PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mất anh thế này liệu có quá ngốc ko?



lanha
23-09-2006, 01:41 AM
Tình yêu của em và anh thật buồn. Em chia tay anh nhg thực ra chưa bao h em quên anh. Em rất yêu anh, ko muốn làm anh đau khổ nhg mỗi khi em định gặp anh, nói chuyện với anh thì tính kiêu kì của con gái lại nổi lên. Và rồi hôm wa em nghe anh nói rằng mai anh sẽ đi học ở xa, em buồn lắm. Anh đi học 3 năm, sau đó em cũng sẽ đi du học, vậy là lúc anh trở về em sẽ ko gặp đc anh. Em khóc, khóc rất nhiều, khóc trong sự hối hận muộn màng. Em ko hối hận vì chia tay anh mà em hối hận vì đã ko yêu anh hết mình. Nhớ ngày xưa, anh đã mong đc sự chăm sóc của em ntn vậy mà em thờ ơ, bỏ mặc anh 1 mình. Anh ốm, em đến thăm anh như khách. Anh buồn,em mặc kệ anh. Em còn lấy lý do để từ chối đến dự buổi liên hoan chia tay anh. Dù biết những việc làm đó ko đúng với con tim em nhg em vẫn làm. Chưa bao h em có thể giải thích nổi bản thân em và cũng chưa bao h em hiểu đc em. Anh yêu ơi, em phải làm sao bây

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 01:48 AM
Chắc bi giờ bạn bưồn lắm phải ko? Thui đừng bưồn nữa mọi chuyện sẽ qua mà. Nếu hai bạn thật tình iu nhau thì mình tin sẽ có ngày gặp lại mà bạn :)

heo con ũn ĩn
23-09-2006, 01:51 AM
Tình yêu của em và anh thật buồn. Em chia tay anh nhg thực ra chưa bao h em quên anh. Em rất yêu anh, ko muốn làm anh đau khổ nhg mỗi khi em định gặp anh, nói chuyện với anh thì tính kiêu kì của con gái lại nổi lên. Và rồi hôm wa em nghe anh nói rằng mai anh sẽ đi học ở xa, em buồn lắm. Anh đi học 3 năm, sau đó em cũng sẽ đi du học, vậy là lúc anh trở về em sẽ ko gặp đc anh. Em khóc, khóc rất nhiều, khóc trong sự hối hận muộn màng. Em ko hối hận vì chia tay anh mà em hối hận vì đã ko yêu anh hết mình. Nhớ ngày xưa, anh đã mong đc sự chăm sóc của em ntn vậy mà em thờ ơ, bỏ mặc anh 1 mình. Anh ốm, em đến thăm anh như khách. Anh buồn,em mặc kệ anh. Em còn lấy lý do để từ chối đến dự buổi liên hoan chia tay anh. Dù biết những việc làm đó ko đúng với con tim em nhg em vẫn làm. Chưa bao h em có thể giải thích nổi bản thân em và cũng chưa bao h em hiểu đc em. Anh yêu ơi, em phải làm sao bây

sao bây giờ bạn không nói rõ cho anh ấy biết , ở xa và có thể không gặp nhưng tình yêu là đều tuyệt vời và không biên giới mà :)

lanha
23-09-2006, 01:53 AM
Đúng rùi, mình rất buồn nhg mình biết chắc sẽ ko bao h ng` ta hiểu mình đâu. Bây h là h phút quyết định với mình. Trc' khi anh ý đi, mình có thể chạy đến và nói hết những điều trong lòng mình với anh ý thế nhg mình ko đủ can đảm và mình vẫn ngồi đây. Mình thật vô dụng, ko thể nói ra nổi tinh yêu của bản thân.

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 02:05 AM
Bạn ơi! Vì bạn mưốn mình vô dụng cho nên mí ko dzám đó, Đến phút cưối rồi hãy hco lòng cam đảm trỗi dzậy chạy lại bên nah ấy, nói hết tấ cả đi, mình tin anh ấy cũng mưốn nói zới bạn rất nhiều mà :) Mình lưôn mưốn tất cả con người trên trái đất điều hạnh phúc mà :)

heo con ũn ĩn
23-09-2006, 02:13 AM
Đúng rùi, mình rất buồn nhg mình biết chắc sẽ ko bao h ng` ta hiểu mình đâu. Bây h là h phút quyết định với mình. Trc' khi anh ý đi, mình có thể chạy đến và nói hết những điều trong lòng mình với anh ý thế nhg mình ko đủ can đảm và mình vẫn ngồi đây. Mình thật vô dụng, ko thể nói ra nổi tinh yêu của bản thân.

vậy không cần phải nói bạn à , let it be ^^ . hãy thay đổi cử chỉ và ánh mắt , anh ấy sẽ nhận ra thôi :huglove:

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 02:15 AM
Nhưng lỡ anh í ko hiểu về ocn gái nhiều thì sao :)

Trang Sassy
23-09-2006, 03:40 AM
Chiện tình yêu bao h cũng là 1 điều cực kỳ khó hiểu.........

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 03:46 AM
Cũng phãi thôi vì tình yêu là điều thiên liêng nhất mà!!!!!!!!!!!!!!!!:)

lanha
23-09-2006, 03:48 AM
Các bạn ơi, có lẽ mình là người bất hạnh nhất. Khi nghe lời khuyên các bạn, mình offline và chạy đến nhà anh ý thì anh ý đã ra sân bay mất rồi. Vậy là tình cảm mình ko nói ra đc mà món quà cuối cùng mình cũng ko tặng đc anh ấy. Mình ko muốn cười và cũng ko muốn gặp ai nữa. Cuộc sống của mình thực sự vô nghĩa rồi!

bé yêu 90
23-09-2006, 04:01 AM
Các bạn ơi, có lẽ mình là người bất hạnh nhất. Khi nghe lời khuyên các bạn, mình offline và chạy đến nhà anh ý thì anh ý đã ra sân bay mất rồi. Vậy là tình cảm mình ko nói ra đc mà món quà cuối cùng mình cũng ko tặng đc anh ấy. Mình ko muốn cười và cũng ko muốn gặp ai nữa. Cuộc sống của mình thực sự vô nghĩa rồi!
Thui bạn ơi vui lên đi buồn làm gì nữa cứ để nó thành một kỉ niệm đẹp à mình cũng vừa chia tay với người yêu mình à và tưởng chừng mình ko thể vượt qua được nhưng cuối cùng mình đã quên được người đó à cuộc sống này có nhiều điều vui mà

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-09-2006, 01:48 AM
Bạn à! ko có gì là vô nghĩa cã, anh í chắc cũng ol mà, bạn ko nói trực tieố thì nhờ email nói hộ vậy, hay dt cho anh í chẳng hạn, cứ nói đi ồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp, đừng bi luỵ như vậy chứ^^ , Mình tin rằng anh ý sẽ hiểu mà bạn, hai bạn yêu nhau thì dù anh ấy có ra đi nàgn lần, xa xôi nàgn dặm thì đều biết và nhớ về nahu mà ^^
Mình chúc bạn lưôn vui, đừng bưồn nữa, mình mất anh í mà mình đâu có bưồn cho nên bạn cũng hãy như vậy nhé, đừng bưồn nữa nhé :)

ngoncoxanhtrenthaonguyen
25-09-2006, 04:38 AM
hữu duyên thì sẽ gặp lại mà :D:D bạn đừng bùn nua! Nhé !!!!!

ch1ium1nhanh
26-09-2006, 07:19 AM
khi đã quyết định 1 điều j` đấy thì chả có ai ngốc cả. mất 1 ng` thì có làm sao đâu mà.ng` mà chỉ luôn luôn mang đến cho chúng ta đau khổ ko bao jờ làm cho chúng ta vui thì chia tay nhau cũng chả làm sao cả. dù chúng ta rất bùn nhưng chúng ta cố quên đi con đường tương lai của chúng ta còn rất dài.chúng ta sẽ tìm thấy được ng` mà thương iu chúng ta nhất

còn gì cho nhau
26-09-2006, 11:18 AM
Tình yêu của em và anh thật buồn. Em chia tay anh nhg thực ra chưa bao h em quên anh. Em rất yêu anh, ko muốn làm anh đau khổ nhg mỗi khi em định gặp anh, nói chuyện với anh thì tính kiêu kì của con gái lại nổi lên. Và rồi hôm wa em nghe anh nói rằng mai anh sẽ đi học ở xa, em buồn lắm. Anh đi học 3 năm, sau đó em cũng sẽ đi du học, vậy là lúc anh trở về em sẽ ko gặp đc anh. Em khóc, khóc rất nhiều, khóc trong sự hối hận muộn màng. Em ko hối hận vì chia tay anh mà em hối hận vì đã ko yêu anh hết mình. Nhớ ngày xưa, anh đã mong đc sự chăm sóc của em ntn vậy mà em thờ ơ, bỏ mặc anh 1 mình. Anh ốm, em đến thăm anh như khách. Anh buồn,em mặc kệ anh. Em còn lấy lý do để từ chối đến dự buổi liên hoan chia tay anh. Dù biết những việc làm đó ko đúng với con tim em nhg em vẫn làm. Chưa bao h em có thể giải thích nổi bản thân em và cũng chưa bao h em hiểu đc em. Anh yêu ơi, em phải làm sao bây

3 năm, 5 năm dù cũng là thời gian dài nhưng đó là thời gian cần thiết để bạn suy nghĩ xem tình yêu của bạn và người ấy sâu đậm đến mức nào? Nếu đúng là 2 người là một cặp trời sinh thì 2 người sẽ gặp lại thôi, bằng không thi..