PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những chặng đường phía trước



Mua Sao Bang
24-09-2006, 03:14 PM
" Có bao giờ ...chặng đường phía trước lại xa như vậy đâu, có bao giờ tôi nghĩ mình phải bước đên tương lai đầy những thử thách". Cách đây 2 năm tôi chưa bao giờ nghĩ đến những điều đó, mà bây giờ, những chặng đường phía trước thật quá vất vã!
Sau hoàn thành 12 năm học, bước kế tiếp là bạn sẽ chọn một ngành nào đó để vào Đại Học hoặc học nghề ở một trường nào đó. Nhưng khi chọn một nghề nào đó , nó có thật đơn giản là chọn một nghề để học, hay đó là một chọn lựa đầy thử thách. Chọn một nghề rồi theo đưởi nghề mình đã chọn. học học học, cho đến bao giờ mới ra trường mới có một tấm bằng trong tay!? và sao đó ...? những câu hỏi còn lấp lững. Một chặng đường dài phía trước... Khi nào mình đi tới. Cuộc sống là thử thách, là đấu tranh và tồn tại. Không biết ngày mai mình sẽ tồn tại như thế nào đây!

nhocbi_410
24-09-2006, 09:51 PM
cuộc sống luôn có những chông gai phía trước , nhưng hãy biến những gai nhọn đó thành gai của những đóa hồng xinh ^^ nó sẽ bảo vệ bạn suốt đời đấy , hãy kiên cường mà sống dù mình ko biết tương lai mình sẽ như thế nào . hãy sống để biết tương lai mình thế nào . nhé

mabucoii
14-10-2006, 05:52 AM
đừng bao giờ ngồi một chỗ để nghĩ về tương lai.
tương lai là những điều huyền bí. ở đó có thể bạn sẽ là một kỹ sư tài năng, một doanh nhân thành đạt... nhưng cũng có thể bạn sẽ chẳng là gì ! nhưng bạn vẫn phải sống đến khi cái tương lai đó kết thúc và bạn sang thế giới khác
vậy lên hãy cứ sống và làm những gì mình muốn..........

Lost.
14-10-2006, 10:23 AM
Hẳn vậy, không có con đường nào đơn giản hết...đặc biệt là đã đến lúc phải đặt chân để tự khẳng định mình - một con người trưởng thành và tự lập.

Một tấm bằng ĐH khá là một bằng chứng để cuộc sống xác định rằng mình cũng có một quá trình lao động học hỏi nhưng không là tất cả..........cần hơn đó là mình có một thế giới tâm hồn làm sao để có thể giúp vượt qua những điều trở ngại mà cs tạo ra.......
Con đường đâu có trải thảm hoa hồng - đó là điều mà ai trong mỗi chúng ta đều rất rõ ....

"Khi nào mình tới".............1 câu hỏi cần đc trả lời........và trả lời bằng cách nào khi ta đứng tại chỗ nhỉ...............nhấc bàn chân lên và cùng tìm câu hỏi ấy để biết " khi nào mình sẽ tới".............

Mua Sao Bang
15-10-2006, 08:30 PM
Sẽ bước đi! ừ thì hãy bước đi, dẫu ngày mai không biết mình sẽ về đâu! Nhưng hãy... khi còn có thể! Thời gian không chờ đợi ai! Và dĩ nhiên ta không có cơ hội hối hận vì những gì mình đã làm.... Còn đường phía trước... có thể nào không đi! Không chăc là không! Mình phải đi, đi theo số phận, cái số phận mình đã cố tránh, nhưng cuối cùng cũng mắc phải!!!
Có những thứ mình nghĩ sẽ không bao giờ bước tới nhưng cuối cùng mình cũng chạm tới. Không biết tại sao? Như thế nào! Ừ thì đó là định mệnh! Thôi ta không chối bỏ định mệnh! không sợ hãy nữa mà sẽ bước đi cho đến khi nào không thể!

Die_In_Love
15-10-2006, 08:38 PM
uhm cuộc sống
mỗi ngày là 1 sự đâu tranh với bản thân với xã hội nếu mình ko chiến thắng thì ắc sẽ thất bại

cogaithichdua_09
16-10-2006, 08:14 AM
con đường phía trước có hàng trăm ngã rẽ , và mình phải tự chọn cho mình một hướng đi.Có người chọn đúng gặp được thành công , có người chọn sai thì thất bại.Nhưng dù thành công hay thất bại chúng ta cũng vẫn sẽ tiến lên , tiến lên để không bị là người chậm tiến so với thời đại

Epical
16-10-2006, 09:55 AM
Năm nay tôi thi đại học , ngành mà tôi học bây giờ cũng ổn nhưng mà ko phải là ngành tôi yêu thích vì thế lúc đầu học cũng chán lắm. Tôi cũng định năm sau thi lại , nhưng hôm trước nghe ông giáo nói chuyện mới rút ra đc vài điều , nếu mà đã chọn nhầm con đường thì tốt nhất cứ bước tiếp đi , ông bà ta có câu " đâm lao thì phải theo lao " . Vì thực sự nếu đã trót chọn 1 con đường để đi mà ko thể quay lại đc nữa thì chỉ còn 1 cách là dồn toàn bộ sức lực đi tiếp con đường đó. Nếu ta có chán mà dừng lại hay bỏ cuộc thì thà cứ đi còn hơn !!!

tiểu bối
16-10-2006, 07:30 PM
Phải có chông gai chứ nếu ko thì đâu phải là cuộc sống.Nói như thế để biết rằng ko dễ dàng gì để làm 1 việc cả.Có những lúc chẳng cần phải nghĩ xa quá.Hãy sống trọn vẹn hôm nay đi để ngày mai ta ko phải hối hân.Như thế hy vọng rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn chăng???

badman
17-10-2006, 03:28 AM
Con đường phía trước phụ thuộc vào sự lựa chọn cũng như cố gắng nỗ lực của bản thân mình