se7engirl_dj
23-09-2006, 01:51 AM
Anh yêu của em
Anh có biết rằng bây giờ đây em nhớ anh thế nào ko ? , giờ này chắc anh đang bận rộn với công việc của mình nhỉ ?
Anh có biết rằng em yêu anh nhiều lắm ko ? em nhớ nhất lúc anh kêu em là " Bé " , trong tiếng kêu đó nó rất nhiều tình ý . Em cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên anh .
Anh có biết rằng những lần anh bị , nhìn thấy anh như thế em đau lòng lắm .
Em ko biết mình làm gì đây có thể cho anh hiểu hết tình yêu em dành cho anh , quả thật em rất sợ mất anh . Anh vừa đẹp , vừa giỏi , nhất định sẽ có rất nhiều cô gái theo nhưng anh lại chọn em , tại sao vậy , em cảm thấy mình chẳng xứng với anh tí nào cả , em cũng ko xinh , ko dễ thương , cũng chẳng giỏi giang gì cả . Ngày anh đến với em , em cứ ngỡ như là 1 giấc mơ , nếu nó là 1 giấc mơ thì em nguyện mải ko tỉnh giấc , em thà sống mãi trong mơ vì ở đó có anh . Em muốn muốn mãi được ở bên anh , nhớ anh mà nước mắt em ko ngừng rơi . Chỗ em đang mưa anh à , anh có biết mỗi lần mưa đd62u khiến em nhớ đến anh . Ngày đầu tiên em và anh gặp nhau trời cũng đang mưa thế này , ngày đầu tiên chúng ta đi chơi trời cũng mưa, và anh đến nhà em trời cũng mưa . Hình nhhu7 chúng ta rất có duyên với mưa anh nhỉ ? Giờ em muốn gặp anh lắm nhưng em ko biết gặp anh như thế nào hả anh ? Làm thế nào em có được ở bên anh mãi , làm thế nào để em có thể chăm sóc mỗi khi anh bệnh , em muốn làm tất cả cho anh , mà phải làm từ đâu đây??????????
Anh có biết rằng bây giờ đây em nhớ anh thế nào ko ? , giờ này chắc anh đang bận rộn với công việc của mình nhỉ ?
Anh có biết rằng em yêu anh nhiều lắm ko ? em nhớ nhất lúc anh kêu em là " Bé " , trong tiếng kêu đó nó rất nhiều tình ý . Em cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên anh .
Anh có biết rằng những lần anh bị , nhìn thấy anh như thế em đau lòng lắm .
Em ko biết mình làm gì đây có thể cho anh hiểu hết tình yêu em dành cho anh , quả thật em rất sợ mất anh . Anh vừa đẹp , vừa giỏi , nhất định sẽ có rất nhiều cô gái theo nhưng anh lại chọn em , tại sao vậy , em cảm thấy mình chẳng xứng với anh tí nào cả , em cũng ko xinh , ko dễ thương , cũng chẳng giỏi giang gì cả . Ngày anh đến với em , em cứ ngỡ như là 1 giấc mơ , nếu nó là 1 giấc mơ thì em nguyện mải ko tỉnh giấc , em thà sống mãi trong mơ vì ở đó có anh . Em muốn muốn mãi được ở bên anh , nhớ anh mà nước mắt em ko ngừng rơi . Chỗ em đang mưa anh à , anh có biết mỗi lần mưa đd62u khiến em nhớ đến anh . Ngày đầu tiên em và anh gặp nhau trời cũng đang mưa thế này , ngày đầu tiên chúng ta đi chơi trời cũng mưa, và anh đến nhà em trời cũng mưa . Hình nhhu7 chúng ta rất có duyên với mưa anh nhỉ ? Giờ em muốn gặp anh lắm nhưng em ko biết gặp anh như thế nào hả anh ? Làm thế nào em có được ở bên anh mãi , làm thế nào để em có thể chăm sóc mỗi khi anh bệnh , em muốn làm tất cả cho anh , mà phải làm từ đâu đây??????????