Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ----+---- Nỗi buồn không lặp lại ----+----



:.>Hamyko<.:
23-09-2006, 04:07 AM
http://i95.photobucket.com/albums/l141/thuha0402/boconganh.jpg

Anh !
Tựa đề của bức thư này giống như diary mới mà anh làm cho gia đình mình vậy đó ! Em không hiểu vì sao diary đó lại biến mất 1 lần nữa , thế nên , lá thư này , em muốn đặt cho nó là " Nỗi buồn không lặp lại " ...
Anh có biết vì sao em thích tiêu đề này không anh ? Là vì gia đình chúng ta , đến nay đã tồn tại đã được hơn 3 tháng , vui có , buồn có ; có những lúc thấy hạnh phúc vô cùng , nhưng cũng có những lúc thất vọng rất nhiều . Nhưng rùi , em nghĩ mọi chuyện đã qua , chúng ta rồi sẽ vui vẻ trở lại như những ngày đầu gia đình Quỷ xuất hiện ... " Nỗi buồn không lặp lại " em muốn anh sử dụng nó như 1 lời hứa anh giành cho chúng em , rằng anh sẽ luôn nghĩ về gia đình mình , về chúng em , và tin tưởng rằng gia đình này dù không bên anh nhưng vẫn có thể giành cho anh những gì tốt đẹp nhất mà chúng em có thể ...
Nhưng dường như ...
Niềm tin anh giành cho tụi em ít lắm đúng không ? Vì thế mà anh luôn che giấu bản thân mình , khi anh vui , anh type rất vui , nhưng khi anh buồn , anh cũng type rất nhí nhảnh . Em biết anh luôn muốn gia đình mình tin rằng anh luôn tốt , nhưng anh biết không ? Chính vì lúc nào anh cũng tốt nên chúng em càng tin rằng anh không phải lúc nào cũng tốt thế !
Em biết chứ , biết nhiều lắm chứ , em biết những chuyện anh làm , em hiểu những gì anh nghĩ . Nhưng anh ơi , có đôi khi em không thể đè nén được cảm xúc của mình , điều đó khiến em có khi trở nên xấu xa hơn , chẳng thể thông cảm được với anh ...
Anh đi làm nhiệm vụ ... anh rời Canada 2 tháng ... giống như anh rời chúng em bằng khoảng thời gian ấy , nhưng phải bình phương lên rất rất nhiều lần . Anh có biết là chúng em nhớ anh nhiều lắm không ?
Đối với Bi , càng ngày những gì liên lạc giữa anh và Bi ít đi , Bi lười type diary hơn , Bi cũng không tâm sự gì nhiều ; thế nên có đôi lúc Bi buồn lắm , mà chúng em không thể chia sẻ với Bi ...
Với Xa , cô bé luôn cười tít mắt , thế mà giờ từng ngày từng ngày ngóng chờ anh , chờ mong từng tin nhắn của anh , sẵn sàng online bất cứ khi nào để type diary cùng anh , dù em ấy rất mệt ... Và cả những món quà Xa làm cho anh ... anh có biết ?
Rùi thì với Linh , Nhị ... 2 cô em gái có mặt trong gia đình từ lúc đầu ... 1 vài lần anh online , nói rằng iu iu và khen dễ thương ; thế anh có biết họ cũng muốn được nghe anh trai mình tâm sự thật nhiều hay không ?
Và với Hoa , thành viên mới nhất trong gia đình mình ... cũng là em gái anh , nhưng hình như chưa lần nào anh nói rằng " từ nay em là em gái anh nhé " ... chỉ là do chúng em tự quyết định ...
Còn với riêng em , dù gặp anh nhiều hơn mọi người , nhưng mỗi lần như thế , em đều suy nghĩ rất nhiều . Em không muốn đặt quá nhiều câu hỏi cho anh , em cũng không muốn anh thêm phần mệt mỏi vì em , thế nên , em chỉ im lặng , và quan sát anh ... Chắc anh không biết như thế đâu nhỉ ?
Anh à ...
Dù cho mọi việc thế nào , chúng em vẫn mong rằng trong tim anh có chúng em , có theo 1 cách nào đó đơn giản nhất , để anh có thể thoải mái tâm sự với chúng em mọi điều , hoặc giả , anh nói với 1 trong chúng em cũng được , để có thể nắm giữ gia đình mình 1 cách tốt nhất cho đến khi anh quay lại . Gia đình mình càng ngày càng tan rã , anh có thấy điều đó không anh ?
Type thư cho anh thế này , em định sẽ chỉ nói đến cảm xúc của em ; thế nhưng , việc cứu vãn những hiểu lầm trong gia đình mình quan trọng hơn , vì nếu không có gia đình Quỷ , em đã không đến được với anh . Em cần gia đình , và cần phải giữ lại gia đình này ... trừ khi ... em ra đi ...
Mong anh hiểu !
Thu Hà

*nh0c h0c y3u*
23-09-2006, 04:24 AM
" Nỗi buồn không lặp lại" vẫn thích cái tựa đề này :) Vẫn biết tình yêu luôn có sóng gió..nhưng vẫn mong gia đình những nỗi buồn sẽ ko lặp lại...nếu có thì chỉ một chút thui sẽ qua luôn :D...
L thấy H còn đang có suy nghĩ ji đó...nhưng hok muốn nói ra thì fai :rain:..

-H.Q.L.T-
23-09-2006, 05:05 AM
Đây là an phải không , change nick gùi hen (^_^). "Nỗi buồn không lặp lại" hì nói thật nha khó lắm an à , tình yêu thì ko thể không có sóng gió ko có buồn có vui được , nếu ko có gì thì ko biết được đó có phải là tình yêu hay không ,yêu một người không phải là luôn ở bên người ta luôn vui vẻ với người ta mà cùng người mình yêu vượt qua những khó khăn và thử thách của tình yêu như thế tình yêu mới bền vững và sâu đậm hơn .
Một gia đình thật vui vẻ cũng sẽ có lúc buồn , hạnh phúc cũng sẽ có lúc đau khổ . (^_^) vì đời là thế chẳng việc gì tốt đẹp và suôn sẽ như những gì ta nghĩ . Cái để tạo nên gia đình là tình yêu , và cái gia đình cần khi gặp khó khăn cũng là tình yêu ,có nó sẽ có tất cả . Al mong gia đình an vui vẻ trở lại như an nói "thật hạnh phúc" . (^_^)

..Xa..
23-09-2006, 09:36 AM
Nỗi buồn ko lập lại..lúc tìm nhưng bài ss gửi....em đã cư nghĩ là diary kia được mở lại..nhưng ko phải....ss ơi..đọc thư..tự nhiên soa me cư skhocs hả ss..em ko mún khóc đâu nhưng mà nước mắt nó cứ rơi...ai kêu ss viết cảm động vậy làm chi....nhưng món quà em làm cho anh ấy..anh ấy ko biết đầu..mà ko biết cũng ko sao ss ạ..đến khi nào em tặng anh ấy sẽ biết thôi mà ss

Anh !!!
ss Hà nói đúng....anh lúc nào cũng vậy...che giấu đi cảm xúc của mình...em bít anh ko muốn em buồn lây nen đã ko nói rằng anh buồn..nhưng em ko cần như thế...em muốn chia sẻ với anh nỗi buồn ấy..vì như vậy sẽ tốt cho anh hơn...
Có lẽ anh chẳng cần em nhìu như em cần anh......vì chẳng khi nào anh nói cho em cái gì cả..lúc nào cũng vậy..nhìu khi em chán nản..và cảm thấy thất vọng
Giờ anh đi xa....ko online được như trước...em bít là anh ko mún vậy....nhưng mà làm ơn đi anh..nói cho em bít những chuyện anh làm và cảm xúc của anh....ko phải em nhìu mà tại vì nếu như anh cứ che giấu cảm xúc thế này...em sẽ cảm thấy mình là người thừa thãi....em ko ép anh...thôi anh có thể nói nếu như anh cảm thấy như vậy là thoải mái
Em chỉ nói vậy thôi...anh hỉu cho em....
http://i10.tinypic.com/2j2swzq.jpg

:::dEvIl:::
24-09-2006, 12:08 AM
Những nỗi buồn sẽ ko lặp lại...nhưng...nó vẫn diễn ra...và nghiêm trọng hơn...nhiều khi muốn níu giữ...muốn nó ko phải là nỗi buồn nữa mà chỉ là niềm vui thôi...Khó quá...làm sao có thể chỉ nghĩ như thế chứ...
http://usera.imagecave.com/huniemun/Anhdep/2652487-md.jpg
Như những giọt nước chỉ muốn ở mãi bên lá...được lá che chở...chẳng j` có thể rời xa...nhưng...vì lá chỉ có 1..còn giọt nước thì nhiều quá...Anh cũng vậy..Liệu bọn em có phải có quá nhiều đến nỗi anh ko thể ôm gọn tất cả ko????
Tự đặt câu hỏi...rồi cũng tự mình trả lời...Ai cũng muốn hiểu anh nhiều hơn...bít rõ về anh hơn...nhưng thứ mà bọn em bít thì quá ít anh ah`...anh lúc nào cũng type...cảm giác anh luôn vui vẻ...ko nỗi buồn...Vui chứ...anh ko bùn bọn em rất vui...nhưng....tại sao anh ko để bọn em bít nhiều hơn..rõ hơn...

Ngày...lại ngày....
Buồn nối tiếp buồn....thất vọng...nối tiếp thất vọng...
Có những lúc đang buồn...có anh...bọn em vui hơn...như có được niềm tin khi mà mọi thứ xung quanh đang đảo lộn vậy...Giống như tên anh...Như từ trong bóng tối...bọn em tìm được ánh sáng từ nơi anh..Vui hơn...Hạnh phúc hơn...
Thời gian đó được bao lâu....chẳng được nhiều..tất cẢ chỉ vỏn vẹn qua những lời type...qua những dòng tâm sự...cũng chỉ xung quanh...anh nhớ vợ...nhớ những đứa em gái...nhớ gia đình...Em ghét..em ghét cái đó...em ko cần....Những lúc anh biến mất chỉ có những dòng type như thế là xong sao....Thà ko có còn hơn....Em ko cần những lời an ủi như vậy...để rồi vẫn phải buồn...nó chỉ là một lời type bình thường cửa miệng mà thôi....
Lần này có lẽ sẽ là lần em nói thật cuối cùng...nói để cho vơi hết đi...: '' Có lúc nào...anh thật sự coi em là 1 người em gái trong gia đình ko...Có lúc nào...thật sự anh quan tâm đến em như anh từng type...có lúc nào....????'' nhiều lắm anh ah`...mà sao khó nói quá...
Nhiều khi...em ko bao giờ bỏ được ý nghĩ...có phải chăng...em tự xen vào gia đình anh...có phải chăng...em tự đến với gia đình anh...mà thực sự....Anh chỉ chấp nhận em để coi như là có 1 người em gái ...
Chẳng bao giờ anh có 1 đứa em gái như em...anh chỉ nhận em để rồi có mà thôi....Em đã tự đến..thì có lẽ em sẽ tự có câu trả lời mà thôi....????tự nghĩ tự hiểu...tự bít...tất cả chỉ có vậy....Chưa bao giờ...em thực sự là em gái như anh nói....

:.>Hamyko<.:
24-09-2006, 01:27 AM
Linh : Uh , đúng là Hà vẫn còn đang suy nghĩ 1 điều gì đó và không thể nói ra , vì Hà biết nếu nói ra , mọi người đều sẽ bị tổn thương , và hơn thế , gia đình mình sẽ không còn ... vậy nên ... Hà im lặng ... để níu giữ gia đình cho đến khi anh quay lại . Mọi người sẽ không giận Hà vì sự ích kỷ đó chứ ?

King_Quay : ấy lớn thấy ấy nhỏ bi giờ thay đổi nhiều quá phải không ? Từ cách suy nghĩ cho đến cách cảm nhận , khác nhiều rùi , đúng không ? Không còn nhí nhảnh như trước nữa nhỉ ? Thank ấy lớn vì đã sống lại 1 lần nữa trong 4rum này , và luôn bên ấy nhỏ , luôn cho ấy nhỏ những lời khuyên có ý nghĩa nhất , ngay khi mà ấy nhỏ tưởng như là đang vô vọng . Cám ơn ấy lớn rất nhiều ! Ấy nhỏ biết trong tình yêu , nếu không có sóng gió , nếu không cùng nhau vượt qua thử thách thì không thể coi là tình yêu , nỗi buồn không lặp lại là điều rất khó , vì dù ta có cố gắng để nỗi buồn không đến thì nó vẫn vô tình đến , đem lại nhiều bất ngờ và đau đớn ... Ấy lớn nói đúng , cái tạo nên gia đình là tình yêu , cái gia đình cần lúc khó khăn cũng là tình yêu ... gia đình ấy nhỏ đã không keo kiệt khi cho đi tình cảm đó , cho cùng 1 người , nhưng cần phải có niềm tin nữa đúng không ấy lớn ? Tin và yêu là 1 chuyện , người đó có cảm nhận được hay không lại là 1 chuyện khác ...

Xa : em đừng khóc nhé cô bé , mọi chuyện đã có ss , ss sẽ cố gắng để giải tõa mọi chuyện , khi anh online trở lại , sẽ tốt thôi . ss cũng có những món quà cho anh , nhưng anh cũng không biết , nhưng cái ss muốn là anh phải cảm nhận được chúng ta quan tâm và chờ đợi anh nhiều như thế nào kia !

Nhị : Hà biết N rất bức xúc , nhưng đừng nói thế , Minh sẽ buồn lắm đó ! Tất cả chúng ta làm nên 1 gia đình để Minh có thể tin tưởng mà ... vì thế hãy thật sự làm theo cảm giác và tình cảm của chúng ta ... dù có được Minh công nhận hay không ... N nhé ! Minh không phải là người vô tình ... thật đấy !

NGA VOI
24-09-2006, 02:27 AM
có mấy ai có đươc một gia đình trên này như vầy,các cậu happy thế mà
dù sao thì tất cả mọi người đều yêu thương nhau
CHÚC GIA ĐÌNH QUỶ HAPPY:huglove:

:.>Hamyko<.:
24-09-2006, 03:00 AM
Cho đi yêu thương ... cảm nhận yêu thương ... rất nhiều ... rất vui ...

..Xa..
24-09-2006, 07:38 AM
http://i10.tinypic.com/2u9sw1d.gif
Anh !!!
Hôm nay..có thể nói mọi chuyện đã được giải quyết.....mọi người ngồi lại để tìm cách tháo gỡ mớ bòng bong mà tất cả chúng ta đang mang..và anh biết ko..mọi chuyện tốt cả rồi..
Mọi người đã hỉu và đã thông cảm cho anh...mọi người biết anh bận rộn.....và cả ss Nhị nữa..cũng đã ko trách anh gì nữa cả....anh có vui ko anh !!!
Em hỉu ko phải anh là người vô tâm..chỉ là anh ko nói ra thôi phải ko nào..mà con gái bọn em thì nhìu khi cần những lời an ui....nên mới trách anh như vậy..
Nhưng bi giờ ko có nữa rồi....em bít chẳng thể đòi hỏi ở anh quá nhìu thứ......vì thật sự anh đã quá nhìu việc...đâu có thể lúc nào cũng ở bên cạnh mọi người...chỉ cần anh nhớ đến bọn em một chút là được rồi....anh bít chưa ???
Chỉ một thời gian nữa thôi anh nhỉ..khi anh quay lại nhịp sống bình thương..như trước kia..thì sẽ ko thế này nữa.....
Em hứa sẽ ko buồn nữa đâu anh...em muốn khia nh online sẽ cảm thấy thoải mái....anh sẽ ko phải nói anh xin lỗi này kia..ko cần như thế mà anh....chỉ cần anh thoải mái là được
Em chẳng biết nhiệm vụ của anh bi giờ như thế nào..chỉ bít là nó có một phần gì đó khá nguy hiểm...em ko bít chính xác mà.....anh ráng nha anh....sẽ ổn cả nghe anh......

-H.Q.L.T-
24-09-2006, 08:01 AM
..gia đình ấy nhỏ đã không keo kiệt khi cho đi tình cảm đó , cho cùng 1 người , nhưng cần phải có niềm tin nữa đúng không ấy lớn ? Tin và yêu là 1 chuyện , người đó có cảm nhận được hay không lại là 1 chuyện khác ...
Cảm nhận được hay không??? Có nghĩa là sao ko đấp nhận tình cảm hả . Wa lời kể của an của Xa anh nghĩ người ta ko như vậy đâu tốt vậy mà , chắc có chuyện gì đó , vì tình yêu ko dễ nói cung ko dễ cho ai tùy tiện , an hiểu chứ , cố lên à !!!(^_^)

:.>Hamyko<.:
25-09-2006, 06:06 AM
Cảm nhận được hay không??? Có nghĩa là sao ko đấp nhận tình cảm hả . Wa lời kể của an của Xa anh nghĩ người ta ko như vậy đâu tốt vậy mà , chắc có chuyện gì đó , vì tình yêu ko dễ nói cung ko dễ cho ai tùy tiện , an hiểu chứ , cố lên à !!!(^_^)

Đúng là tình cảm không thể cho ai tùy tiện , ấy nhỏ hiểu , hiểu nhiều lắm chứ ! Thế nên lần này , chờ đợi và yêu thương , dù có hay không , ấy nhỏ không hối hận . Điều ấy nhỏ tiếc nhất bi giờ là đã không hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình bên ấy lớn , ấy nhỏ cứ nhảy tùm lum , rùi rốt cuộc , chẳng đâu vào đâu ...

-------------***------------
Anh !
Khi nãy em đọc lá thư Bi type cho anh bên diary ... em thấy 1 chút gì đó nhen nhói trong lòng mình , hơi đau anh à !
Bi thương anh nhiều lắm ! Em biết điều đó rất rõ , vì ít nói thì đâu thể cho rằng Bi không quan tâm đến anh đúng không ? Những ngày qua , tối nào em và Bi cũng nhắn tin cho nhau , mà anh biết đấy , khi 2 người con gái cùng thương 1 người mà nói chuyện với nhau thì thế nào cũng cãi nhau , thế nhưng em và Bi thì không . Chúng em an ủi nhau , động viên nhau , và cùng nhau nhớ anh , anh có biết điều đó không ?
Những dòng tin nhắn Bi type cho em , tuy ngắn , nhưng em có thể hiểu Bi đang như thế nào ! Một chút gì đó trong lòng em , làm em có những suy nghĩ kì lạ ... em chẳng biết gọi tên là gì ...
Hôm qua , mới hôm qua thui , em đã nói chuyện với mọi người , đã không ai còn giận anh , cũng không ai hiểu lầm anh , chúng em cùng nhau nói chuyện rất vui về những kế hoạch sắp tới . Thấy mọi người vui , em vui lắm anh à ! Phải chi ngày hôm qua có anh , thì hay biết mấy anh nhỉ ?
Hiện giờ cảm xúc em đang lẫn lộn , không đâu ra đâu , nên em dừng ở đây ! Ngày mai , ngày mai thui , em sẽ lại bình thường , và tiếp tục type thư cho anh !
Iu anh thật nhiều !

..Xa..
25-09-2006, 01:07 PM
Anh ơi!!!
Bao nhiu lầu rồi anh ko online?!? em ko bít nữa ....em ko đếm ngày..vì em thấy..càng đếm càng dài thêm....
Em cố gắng xua đi những phút suy tư vô ích..em sợ em lại buồn vì nhớ anh..em sợ...tại em đã hứa..em sẽ ko buồn....làm soa bi giờ hả anh ?
Anh bận nhìu như vậy sao anh..chỉ một vài phút cũng ko có sao anh.....uhm thôi nếu có dư thêm mội chút thì anh gắng ngủ và ăn nhìu nha....em lo cho anh !!!

:.>Hamyko<.:
27-09-2006, 02:34 AM
Những ngày này sao mà thời gian trôi qua chậm thế không biết ? Em cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu ngày rồi anh không online ... có lẽ là từ hôm chúng mình giận nhau phải không anh ? Tin nhắn trong hht anh không trả lời , ym cũng không ... nếu có topic của R thì em đã có thể hỏi người này người kia rùi , thế nhưng ... chẳng có gì ... đau lòng quá anh à !
Thật là bi giờ không có anh , em có nói gì thì cũng thế thôi , khi anh online lại , anh cũng sẽ không đọc hết ... buồn quá anh à !

..Xa..
27-09-2006, 01:47 PM
đúng là họ biến đâu mất thật rồi ko có một tin tức gì cả..ngay cả anh ......làm thế nào bây giờ hả ss..em lo ghê lắm..nhỡ anh làm sao ....
anh cũng đâu có trả lời tin nhắn của em đâu hả ss....làm sao bây giờ......
hic.hôm nay mệt phải đi ngủ sớm thôi...mình ốm theo cả nhà chít dở....lát đi uống thuốc..à mai được nghỉ...

:::dEvIl:::
28-09-2006, 12:21 AM
Một ngày nữa lại qua...chẳng ai có tin tức...ko 1 thứ liên lạc....mọi người lo cho anh lém đó...Mình ah`...nếu có online anh hãy type chút được ko...chán thật....có 1 cái j` đó len lỏi trong mình...

:.>Hamyko<.:
28-09-2006, 02:13 AM
Buồn ... đã buồn rất nhiều ... anh có biết ?
Anh nói rằng anh biết ... anh xin lỗi ... uh thì xin lỗi ... em hiểu mà ... nhưng giá như đừng quá lâu như vậy ... thì có lẽ đã tốt hơn rùi anh à ...

-H.Q.L.T-
03-10-2006, 09:08 PM
Những gì đã wa hãy để nó là wa' khứ , (^_^) because it's later , hì chẳng có gì là khó cả nhớ câu nói đó không an , chờ đợi và đạt được những gì mình muốn lúc đó an sẽ thấy sự chờ đợi của mình ko uổng phí và thật có ý nghĩa , nhưng al cũng khuyên an 1 điều đừng chờ đợi những gì mà nó không bao giờ đến và nếu đến thì cũng chỉ đi ngang wa mà không để ý an đang nhìn nó (^_^) .Cố lên an.

:.>Hamyko<.:
04-10-2006, 02:06 AM
Chờ đợi những điều không bao giờ đến ... uh , có thể những ngày ấy sẽ không bao giờ đến , như những gì ấy nhỏ nghĩ ... nhưng ít ra ngay lúc này đây , ấy nhỏ đang cảm thấy được hạnh phúc , 1 hạnh phúc kỳ lạ mà chính ấy nhỏ cũng không gọi được thành tên ...

..Xa..
05-10-2006, 09:01 AM
ss Hà..những thứ chúng ta có thể có bi giờ có lẽ sẽ là đẹp nhất phải ko ss......

********
Anh!!!
Hôm nay em nhớ nhớ anh lắm..em ước giá như anh ở bên em...mà thôi sao cứ giá như hoài vậy..sẽ có lúc phải ko anh...
Mà hình như anh chưa đọc lá thứ này thì phải nhỉ...vì có thấy viết gì đâu...><
Anh mắng em hư...hic....ghét quá....nhưng tự nhiên thấy ấm ấm vì ánh quan tâm em...
Anh ui..rồi sẽ thế nào hả anh..nghĩ tới lúc ấy..àm em đau anh à..anh sẽ ko bít tại sao phải ko ??
Ko bít anh đang làm gì nhỉ...??? có nhớ em ko nhỉ??? em hẹn anh thứ bảy nhưng ko bít có gặp ko nữa.....cầu mong là có.....
hic..sao hôm nay em viết thư nó cứ ngang ngang làm sao...cảm xúc lẫn lộn ko à...
Anh này...hôm nay có một người hỏi em..đã từng yêu bao giờ chưa..đừng giận nhé khi em trả lời người đó là em chưa từng yêu..anh cũng biết mà ..ở bên ngoài thì em ko thể nói vì thực ra em còn nhỏ quá mà....:D
Người ấy nói...vậy khi nào iu sẽ say đắm lắm..vì tình đầu khi nào cũng đẹp nhất..những đau nhất và khó quên nhất...lúc yêu thì rất mơ mộng..nhưng lúc tan thì.....ko thể tả ...em đối với anh cũng là tình đầu...vậy liệu rằng có vậy ko anh..sẽ cố gắng sẽ ko để như vậy..
Em biết có lúc chúng mình sẽ mất nhau em biết......nhưng....bi giờ thì vẫn hy vọng...
Em Iu Anh...

Tình Nhat Phai
05-10-2006, 11:04 AM
Lá thư hay , rất hay, tựa đề cũng thật tuyệt, tớ đánh giá cao bức thư này :)

:.>Hamyko<.:
06-10-2006, 03:45 AM
Em biết có lúc chúng mình sẽ mất nhau , em biết... nhưng... bi giờ thì vẫn hi vọng....
Câu nói này , dù không muốn nói ra nhưng trong lòng ai cũng đều biết ... nhất là trong gia đình Quỷ , vì dường như , chúng ta đều ảo với nhau , Huyền nhỉ ! Lá thư này chắc là anh vẫn chưa đọc , ss từng muốn del nó đi , vì anh chẳng để ý tới , nhưng rồi , vẫn để đó , vì có thể 1 ngày nào đó , 1 lá thư như thế này sẽ không hiện lên nữa !

-H.Q.L.T-
06-10-2006, 04:49 AM
Del nó nếu mình muốn (^_^) , An cứ làm những gì mình thích và nghĩ là đúng , al là người ngoài cuộc chỉ có một lời khuyên thế thui (^_^).
AL muốn kể cho an nghe 1 chuyện al đã gặp : Có 1 cặp trai gái wen nhau , người con trai tỏ tình với người con gái , cô bé đó cũng yêu chàng ta nhưng vì gia đình ngăn cấm và những chuyện không may khác khiến cô bé đó ko nói gì khi chàng trai đó hỏi , chàng trai biết và đã nghĩ rằng mình sẽ ở bên cô bé đó jup' cô bé đó vượt wa những rào cản mà cô bé đang gặp để rồi ngày mà cô đồng ý anh sẽ đến , và thời gian cứ trôi cậu ấy vẫn ở bên cô bé nhưng dần dần tụt lại phía sau chỉ mãi là người đứng sau động viên cho cô bé đó , và rồi ngày mà cô bé đó thành đạt cũng đã đến , lúc này cô bé đó mới chợt nhớ đến người đã luôn ở bên mình , người yêu mình nhưng lại chấp nhận là một người bạn để cô bé đó tâm sự , cô chợt quay lại sau lưng nhưng lại ko thấy anh đâu , cô chạy đi quanh tìm anh nhưng tìm mãi không thấy , chợt cô nhận ra rằng cô đã đánh mất cái quý giá nhất của mình vì anh giờ đã đi xa ko còn ở bên cô. Cô nói " giá như thời gian way trở lại " cô sẽ không để anh chờ cô như thế...........và rồi cô đã khóc. Đây là câu chuyện mà al được biết (^_^) chờ đợi cũng có giới hạn và ko có sự chờ đợi nào là mãi mãi , và nếu có cũng chỉ là trên lời nói hoặc là 1 điều ước mà thôi , hãy sống với thực tế (^_^). Mong những gì tốt đẹp sẽ đến với an.

Noisy*
06-10-2006, 06:28 AM
pre cũng muốn chia sẻ dzới family của H ^_^

..Xa..
06-10-2006, 12:42 PM
đó là chuyện chúng ta sẽ phải chắp nhận trong nay mai mà ss
em có gửi cho anh bài này rồi anh sẽ đọc được sớm thôi

:.>Hamyko<.:
07-10-2006, 02:07 AM
Sao em lại gửi cho Minh vậy cô bé của chị ? Cứ để tự nhiên tìm thấy , tự nhiên đọc và tự nhiên cảm nhận , thế tốt hơn chứ nhỉ ? Nhưng thôi ... không sao cả em à !

Ấy lớn : cám ơn vì đã kể câu chuyện đó cho ấy nhỏ nghe , uh thì ấy nhỏ cũng đang nuối tiếc 1 vài điều , nhưng giờ thì ... thật sự là đã qua ... và chẳng thể thay đỗi được gì ...

Dũng : thank Dũng nhiều , lâu quá mới gặp trên này !

:.>Hamyko<.:
03-08-2007, 08:57 AM
Cũng lại là ... lâu quá mới vào lại ... cảm xúc khác quá ... cứ như mất đi cái gì đó to lớn lắm !

unhappyboy
03-08-2007, 08:37 PM
ý...............!
sorry vì đã dzô lộn phòng :D