PDA

Xem đầy đủ chức năng : ......Cho người đã xa !



** mắt_buồn **
22-09-2006, 06:28 PM
.....Nhớ về anh , không biết bao nhiêu lần em tự hỏi : em đã bắt đầu yêu anh từ bao giờ ? Phải chăng tình yêu đó được bắt đầu từ những câu chuyện mà mọi người thường kể cho nhau nghe , hay từ những vui buồn trong cuộc sống mà mình muốn chia sẻ ?! Phải ! Em biết rằng tình yêu của em được bắt đầu bằng những điểu thật giản dị như biết bao chiện tình khác . Song chỉ có điều , có biết bao chiện tình họ đã yêu nhau và họ cùng nhay đi đến bến bờ của hạnh phúc , nghĩa là tình yêu của họ không có đoạn kết mà chỉ bước sang một trang mới . Còn tình yêu của em cũng được bắt đầu bằng một tình yêu với yêu thương và khát vọng nhưng tình yêu của em lại khép lại bởi một cuộc chia ly không bao giờ trở lại . Cũng như bắt đầu một tình yêu em không thể biết được vì sao em lại yêu anh thì đến khi tình yêu khép lại em cũng không thể hiểu : vì sao em lại xa anh khi trong lòng em vẫn còn nhiều vấn vương ? Lẽ nào sự tan vỡ đó bắt đầu những lần vô tình khiến anh phải buồn , khiến anh phải khó xử ? Hay chăng nó được bắt đầu từ khi em chợt nhận ra rằng từ bấy lâu nay anh vẫn mải mê tìm hình ảnh của người con gái ấy ? Có lẽ vì anh quá chung thủy với những gì đã qua , với người con gái ấy và anh chưa thực sự đủ sẵn sàng đón nhận tình yêu mới đến với mình . Còn em , em quá ích kỷ với những j` thuộc về mình , em không mún có bất kỳ một thay đổi và em càng không muốn mình trở thành một người nào khác. Và em cũng không muốn anh gượng ép lòng mình.....Vậy là chúng ta lặng lẽ xa nhau như chưa từng ở gần nhau.......Tình yêu chợt đến rồi chợt đi , đôi khi em cảm thấy thật buồn và thầm ước : Giá như chăng bao giờ chúng ta quen nhau Giá như chúng ta đừng gặp nhau Giá như em không biết anh là ai Giá như em không yêu anh Giá như anh có thể yêu em như anh đã từng yêu người con gái ấy Giá như tình yêu của em đủ để giữ anh là của riêng em Giá như.......thì có lẽ sẽ chẳng có cuộc chia ly nào cả . Nhưng cuộc đời là một chuyến đi và tất yếu có gặp gỡ và có cả chia ly cũng như tình yêu muôn thuở có bao giờ chịu đứng im..........

bagiasieuquay255
22-09-2006, 07:02 PM
ú da lãng mạng quá đi mất

meoboteo
22-09-2006, 09:26 PM
Panh viết cái này cho ai............?
Đọc rồi vẫn ko hiểu ra là ai..........!
Rõ tí đi Panh..........!
Khó để Mèo nhận ra là ai quá...............Mèo vốn biết ít về chuyện của Panh mà............!

** mắt_buồn **
22-09-2006, 11:10 PM
........Panh viết về quá khứ.......những người đã quá........

.::Milos::.
22-09-2006, 11:12 PM
đôi khi cũng hoh cần phải biết quá nhiều về quá khứ đâu Meo` ... vì Panh bây giờ moi' là tất cả ! :)

** mắt_buồn **
22-09-2006, 11:19 PM
.........típ câu của anh Milos........vì Panh giờ đã khác tr'c Panh không còn là Panh của quá khứ đó nữa........Panh bi giờ là Panh của ngày mai của tương lai........

hotaru_216
22-09-2006, 11:52 PM
Lâu quá không vào, đọc bài viết của Panh , cũng cảm thấy ........... hơi buồn ...........
Thời gian qua đi sẽ không khi nào trở lại ...........đã qua rồi ............thì đành quên ........quên để bắt đầu một tình yêu mới ................cuộc sống là một hành trình bí ẩn , không ai biết được nó sẽ tiếp diễn như thế nào ...........nhưng dẫu sao tương lai luôn đem đến cho ta một hi vọng mới .............. Hotaru ủng hộ Panh , mà Panh có Mèo rồi .......... sau này chắc Panh sẽ còn vui hơn nhiều đó không biết chừng ..............^_^

** mắt_buồn **
22-09-2006, 11:54 PM
mà Panh có Mèo rồi ......Panh xin.......xin đừng viết như thía này không thì tội cho Mèo lắm.......đang có pe' gì gì.....kéo Panh vào chẳng may......thì oan cho Panh lắm à.......

meoboteo
23-09-2006, 12:01 AM
Làm gì có pé nào............pé nào là pé nào.......? Panh đừng nói thía......người ta lại bảo Mèo sở khanh............Ko có pé nào hết ah...............Chỉ có Panh tui...........!

vet_seo_tinh
23-09-2006, 01:01 AM
em ơi! khi một người con trai yêu một ng nào đó thật sâu nặng,khi người đó đã mang 1 vết sẹo trong tim. thì để yêu để đón nhận tình yêu của 1 người con gái khác là rất khó. vết thương ngoài da thì sẽ dễ lành nhưng vết thương trong tim thì cần phải có thời gian. anh nghĩ em k cần phải sống theo một hình mẫu nào cả,vì như vậy chỉ càng khiến người con trai đó khó quên mối tình cũ mà thui. hãy sống đúng con người mình hãy bên ng con trai đó lúc vui cũng như lúc buồn. đối xử với người đó bằng tất cả tấm lòng chân thật từ con tim minh. anh tin rằng rùi ng đó sẽ thay đổi. chẳng ai có thể sống mãi bằng hoài niệm chẳng có vết thương nào là k lành cả. bằng tình yêu thương bằng con tim chân thành anh nghĩ một ngày người đó sẽ thay đổi 1 ngày ng đó sẽ nhận ra tình cảm của mình,nhận ra được cái mình đang có chứ k phải là những hoài niệm những ký ức về ng con gái kia. anh nghĩ rằng có thử thách có sóng gió tình yêu mới có thể bền vững được. đừng như anh em a! cũng cố giữ mãi 1 bóng hình trong tim tự nhủ lòng sẽ yêu 1 ng như ng đó để rùi k chân trọng những gì mình đã có. rùi khi nhận ra rằng người mình yêu thật ra bấy lâu vẫn luôn bên cạnh mình. để giờ đây còn lại nơi đây cô đơn lạnh giá với khói thuốc hơi men rượu làm bầu bạn và những lời xót xa chúc ng đó hạnh phúc em nhe

hotaru_216
23-09-2006, 04:09 AM
Mèo đã khẳng định rùi đóa .....................Panh còn lo gì nữa .................Mèo thật lòng với Panh mà ..................tin Mèo đi .............

-:-AlONe-:-
23-09-2006, 04:18 AM
buồn wé hà :mecry: mốt cho bắt chước dziết theo nhơ :huglove:

khanhngan88
23-09-2006, 04:30 AM
'khong can phai yeu thang ay dau
cu yeu anh day nay

hà_linh_4ever
23-09-2006, 04:47 AM
tình yêu đến rồi đi ....ko một lời báo trước ,chỉ biết rằng tim ta đã có một vết xước ...

meoboteo
23-09-2006, 12:19 PM
Thiệt mà Panh..........Chỉ có Panh thôi............!

** mắt_buồn **
23-09-2006, 08:21 PM
'khong can phai yeu thang ay dau
cu yeu anh day nay........nếu bít anh là thằng nào th`i chắc Panh cũng sẽ thử xem sao.......
.......Hotaur.....cái này thì Panh ko thể nói ở đây có j` add nick Panh rồi nói.......
.......Mèo........bon chen vừa thôi chứ......

........tình yêu đến rồi đi đó là quy luật muôn đời của tình yêu rồi.....ta không thể cứ mãi ôm lấy niềm đau.......ta phải lấy đau thương làm sức manh......để vượt qua tất cả.....tất cả........