bagiasieuquay255
22-09-2006, 07:17 PM
thật là buồn! nhóc vẫn bảo với anh rằng nhóc sẽ yêu một mình anh mà thôi,nhưng đó chỉ là một lời nói để biện hộ cho mình,nhưng thật ra nhóc vẫn chưa xác định đươc là nhóc có yêu anh không nữa,nhóc không thể nói ra được vì tình yêu anh dành cho nhóc nhiều quá,nhóc sợ nói ra anh sẽ bị tồn thương nhiều lắm,nhóc chẳng biết làm sao nữa,nhóc vẫn còn nhớ đến người kia,mặc dù nhóc và họ đã chia tay,nhưng tình yêu của nhóc và người đó dành cho nhau quá nhiều,anh vẫn hỏi tại sao nhóc và họ chia tay,uh tại vì nhóc .......là sao đến bây giờ nhóc vẫn chưa có câu trả lời tại sao....? và tại sao ? nhóc và họ lại chia tay.
tối qua nhóc gặp cả anh và họ,nhóc chẳng biết nói chuyện với ai và không nói chuyện với ai? thật sự nhóc bối rối lắm,nhóc chẳng muốn ai trong hai người tổn thương đâu.bây giờ nhóc phải làm gì đây !?????
câu trả lời cho một tình yêu thật là khó
tối qua nhóc gặp cả anh và họ,nhóc chẳng biết nói chuyện với ai và không nói chuyện với ai? thật sự nhóc bối rối lắm,nhóc chẳng muốn ai trong hai người tổn thương đâu.bây giờ nhóc phải làm gì đây !?????
câu trả lời cho một tình yêu thật là khó