Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh đã về



NhinDoiBangHaiManhVeChai
23-09-2006, 10:45 AM
Anh đã về đây đã về rồi
Từ miền xa vắng chốn miên man
Một phút dỗi hờn anh vội trả
Làm lòng em đau lắm phải không em ?
Những ngày không em trời buồn lắm
Lòng anh buồn ngọn gió cũng buồn theo
Anh trốn chạy vào sâu thẳm
Để tìm quên một giấc mộng êm đềm
Từng ngày trôi trong âm thầm lặng lẽ
Nhớ Ngày Xưa mà lòng cứ thênh thang
Anh về lại đây một đêm trời lạnh lẽo
Lại tìm bài đã viết bởi Ngày Xưa
Lại đọc từng dòng chữ nghiêng nghiêng ấy
Để biết rằng em đã chút vấn vương
Anh đã về đây đã về đây
Đã tìm về Thu Tím của Ngày Xưa
Để nghe tiếp những lời ai oán trách
Và giận hờn khi thiếu vắng bóng anh
Hư là sao và thực là sao nhỉ?
Với anh bây giờ chỉ Một màu Tím yêu thương....

Tôi viết bài này ....để có một chút gì hy vọng...rằng người xưa sẽ đọc được.....ban ơi ....Nhắn dùm tôi nhé....một chút lòng này gửi đến ai.....hãy nói rằng .....tôi vẫn nghĩ về ai.....nhửng đêm dài ....nghe từng lời của ai kia...trong lòng tôi thật ....thật.... nói gì nhi.....thui ko nói nữa đâu ....mắc cỡ lắm...hi.... hi
----------:piano:

NhinDoiBangHaiManhVeChai
24-09-2006, 11:14 PM
Với anh bầy giờ chỉ một màu Tím yêu thương
Mà người xưa đâu sao chẳng thấy
Để ta buồn ta lặng lẽ mình ênh
Người hãy về đây chốn vườn xưa
Để viết tiếp trang thơ còn dang dở
Hay là người còn đang hờn đang dỗi
Bước thật xa để quên nhửng ngày xưa
Ta nơi đây vẫn lặng lẽ đợi chờ
Chờ người về với màu Tím ban sơ.....

------------:piano: