Xem đầy đủ chức năng : Yêu một người...
zhiyaoyouni
22-09-2006, 06:25 AM
Yêu một người là khi bạn trân trọng món quà người ấy tặng dù món quà đó chẳng đáng giá bao nhiêu.
khi bạn nhận ra rằng người ấy không chỉ thuộc về bạn mà còn thuộc về cả thế giới này, và dù thế thì người ấy vẫn quan trọng và ý nghĩa với bạn biết bao
khi bạn nhận ra rằng trước mặt nhau, bạn và người ấy luôn là chính bản thân mình.
khi bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng bạn cảm thấy rất hạnh phúc vì mình có thêm một ngày nữa để yêu và được yêu.
khi bạn nhận ra rằng người đó có ý nghĩa với bạn như một món quà của cuộc sống trao tặng. Và, món quà ấy muốn cùng bước đi bên cạnh bạn trọn cuộc đời này. Người ấy sẽ chia sẻ với bạn ngày và đêm, từ giấc ngủ đến những nỗi lo toan trong cuộc sống. Người ấy sẽ tìm thấy những bí mật trong bạn mà trên đời này chỉ có riêng hai người biết mà thôi. Và dù bạn có trốn đến tận phương trời nào thì người ấy cũng sẽ tìm ra bạn, để cho bạn một chỗ tựa an toàn vững chãi nhất với tất cả tình yêu thương độ lượng.
bạn nhận ra rằng mỗi ngày, người ấy sẽ cho bạn nhiều điều mới lạ hơn. Người đó sẽ mỉm cười với bạn bằng nụ cười chân thật, nói với bạn bằng giọng nói ngọt ngào, nhìn bạn bằng ánh mắt trìu mến và chăm sóc bạn bằng những cử chỉ gần gũi, yêu thương.
Bên cạnh bạn, người ấy sẽ biến những thứ tầm thường, nhỏ bé trở thành vĩ đại. Người ấy sẽ cùng bạn mở rộng cánh cửa đến một tương lai hạnh phúc… Bạn đã bao giờ yêu một người như thế chưa?
bằng_lăng_tím
22-09-2006, 08:13 AM
cái Avatar của bạn thật đẹp
anhnguyet
22-09-2006, 11:31 PM
thật là hạy mình cũng đang yêu một người và mình dã cảm nhận dược thế nào là tình yêu rồi!! ^^ cảm ơn bạn nhé!!
zhiyaoyouni
27-09-2006, 06:22 AM
mình cũng đang yêu lên mới đăng bài đó lên
lonlaikinhte
27-09-2006, 09:00 PM
thà rằng đừng yêu thì bây giờ đâu có thấy buồn như vậy chứ
thà cứ như trước đây thì vui lắm không?
zhiyaoyouni
28-09-2006, 08:21 AM
nếu như bạn ko yêu thì làm sao cảm nhận đc điều đó
thiendiatibi
28-09-2006, 08:23 PM
:smioh: bạn nghe người ta nói yêu giả chưa , phũ phàng lắm đó , mà yêu giả thì có những lời như vậy không:think:
zhiyaoyouni
30-09-2006, 08:05 AM
mình cũng đã nghe đến yêu giả,nhưng mà mình chưa làm thử bao giờ lên cũng ko biết có phũ phàng hay ko
rosylove
30-09-2006, 11:08 AM
Bạn biết không tôi cũng từng yêu nhưng sao tôi thấy yêu 1 người lại đau khổ đến vậy. Muốn rời xa người ta thật nhanh mà chân lại không bước nổi. Muốn quên người ta thật mau thì lại nhớ người ta nhiều hơn. Nhiều lúc chỉ muốn ngủ 1 giấc ngủ dài như nàng bạch tuyết để không phải lo nghĩ gì cả.
khangminh
30-09-2006, 04:28 PM
khi bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng bạn cảm thấy rất hạnh phúc vì mình có thêm một ngày nữa để yêu và được yêu.
thêm một ngày khắc sâu vào trái tim :rain:
thêm một ngày vấn sâu vào tình cảm!!:rain:
vanphong87
30-09-2006, 08:47 PM
mình đang thát tình minh không có hứng lắm nhưng bài này của ban cũng dát hay
zhiyaoyouni
04-10-2006, 06:30 AM
mình cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình và rất cảm ơn các bạn đã để lại những tình cảm chân thật của các ban...
yentieudieu
05-10-2006, 04:04 AM
Nếu bạn thích người ấy...hãy đừng im lặng ... hãy mở rộng lòng mình có thể tình yêu nhỏ của bạn sẽ lớn lên thành 1 tình yêu lớn ... tình yêu sẽ ngọt ngào như những viên kẹo
tên ai đó đang xuất hiện trong đầu bạn lúc này,bạn đang thích người đó chăng
Nếu bạn đang thích 1 ai đó hãy gửi link này tới người đó... nếu bạn nhận lại được thì có nghĩa là bạn đang trong tình yêu nhỏ của bạn đó ...
Nhìn đàn chim soải cánh bay về tổ
Anh ngậm ngùi cho số kiếp quạnh hiu
Chim có tổ bay về mỗi buổi chièu
Còn anh vẫn cô đơn đời lạc lõng
Sự tình cờ của số phận mang em đến bên anh. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, chẳng biết từ bao giờ em và anh gắn bó với nhau bằng những tình cảm không gọi được bằng tên. Luôn luôn anh ở bên em những khi em cần có ai đó bên cạnh, luôn luôn anh mang tới cho em nụ cười những khi em đau buồn nhất, luôn luôn là anh, chỉ là anh thôi trong tim em. Chúng ta đã có biết bao kỷ niệm yêu thương bên nhau, đã có biết bao những ngày hạnh phúc. Em tự hỏi vì sao trái tim em luôn lửi nhịp khi nhìn anh cười, nghe anh nói. Tự hỏi vì sao chúng ta có thể chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nửi buồn, sao chúng ta có thể hiểu nhau dễ dàng đến thế? Sao suốt thời thiếu nữ em cứ mải mê đi tìm mà không gặp được ai như anh cả, đến khi mình gặp nhau thì em lại không thể tiến thêm một bước nào về phía anh, em chỉ dám đứng lại một chử, vui sướng hạnh phúc có anh trong đời và đau khổ vì chẳng thể nào nói với anh lời yêu thương mà em mang trong tim bao ngày. Yêu dấu ơi, em là gì giữa bề bộn đời anh? Còn anh nữa, em biết gọi anh là gì đây? Em gọi anh là bạn yêu dấu? Là anh trai? Hay là gì khác? Anh là người em yêu thương, người bạn thân ái, người anh hiểu biết,người... trong tim. Anh là tất cả. Nhưng với anh em là gì sao anh không nói? Xin một lần, chỉ một lần nói tiếng yêu thương... yêu dấu ơi _______
Nếu Tình Yêu Chỉ Có Hạnh Phúc Thì Nước Mắt Này Sẽ Thuộc Về Anh....?...?... Thật Lòng Anh Rất Cần Có Em
becoi
05-10-2006, 06:45 AM
nếu tình yêu mà được nhử trong thư ban viết thì đúng là một ty đep. Nhưng đối với mình tình yêu chỉ la sự lừa dối,mình đã từng nghĩ tình yêu anh ấy là chân thật nhưng mình đã nhầm anh ấy đã lừa dối minh. Mình thật sự ko muốn tin vào ty nưa....
zhiyaoyouni
05-10-2006, 07:31 AM
bạn ơi...! nếu bạn nghĩ tình yêu là sự lừa dối thì bạn đã lầm
vì đã gọi là tình yêu mà phải rất chân trọng và quý mến
bạn nói thế thì bạn đã lầm rồi
bé nấm
05-10-2006, 07:54 AM
ko yêu thì thèm như trẻ con thèm kẹo mút...............hehehhe
còn khi yêu rùi thì thấy cái kẹo mút ấy sao luc ngọt ngào là vậy lúc sao nó lại đắng đến tê lòng......................hỏi thế gian tình là chi??????????????????????????/
toiditimtoi
05-10-2006, 08:25 AM
Nhìn đàn chim soải cánh bay về tổ
Anh ngậm ngùi cho số kiếp quạnh hiu
Chim có tổ bay về mỗi buổi chièu
Còn anh vẫn cô đơn đời lạc lõng
Câu này hay thật đấy đúng với tâm trạng của mình lúc này.........!
rosylove
05-10-2006, 07:26 PM
Dù có thất vọng vì tình yêu không thành nhưng mình vẫn tin vào tình cảm của người đó dành cho mình.............. Luôn tin rằng người đó đã rất chân thành khi ở bên mình.........
Yêu thì phải tin chứ , đúng không??????????????????
zhiyaoyouni
08-10-2006, 06:48 AM
khi biết rằng tình yêu của mình dành cho người ấy là một thứ tình yêu ko thể nói ra bằng lời ,nhưng người ấy ko hiểu hay là người ấy coi như ko hiểu tình yêu mình dành cho người ấy.mình vẫn mãi yêu người ấy...!
chuonggio
08-10-2006, 07:07 AM
tình yêu thật là kỳ diệu,có thể khiến người ta "ngây ngất" vì hạnh phúc nhưng sau đó cũng có thể đẩy người ta xuống tận vực thẳm rất nhanh dù chỉ những lời nói vô tình........ cuộc sống thì không phải lúc nào cũng hoàn hảo,tình cảm lại càng phức tạp hơn, nhưng...... nếu như không yêu thì cuộc sống này cũng không còn màu sắc nữa :)
hà_linh_4ever
08-10-2006, 11:25 PM
yêu giả dối mà vẫn nói được những lời như thế thì nên nghĩ như thế nào??
zhiyaoyouni
09-10-2006, 07:49 AM
sao lại nói thế nhỉ thế nào là yêu giả dối
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.