beyeu cua anh
22-09-2006, 12:18 AM
:huglove: Gửi anh !
Bây giờ em đang ngồi học ở trường . Em thấy lòng buồn quá , đã mấy ngày qua em sống trong nước mắt và nhớ nhung , đau khổ. Em đế phát điên len vì không có tin tức gì từ anh cả :không điện thoại, không đến thăm và thậm trí là không có tin nhắn nào . Em tự nghĩ rằng tại sao ông trời lại bắt tội em và tại sao anh lại vôi tình với em như vậy ??? Em yêu anh với tình yêu chân thành , không hề lừa dối . Hay tại anh ko tin em ? hay anh cho rằng trong lòng em đang có hình bóng người khác ? Có phải anh đang nghĩ vậy nên muốn trừng phạt em , muốn làm em đau khổ ? Nếu đúng vậy thì anh thật tàn nhẫn trái tim em đã vì anh mà đau khổ .
Ngày trước , lúc mới yeu nhau anh nồng nà , thắm thiết bao nhiêu thì giờ đây anh lạnh nhạt bấy nhiêu . Trong anh hình như tình yêu dành cho em đang lụi dần, đến một ngày nào đó nó sẽ tắt ngấm và tình yêu anh dành cho em chỉ còn là ảo mộng . Em đau đớn, xót xa , tự dằn vặt mình đã làm gì nên tội mà phải gánh chịu quá nhiều đau khổ trong tình yêu .
Anh biết không , tối qua em đã gọi điện cho anh 2 lần , và đến lần thứ 2 em mới gặp được anh với cái giọng ngái ngủ . Em đã khóc và nói rằng nhớ anh . Anh bảo là anh sẽ xuống, em mừng lắm , em chỉ muốn nhìn thấy anh chỉ trong 1 giây thôi cũng được . Vậy mà em đã chờ anh , chờ anh mãi mà chẳng thấy anh đâu cả . Em chưa bao giờ thấy mình lại yếu đuối như lúc này , em đã đánh mất chính mình từ khi em yêu anh.
Mấy ngày qua đã cho em hiểu rằng trong trái tim anh , chỉ là một cái gì đó rất mong manh đối với anh , có càng tốt mà không có cũng chẳng sao . Còn đối với em , anh là tất cả . Nhưng em chấp nhận mất tất cả để tìm lại chính mình , bởi cái tất cả đó đã cướp đi con người thật của em . Em chỉ là một người con gái bình thường em cũng mong muốn mình có được một tình yêu bình dị như bao nhiêu người vậy mà............
Biết rằng rời xa anh em sẽ rất đau khổ , nhưng rồi thời gian sẽ xoa dụi nỗi đau đó, còn hơn cứ để nó kéo dài mãi.
Em dừng bút đây anh ạ . Mong anh luôn vững bước trong cuộc sống :yike2:
Bây giờ em đang ngồi học ở trường . Em thấy lòng buồn quá , đã mấy ngày qua em sống trong nước mắt và nhớ nhung , đau khổ. Em đế phát điên len vì không có tin tức gì từ anh cả :không điện thoại, không đến thăm và thậm trí là không có tin nhắn nào . Em tự nghĩ rằng tại sao ông trời lại bắt tội em và tại sao anh lại vôi tình với em như vậy ??? Em yêu anh với tình yêu chân thành , không hề lừa dối . Hay tại anh ko tin em ? hay anh cho rằng trong lòng em đang có hình bóng người khác ? Có phải anh đang nghĩ vậy nên muốn trừng phạt em , muốn làm em đau khổ ? Nếu đúng vậy thì anh thật tàn nhẫn trái tim em đã vì anh mà đau khổ .
Ngày trước , lúc mới yeu nhau anh nồng nà , thắm thiết bao nhiêu thì giờ đây anh lạnh nhạt bấy nhiêu . Trong anh hình như tình yêu dành cho em đang lụi dần, đến một ngày nào đó nó sẽ tắt ngấm và tình yêu anh dành cho em chỉ còn là ảo mộng . Em đau đớn, xót xa , tự dằn vặt mình đã làm gì nên tội mà phải gánh chịu quá nhiều đau khổ trong tình yêu .
Anh biết không , tối qua em đã gọi điện cho anh 2 lần , và đến lần thứ 2 em mới gặp được anh với cái giọng ngái ngủ . Em đã khóc và nói rằng nhớ anh . Anh bảo là anh sẽ xuống, em mừng lắm , em chỉ muốn nhìn thấy anh chỉ trong 1 giây thôi cũng được . Vậy mà em đã chờ anh , chờ anh mãi mà chẳng thấy anh đâu cả . Em chưa bao giờ thấy mình lại yếu đuối như lúc này , em đã đánh mất chính mình từ khi em yêu anh.
Mấy ngày qua đã cho em hiểu rằng trong trái tim anh , chỉ là một cái gì đó rất mong manh đối với anh , có càng tốt mà không có cũng chẳng sao . Còn đối với em , anh là tất cả . Nhưng em chấp nhận mất tất cả để tìm lại chính mình , bởi cái tất cả đó đã cướp đi con người thật của em . Em chỉ là một người con gái bình thường em cũng mong muốn mình có được một tình yêu bình dị như bao nhiêu người vậy mà............
Biết rằng rời xa anh em sẽ rất đau khổ , nhưng rồi thời gian sẽ xoa dụi nỗi đau đó, còn hơn cứ để nó kéo dài mãi.
Em dừng bút đây anh ạ . Mong anh luôn vững bước trong cuộc sống :yike2: