Xem đầy đủ chức năng : Xa nhà...
giacmo_buon
22-09-2006, 04:07 AM
Nắng...buông dài từng vạt trên con đường xa tắp...Gió miên man những khúc hát buồn...Gió lạ quá và nắng cũng lạ quá,cũng như cái nơi xa xôi này...Ta cô đơn...Ta lạc lõng...Ta chỉ 1 mình ta...Hoa sữa vương đầy trong những heo may nhưng mùi hương sao chẳng còn thân thuộc...Ôi...Ta nhớ...Gia đình nhỏ của ta,nơi mẹ vẫn nấu những món ăn yêu thích,nơi bố mải miết với những bộ phim...hành động,nơi nhóc em ngốc nghếch thích chạy ngược xuôi...Ta nhớ...Ta nhớ làn gió chiều se lạnh lướt nhẹ qua tóc ta như thì thầm 1 điều gì bí mật...rồi nhớ màu nắng chiều e ấp ửng đỏ cuối hoàng hôn...Bạn bè cũ cũng xa rồi...Những chiều lang thang xưa cũng xa rồi...Chỉ mình ta nơi đây với nỗi nhớ đong đầy...
Rồi sẽ quen cả thôi,ta biết,thời gian sẽ xóa nhòa khoảng cách...và 1 ngày nào đấy ta sẽ lại yêu cái nơi xa lạ này như yêu điều gì thân quen lắm...Có sao đâu ,dường như nắng đang cười 1 nụ cười hiền từ,gió cũng dịu dàng vuốt ve trên mái tóc...Nào,bắt đầu đi cuộc sống mới của ta...
tiểu bối
22-09-2006, 06:30 AM
Xa nhà - đây hầu hết là tâm lý của hầu hết sinh viên - người phải bước vào 1 môi trường hoàn toàn mới . Bắt đầu với cảm giác nhớ nhà dai dẳng ........Nhưng thời gian............. biết đâu thời gian sẽ giúp ta yêu mến nơi xa lạ này - con đường ngày ngày ta đến giảng đường
Trang Sassy
22-09-2006, 06:54 AM
Mình chẳng là sinh viên...Thế màh sao vẫn phải chịu cảnh sống xa nhà........Tiền ơi...!!!
giacmo_buon
22-09-2006, 07:29 AM
Bắt đầu đời sinh viên,bắt đầu xa nhà...Lạc lõng 1 chút...lẻ loi 1 chút...Rồ sau này sẽ lại tiếc nhớ 1 khoảng đời gắn liền với giảng đường...
bằng_lăng_tím
22-09-2006, 08:01 AM
chưa xa nhà lần nào nên cũng không biết cảm giác đó ra sao.Có lẽ cũng có nhiều thú vì nhưng cũng có những cái phức tạp.Cuộ sống xa nhà , cơm , áo , gạo , tiền .Liệu có còn được vô tư không?
tiểu bối
22-09-2006, 08:23 PM
.Cuộc sống xa nhà , cơm , áo , gạo , tiền .Liệu có còn được vô tư không?
Bởi vậy mới tiếc nuối 1 thời áo trắng vui chơi thỏa thích.Nhưng con người thì phải lớn lên mà , hãy để quá khứ vẫn mãi là quá khứ ,trở thành sinh viên ko còn vô tư mơ mộng thuở xưa kia mà sống thực tế hơn
Hàn Cát Nhi
22-09-2006, 08:27 PM
Xa nhà ..đến với thành phố lớn để học DH ..ước mơ sẽ được thực hiện ..nhưng ..bây giờ ao mà nhớ nhà ....Thứ 7 online ...lại nhớ gia đình
hien911
22-09-2006, 11:34 PM
Xa nhà sẽ thấy mình lớn lên nhiều ...Lúc này đây có thể bạn sẽ nhớ nhà nhưng rùi bạn sẽ quen thôi...
giacmo_buon
23-09-2006, 02:21 AM
Lẻ loi và lạc lõng,mình thấy buồn vô cùng...Đi xa rồi mới thấy trân trọng những gì mình đã có...Nhớ quá,giọng mẹ thì thầm trước ngày lên xe đi học,tiếng mẹ thở dài lo lắng cho đứa con lần đầu xa mẹ...Mẹ ơi,con sẽ cố gắng thật nhiều...Con yêu mẹ lắm...nhớ mẹ lắm...
giacmo_buon
24-09-2006, 07:45 PM
Nhớ thật nhiều nhưng biết làm sao để xóa đi nỗi nhớ...Buồn thật buồn rồi tất cả sẽ qua đi...Tương lai luôn là 1 ẩn số trong phương trình vô số nghiệm mà...
mabucoii
24-09-2006, 10:46 PM
xa nhà ....nhớ lắm. vậy mà mỗi khi về nhà chẳng khi nào mình ở nhà được một lúc chán thật.
nhưng xa nhà cho ta nhiều bài học về sự tự lập về các mối quan hệ về khả năng cảm nhận cuộc sống và đặc biệt cho ta thấy TA CŨNG LÀ MỘT NGƯỜI BIẾT NHỚ NHÀ :type:
caykeomut
25-09-2006, 04:02 AM
ta rùi sẽ gắn bó với thành phố này _nơi ngập tràn ánh nắng .Mùa thu đã về , ta thèm một mùi hương hoa sữa , thèm đc cùng tụi bạn đi dọc các con đường , thèm 1 bữa bún riêu ..... đc đỏng đảnh 1 lần với tụi nó biết bao
nhớ cả những bữa cơm mẹ nấu , những lần cãi nhau với ông anh , bố lại giàn hòa .Nhớ những buổi tối cả xóm nhỏ ngồi nói chuyện đến tận khuya mà ko ai muốn về .............
giacmo_buon
27-09-2006, 02:57 AM
Ta nhớ nhà quá...Giá như ta về nhà ngay luc này tốt biết mấy
caykeomut
04-10-2006, 05:53 AM
thèm đc về ở bên cạnh mẹ lúc này wa' đi
giacmo_buon
05-10-2006, 07:56 PM
Về nhà rùi sẽ chui vào giòng nhủ 1 giấc...Nhớ mẹ quá...Nhớ cả khung ảnh wen thuộc nơi mình đã sinh ra...
Hàn Cát Nhi
05-10-2006, 08:10 PM
cŨNG là những giấc mơ....nhưng những giấc mơ khi xa nhà thật khủng khiếp
Chẳng còn ai để níu..khi gặp ác mộng
Chẳng còn ai vỗ về đưa ta vào giấc ngủ
Nhưng...nhưng cố gắng nhé...4 năm qua nhanh lắm
girldoihon
05-10-2006, 10:53 PM
xa nhà sẽ làm cho ta trưởng thành hơn,phải suy nghĩ nhiều hơn,và có những cảm giác rất lạ,khi thì cô đơn khi lại thấy được tự do..
xinh_nên_kiêu
05-10-2006, 11:30 PM
Xa nhà ,xa mẹ ,xa thành phố đầy nắng vàng và hoa đỏ.Nhớ lắm chứ
Nhớ...cả những con đường quen thuộc ,những quán xá mỗi chiều mưa lại tí tách cà phê thơm lừng.
Để rồi bây h cứ mỗi khi trời mưa lại nhớ.....
Mấy năm rùi mà nỗi nhớ vẫn vẹn nguyên......................
giacmo_buon
06-10-2006, 07:18 AM
Về nhà rồi cảm giác thật tuyệt!Hì,lại ngủ ngon lành treenchieecs giường của mình ,lại nũng nịu với mẹ,thật là tuyệt!!!!!!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.