PDA

Xem đầy đủ chức năng : thế thôi !



Seafoam
13-06-2005, 12:39 PM
Anh có biết trời thu vàng vàng lắm
Những con đường đầy ắp giấc mơ vui
Và nơi kia còn đó những ngậm ngùi
Câu thơ cũ viết lên lời yêu mới !

Anh có biết trong mưa tình đắm đuối
Nơi nào đó cơn mưa chiều rơi vội
Và mắt ai mang bao niềm vui mới
Anh sẽ về bên em và....thế thôi !

Blue

Seri
14-06-2005, 04:09 AM
Có thật không sẽ chỉ có thế thôi
Hay em còn cần những điều khác nữa
Nên dù tình anh nồng nàn như ngọn lửa
Cũng chẳng đủ để làm ấm tim em

Bởi tim em chẳng bao giờ có anh
Nên tình anh cứ mãi hoài lạnh giá
Và lời yêu, dù em đã đáp trả
Nhưng có bao giờ anh thực sự thấy được yêu

nangchanhche
14-06-2005, 05:03 AM
thật thế anh ơi ... sẽ chỉ có vậy
em chẳng mong điều gì hơn thế nữa
chỉ mong anh vẫn ở mãi chốn xưa
để khi cần em được thấy anh bên (cạnh)

Seafoam
14-06-2005, 12:19 PM
Vâng , với em sẽ chỉ có thế thôi
Anh không tin ,thì em buồn nhiều lắm
Em nhất quyết một lòng không ân hận
Nhưng cuối cùng vẫng chẳng được anh tin

Sáng nay vui vì mặt trời rạng rỡ
Có gió mềm trước ngõ chạy tung tăng
Nhớ bâng khuâng ,một nỗi nhớ dịu dàng
Người..._anh hỡi _có thấy trời đầy nắng !

Chanh Chua
14-06-2005, 05:48 PM
Đối với em chỉ là thế thối
Nhưng trái tim anh thoáng bồi hồi
Nguyện sẽ yêu mãi... yêu em mãi
Yêu em suốt đời vẫn không thôi....

nguyenthanh
16-06-2005, 05:11 AM
lam con trai anh mang hai dong mau deu
yeu em dui anh con nghi den ai.............. haaaaaaaaaaaaa

nangchanhche
16-06-2005, 07:14 AM
anh ơi có iu xin hãy giữ
lời nói ấy vào tận con tim
anh iu em không cần lời anh nói
mà chỉ cần tấm lòng thật của anh thôi

Seafoam
16-06-2005, 02:04 PM
Thế thôi giờ chỉ có thế thôi
Những gì cần nói đã nói rồi
Từ nay duyên hết tình cũng hết
Chỉ còn giọt đắng đọng trên môi

Giá như anh đừng nói chia phôi
Tình yêu đã nở đẹp ,rạng ngời
Thôi thế chia phôi tình dang dở
Đành ôm gối chiếc mộng đơn côi !

Seri
16-06-2005, 03:32 PM
Có phải tình ta chỉ thế thôi ?
Em ơi em nói phải lựa lời
Nụ tình chưa nở, còn đang mới
Sao em coi nó như trò chơi ?

sadmemory_h2ot
16-06-2005, 05:21 PM
Ai bảo tình em như trò chơi
Nụ tình đang mới nở xuân thời
Sao anh cứ nghĩ tình quay bước
Để rồi xem nó như trò chơi
Hay anh chỉ cần có thế thôi!
Tất cả còn đây hay hết rồi
Dĩ vãng chôn đi tinh năm tháng
Còn lại nơi này chỉ thế thôi!

swtlilaznchik88
16-06-2005, 07:55 PM
Tình mình như thế thiệt không anh
Thôi thì không nghĩ về dĩ vãng
Người đi đã quên rồi năm tháng
Kỉ niệm hôm nào ta đã trao

Buồn lòng thương xót mối tình đầu
Tôi vẫn còn đây người đâu mất
Chỉ còn mình tôi buồn chất ngất
Nhớ người rồi khóc thầm thế thôi

Mr.Ngọc
17-06-2005, 12:33 AM
tình ta chỉ thế thôi sao
sao ta chẳng có chút nào cho nhau
đành rằng chỉ một niềm đau
nhưng anh nhận hết những đau những buồn
niềm đau anh nhận một mình
niềm vui đôi lứa chúng mình chia đôi
tim anh chỉ có em thôi
sao em lại thế để rồi chia xa
giờ thì còn có mình ta
còn em thì vẫn chỉ là em thôi

swtlilaznchik88
18-06-2005, 09:34 AM
Mong ngày hạnh phúc đẹp đôi
Anh đây em đó nên đôi vợ chồng
Chúng mình yêu mãi một lòng
Dù cho cách trở tình nồng không phai
Muôn đời hạnh phúc ai ơi
Tình ta yêu mãi không vơi bao giờ

xboycongtux
18-06-2005, 11:22 PM
Những gì wa đi la những gi ko trỡ lai !
Kĩ niệm wa rồi nhắc mãi lam gi !
Cuộc đời này phãi hoc cách wen^ đi !
Quên đi tất cã những gi thiên liên nhất !

Cối xay gió
26-09-2007, 04:04 AM
Duyên không vẹn nữa được rồi
Thuyền trôi theo gió về nơi nắng ngàn
Thế thôi tình nhé ngủ ngoan
Thế thôi ta nhé muôn vàn xót xa
Không dám hẹn ,đành chia xa
Nghe hương ân ái đi qua đời dài.