Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cuộc sống còn ý nghĩa gì sao ?



Văn Kiện Nhi
22-09-2006, 05:56 AM
Những ngày chúng ta xa nhau thật là buồn chán đúng ko anh ? Anh và em ko thể gặp nhau thường xuyên như trước kia nữa , Hàng ngày em có thể nhìn được anh qua những tấm picture của anh post lên wed , em và anh quen nhau lâu rồi nhưng em chưa có tấm hình nào của anh , cho nên hàng ngày em phải bỏ chút thời gian ( mặc dù em rất là bận rộn trong việc học hành) để online để được thấy anh qua những tấm pic ấy . Tháng trước , em có thể nghe tiếng anh qua đt , nhưng bây giờ thì ko ... Anh ko thể nào về thăm em được ... em hiểu ... nhưng em rất buồn ... Mỗi lần cho anh xem wc ... em phải cố kiềm những dòng nước mắt của mình lại , em ko thể cho thấy em khóc thêm 1 lần nào nữa ... anh cũng có nói " Em đẹp nhất khi em cười " ... Em luôn mong là em sẽ mãi mãi là người đẹp nhất trong anh ... Anh hay trách em khi em hỏi " Em có đẹp ko anh " thì anh liền nói " Em đẹp nhưng có tôi hay khóc nhè " :hihi: Em biết mỗi lần em khóc sẽ làm cho anh thấy mình có tội và phải suy nghĩ , em lớn rồi , em biết suy nghĩ hơn rồi cho nên em hỗng có khóc nữa đâu nà ! Em hư quá phải ko anh ? Chỉ xa anh mới 3 tháng thôi mà em đã khóc sưng cả 2 con mắt luôn ...
:mecry: Sao em cảm thấy mình tủi thân quá ! Em cũng có anh như người ta có tình yêu , vậy sao em ko được như người ta ... ko được cùng nhau đi dạo , cùng nhau đi xem film như những ngày trước kia ... :no: .... Có lẽ .. có lẽ ( à ko chắc chắn ) chắc chắn sinh nhật này em sẽ buồn ... bởi vì sao ? bởi vì sinh nhật này ko có anh ... em cảm thấy sao thượng đế ko có sự công bằng anh à !
:type: .... Cứ mỗi đêm về , nỗi đau nhớ anh lại ghé thăm trái tim em 1 lần ... nó cứ hành hạ em từng đêm ...
Hôm qua ! đã lâu lắm rồi ... từ ngày anh đi cho đến nay em ko hề bước ra khỏi nhà vào trước 7h tối , hôm qua em đã đi dòng dòng ngoài đường 1 mình ... ngoài đường rất dzui anh à ! ngoài đường đông vui , mọi người đều chuẩn bị cho tết Trung Thu ... vậy mà em cứ zam mình trong nhà như 1 người tù tội ... Sao nói đến đây em lại khóc ... Em đã gầy đi rất nhiều anh biết ko ? Ko ai hành hạ em ngoài chính bản thân em ... từ khi anh đi cho đến nay , em ko muốn ă uống gì hết , khi anh đến với em , anh đã làm cho cuộc sống em có ý nghĩa , nhưng khi anh đi cuộc sống em cũng ko có ý nghĩa gì đối với em .... :rain: . Có lẽ em đã trải qua nhiều thử thách của tình yêu giữa anh và em , giữa gia đình và em cho nên em mới yêu thương anh đến như vậy , cho nên em mới ko thể thiếu anh ---> Cuộc sống ko còn ý nghĩa :rain:

kiettel
22-09-2006, 09:51 AM
hay we. phai chi 2 lua cung co 1 ngươi con gai chan thanh nhu vay thi hay biet mạy

Văn Kiện Nhi
22-09-2006, 10:13 PM
Chân thành như vậy thì được gì chứ ? Người ấy có hiểu cho tôi ko ? Ko ! ko hề ! :rain: