PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhóc à! dù chia tay nhưng T vẫn còn yêu nhóc nhìu lắm



funny_girl89
24-09-2006, 03:09 AM
chúng ta wen nhau ngày 23/5 , va hôm nay là 23/9 , đúng 4 tháng trôi wa và chúng ta đã chia tay nhau . nhóc à ! dù chia tay nhưng T vẫn còn yêu nhóc lắm . dù chỉ có 4 tháng , chỉ là 1 con số rất khiêm tốn nhưng trong 4 tháng đó , nhóc đã để lại cho T rất nhìu những kỉ niệm cũng như đã cho T lần đầu tiên biết đến chữ yêu , lần đầu tiên làm cho T phải khóc vì 1 thằng con trai . trái tim của T đã rung động vì nhóc , T đã biết dc vị ngọt ngào của tình yêu mà những thi sĩ vẫn thường hay nhắc đến , và T cũng đã biết dc vị buồn và đắng cay của nó . tình yêu của chúng ta thật đẹp và cũng lãng mạn nữa . những giây phút ở bên nhóc T đã nghĩ có lẽ trên đời này sẽ chẳng còn người con gái nào hạnh phúc hơn T . T đã nghĩ tình yêu của chúng ta sẽ luôn bền chắc và ko bị xóa nhoà bởi thời gian cũng như khoảng cách , nhưng có lẽ T đã lầm , cuối cùng thì nó vẫn bị vỡ , nhưng nó vỡ rất đẹp , chỉ là 1 vết rạn nứt trong trái tim . những lời nói này T đã từng nghĩ nó sến khi mà đọc thư của người khác , nhưng chính nhóc là người đã khiến T phải suy nghĩ lại tất cả, cả về suy nghĩ lẫn hành động . chà ! dù ko muốn thì dù sao tình cảm của chúng ta cũng đã ko còn nữa , T chỉ muốn nói với nhóc 1 điều _ T còn yêu nhóc nhìu lắm nhóc à ! tạm biệt và chúc nhóc sẽ thật hạnh phúc !:gladd:

NHÓC
24-09-2006, 04:00 AM
Mình Có Yêu Ai Bao Giờ Đâu !...Có Quen Ai.....^^ Mình Nhầm !

tanthuyhoang
24-09-2006, 04:02 AM
nói sao gióng bép trưởng we' ah`:
'' bít được vị bùn đắng cay''