hết, Trên đời này chẳng có gì đáng để ta tin tưởng đâu, nhất là đàn bà "
bạn Lợi Lãng tử.Một vài lời về con gái thời nay cho bạn
Cuộc sống là vậy mà, bọn đàn bà con gái ở thời đại này chỉ được cái mồm thôi, khi mà bọn chúng thấy mình có thể phục vụ được lợi ích cho bọn chúng thì chúng thề thề thốt thốt, nhưng 1 khi, chúng tìm được cái mới và cảm thấy chán vì chúng ta đã trở nên lỗi thời so với những cuộc vui khác, thì chúng sẵn sàng nhẫn tâm, à ko, trở nên ko còn liêm sỉ, chọn 1 lí do lãng xẹt để chia tay, mà đúng hơn là cút chúng ta ra khỏi cuộc đời, cuộc chơi của chúng nó như là cút 1 cái giẻ rách ko thương tiếc, và như thế, chính bọn đàn chúng đã kéo ta xuống 1 vũng bùn của sự đau đớn, sự thất vọng về tình yêu, xin hãy nhớ cho, đừng có ảo tưởng vào tình yêu thật lòng, chính vì thế , từ xưa bọn con gái chỉ được coi là vịt giời vì đàn ông chúng ta mới là thành phần làm xã hội tiến bộ, cho đến ngày nay, ở thế kỉ 21 này, bọn con gái được nuông chiều quá nhiều, chúng sẵn sàng vì lợi ích và thú vui riêng của bọn chúng mà đẩy chúng ta xuống bùn lầy 1 cách ko thương tiếc, nếu bạn thực sự nhận ra điều này thì bạn sẽ chẳng cần phải buồn làm gì, vì bọn chúng ko đáng để chúng mình buồn, hãy tiết kiệm thời gian và tâm sức của bạn cho việc khác đi, tương lai chẳng hạn, và hãy dành nước mắt cộng với sự yêu thương của bạn cho bố mẹ và người thân của bạn đi
Hãy tin tôi đi, bọn con gái thời nay, ko đáng để buồn như thế đâu, bọn chúng chỉ là bọn vịt giời bỏ đi thôi, ko đáng để tin tưởng đâu, hãy là người tự do đi, như tôi đây này, chẳng thèm tin 1 đứa con gái nào hết bời vì bọn chúng luôn là như vậy.Chỉ xứng đáng vứt vào sọt rác cả lũ
girl_lanhlung_koyeuai_89
03-10-2006, 04:18 AM
chọn tiền đi có tiền thì có tất cả mà
ngaoquanhung
03-10-2006, 04:48 PM
có lẽ TY quan trọng hơn
nhưng TY mà ko có tiền thì cũng khó
lucky_doll
04-10-2006, 12:27 AM
chỉ co tình mà ko có tiền thì tình mà làm gì chứ,tình có bán đổi đồ ăn được ko,mà có tiền nhưng ko co tình thì kiếm tiền cũng chẳng biết tiêu vào đâu.Nói chung TIỀN và TÌNH la hai khái niệm luôn phải gắn liền với nhau:clap: :angel1:
thanhphobuon
04-10-2006, 09:39 AM
nếu bây giờ tôi chưa có tình yêu và chưa có tiền.... giữa giang sơn và mỹ nhân, tôi chọn giang sơn........còn đã có giang sơn và mỹ nhân mà bắt tôi chọn 1 trong 2 thì tôi chọn mỹ nhân......" thử 1 lần rồi xem, bạn sẽ thích ngay mà ", chống chỉ định vói người yếu đuối, đọc kỹ hướng dẫn trước khi xài thử
cuccungcuabame
04-10-2006, 04:16 PM
Sặc......kui chọn TY. Vì cả 2 mới làm tiền nhiều và nhanh hơn :haha:
hoatygon88
27-10-2006, 12:11 AM
Toi ko tin hai ban kia gì ca ai mà biet la các ban chi chon TY.tôi giám cá với mọi người là con gái ngày nay mà ko có tiền thì chỉ gói gọn trong 2 từ :BYE BYE ai co thac mac thì nhan tin cho tui
anhhai_pro
27-10-2006, 12:35 AM
trai tham sắc , gái tham tài (tiền ),=>con trai phải có tiền thì mới tán được gái !
cachepvang
27-10-2006, 02:34 AM
thàng này sống thực dụng ,
tôi chọn tình yeu, ông ko có ty thì có tiền cũng chang làm cái quái gì
nghĩ lại dê , tiền quan trọng nhưng nó ko phải là tất cả
me_luv_mit
27-10-2006, 11:03 AM
cả hai đc hem :so_funny:..cóa xiền mua kẹo en :D... khi bị thất tình :Đ
XấuTrai266
28-10-2006, 02:17 PM
Thực tế đắng cay mà. tình và tiền không thể thiếu 1 trong 2... Thiếu cái gì cũng khó sống hết hehehe:blow:
¯|¯ïN
28-10-2006, 11:59 PM
Chọn cả 2,muốn sống vui và hạnh phúc thì ko thể nào thiếu 1 trong 2 :D
banhduc
29-10-2006, 12:44 AM
Tiền , tình tính sau. Iu nhau kô có xiền nó cũng đá, cho dù yêu nhau đến mức nào thì kiểu gì khii không có tiền cũng xảy ra nhìu vấn đề lắm, Chả ai nhịn đói mà yêu cả.
ngocthanh03
29-10-2006, 02:58 AM
Tình yêu, hay bất cứ tình gì khác nó giống như một thực thể sống, nó cần có chất dinh dưỡng để sống, nếu không được nuôi mà vẫn sống, vẫn tồn tại thì đó là loại tình cảm sỏi đá, chỉ có thể bị chia nhỏ chứ không lớn lên được...!( giống hệt một hòn đá quý, bạn chạm trổ cho đẹp, giá trị tăng lên nhưng hòn đá nhỏ lại)
Cái gì là chất dinh dưỡng,... bạn không cần quan tâm ? bạn hãy quan tâm lấy gì tạo ra chất dinh dương. Thật tức cười đó là tiền đấy bạn?
Tình yêu là hạt giống tốt ban đầu mà thôi, bạn có thể ươm nó thành mầm bằng những nước tưới, bằng ánh sáng, những thứ đó không cần tiền mua..! Nhưng để cho mầm đó lớn thành cây bạn phải dùng chất dinh dưỡng, phải bón phân...bạn phải dùng tiền để làm việc đó, sau khi cây lớn nó sẽ tạo ra nhiều hạt giống khác---> tình yêu sinh sôi, nảy nở !
Thế nên, hãy chọn một hạt giống tốt nhưng chớ vội ươm nó, hãy giữ kĩ và chuẩn bị một khu vườn tốt để đảm bảo rằng bạn sẽ trồng được một cây to rồi hãy ươm
Suy nghĩ nông cạn, bỏ qua cho !
phong_phiêu lãng
29-10-2006, 05:34 AM
một câu hỏi quá vô nghĩa với những người hiểu được giá trị của tình yêu.
Tình yêu có thể khiến người ta tôt đẹp hơn lên.Ví dụ , bạn yêu một người con gái , bạn sẽ tự hoàn thiện mình < trong đó có khát vọng kiếm ra tiền để làm cô ấy sống trong đủ đầy >.Tình yêu giúp người ta làm được những điều ko thể ngờ tới.
Ngược lại , tiền không mua được nhiều thứ , trong đó có tình yêu.
Nhấn mạnh TÌNH YÊU chứ ko phải mấy cô theo bạn vì tiền
Tình yêu của một chàng trai tạo sức mạnh cho chàng vượt qua nhiều thứ để làm hài lòng cô gái ,kể cả việc kiếm ra nhiều tiền
pooh_317
29-10-2006, 07:04 AM
Chà bạn ra câu hỏi khó quá! Ai mà chẳng cần tiền, mà chẳng có ai ko cần tình yêu cả. Được phép chọn cả hai ko? Nếu được tôi chọn cả hai vì cái nào cũng cần cho mình. Nói vậy thui chứ nếu tui thì chọn tình yêu như thế ko có nghĩ là ko cần tiền, nhưng tiền thì cần thật đấy. Mình nên làm chủ đồng tiền chứ ko thể làm chủ mình vì như thế khi có nhiều tiền thì mình đảm bảo lúc đó bạn ko thể tin bất cứ ai. Vì sao uh? Dễ hiểu thui bạn sẽ nghĩ rằng mọi người đến với bạn đều vì tiền như thế thì sao lại có tình yêu thật lòng ko? Đó là ý kiến của riêng của mình thui.
meoulovemytam
29-10-2006, 07:21 AM
Đương nhiên là tiền cần cho cuộc sống nhưng tình thì cũng ko kém phần quan trong.Nếu được tự do chọn thì đương nhiên mọi người sẽ chọn cả 2 nhưng nếu bắt buộc chọn 1 trong 2 thì tôi sẽ chọn tiền.Nếu bạn đọc được những lời này chăc bạn sẽ cho rằng tôi tham tiền nhưng nều là bạn thì sao ,tôi cần tiền để trang trải cho cuộc sống của tôi cũng như bạn cần nó để phục vụ cho những nhu cầu của bạn trong cuộc sống .
:huglove: :huglove: :huglove: :huglove: :huglove: :type: :)
Đương nhiên là tiền cần cho cuộc sống nhưng tình thì cũng ko kém phần quan trong.Nếu được tự do chọn thì đương nhiên mọi người sẽ chọn cả 2 nhưng nếu bắt buộc chọn 1 trong 2 thì tôi sẽ chọn tiền.Nếu bạn đọc được những lời này chăc bạn sẽ cho rằng tôi tham tiền nhưng nều là bạn thì sao ,tôi cần tiền để trang trải cho cuộc sống của tôi cũng như bạn cần nó để phục vụ cho những nhu cầu của bạn trong cuộc sống .
pooh_317
29-10-2006, 07:30 AM
Thì có ai nói ko cần tiền đâu? Người nào nói ko cần tiền là xạo, ko thật với lòng mình. Thì mỗi người có suy nghĩ một ý thui. Bạn chọn gì cũng được nhưng đừng hối hận với chọn lựa của mình là Ok thui.
*Lonely_princes*
29-10-2006, 03:26 PM
chòi có tình là wen trong nhủng nghĩ lại thì cũng cần có tiền.....><
miaka
30-10-2006, 08:11 PM
khi yêu ai cũng lý tương chuyện tình cua minh , ma wen mất cái dạ dày nữa , ít người tuyên bố la ko can tien chỉ càn tinh nhung rôi họ lại chon xiền , nhung cuộc sông khiến ta nhièu lúc phải lựa chọn , cho dù thé nào, nếu phải chọn lựa tôi sẽ chọn ở bên người tôi yêu!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.