PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Hay nè.....Hi...hi...Nhưng Đừng Giận Nhé!



Lột Xác
23-09-2006, 09:40 AM
Đẹp trai, phong độ mà chi
Để cho con gái mộng si đêm về
Cù lần, cục mịch chân quê
Các cô cũng đã si mê đến cùng


hi....hi... Đối đi!

kakasi
25-09-2006, 06:48 AM
dc dc em la em nể các bác rui````

joyangel
25-09-2006, 11:52 AM
Đẹp trai đã thế lại đa tình
Anh nào anh nấy đệu một cây
Dầu thơm, nước hoa đều hàng nhập
Đâu ngờ đầu trâu mặt ngựa một bầy
Đâu đâu cũng gọi anh là sở khanh
Ra đường khẩu trang vũ khí đầy mình
Phòng hờ bất trắc dép bay trúng đầu
Dân quê tay lắm chân bùng
Nhưng mà đụng phải mấy nàng gái xinh
Như quỉ xanh đội lớp da người
anh nào anh nấy lộ rõ nguyên hình cái đuôi
Tưởng đâu là hay lắm ah`
Coi chừng thả chó bet-giê
Là tiêu đấy ah`


hahaha.......chảnh quá hà

hoangthibich
27-09-2006, 09:00 PM
Ngày xưa chung lớp cùng trường
Giờ tan lớp học con đường sánh đôi
Mà nay hai đứa hai nơi
Em lên thành phố xa vời phồn hoa
Kinh kỳ cạm bẫy bụi mờ
Kẻ gian người ác nào tha cho nàng
Gái quê mười tám tuổi tròn
Vài ba năm nữa có còn chân quê
Còn anh giữ trọn câu thề
Thân anh ở lại tình thì theo em
Nhưng còn đau mối duyên thầm
Lòng anh tan nát nghe tin
Em nghe dụ ngọt đi làm tiếp viên
Ăn chơi bỏ học được tiền
Đã theo trai gọi lại còn nạo thai
Thôi rồi duyên cũ phôi phai
Kinh đô làm mất tình hai chúng mình

thanphahoai
27-09-2006, 09:12 PM
đẹp trai cái dáng bên ngoài
anh đây còn có cái này quí hơn
trái tim thì rất chung tình
nhưng mà tình hết thì anh thay bồ