-:-Dennis-:-
21-09-2006, 01:08 AM
Chỉ là post hộ cho 1 người có thể là sẽ mãi mãi đi về nơi rất xa,đây cũng là lời xin lỗi của 1 người dành cho 1 người trước lúc ly biệt :)
@V.ANh:nếu em có đọc được dòng này thì cũng chớ buồn,vì người K đã chọn cuối cùng lại chính là em mà,đây chỉ là lời xin lỗi cho 1 người đã từng yêu 1 người rất nhiều mà thôi :)
Bé Châu mến thương của anh…….!!!
Có lẽ vớI em,anh cảm thấy mình là ngườI có lỗI nhiều nhất,bởI vì anh đã phụ 1 ngườI tình tuyệt vờI như em,có lẽ đó là điều làm anh hốI tiếc nhất trong những ngày tháng còn lạI của cuộc đờI này…Tình yêu giản dị mà chân thành em trao cho anh nó lớn quá,lớn đến nỗI anh đã dang cả vòng tay ra để ôm lấy nhưng đến khi đỡ được rồI thì lạI sơ ý đánh rơi xuống…khiến nó vỡ tan tành…đâu đó trong những mảnh vỡ tình yêu ấy,anh thấy được những giọt nước mắt đau đớn của em,những nỗI đau quằn quạI mà em đã phảI 1 mình gánh lấy trong lòng từ lúc bắt đầu yêu anh…Em đã vì anh mà hy sinh quá nhiều,trong khi anh đã làm được những gì cho em,ngoài việc xua đuổI em và làm tổn thương em?
Anh căm ghét chính bản thân mình,vì đã ko thể mang đến cho em hạnh phúc và niềm vui như đã từng hứa,anh cũng chẳng thể ở bên cạnh mà chăm sóc cho em,chia sẻ cùng em những vui buồn trong cuộc sống…Anh chỉ là 1 kẻ đa tình đến mức ích kỷ vì đã chạy theo quá nhiều những thứ phù du hư ảo,trong khi ngườI yêu anh thật sự là em thì luôn ở bên cạnh và luôn đứng về phía anh…nhưng…anh đã không biết,anh đã không hiểu,anh cho rằng đó là chuyện hiển nhiên,anh chỉ yêu bản thân của mình thôi mà ko hề nghĩ đến cảm giác của em…
TạI sao anh lạI có thể như thế?PhảI chăng chính vì hoàn cảnh nguồn gốc xuất thân ko giống ai của mình và vì sự phản bộI của 2 mốI tình trước nên anh đã ko có niềm tin vào tình yêu,anh sợ bị tổn thương và phản bội nếu như quá thật lòng vớI ngườI ta…Ko phảI anh biện minh cho mình,anh chỉ muốn em hiểu cho những nghĩ suy của anh lúc này…Anh vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên gặp em ở sân bay NộI Bài,khi anh đang còn bỡ ngỡ vì ngườI lạ cảnh lạ thì thì em đã đến bên anh,vớI 1 nụ cườI rất chi là dễ thương, ấn tượng đầu tiên của anh về em là 1 cô bé có mái tóc thắt 2 bím thật đáng yêu cùng vớI cặp mắt to sắc sảo nhìn anh thật trìu mến…Lúc trước nói chuyện vớI em qua mạng,anh chỉ nghĩ rằng đó giống như 1 ngườI bạn bình thường trò chuyện cho vui vậy thôi,nhưng đến khi anh bảo rằng anh sẽ ra HN thì em đã rất tự tin mà nói rằng:”Cho em biết thờI gian,nhận dạng của anh,em sẽ ra đón và làm hướng dẫn viên miễn phí cho”,anh cứ tưởng em đùa nhưng ko ngờ đó lạI là sự thật…Chúng mình đã có vớI nhau những kỷ niệm thật khó quên và sâu sắc trong hơn 1 tháng anh ở HN,vớI anh, đó sẽ mãi mãi là những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời…Nụ hôn mà anh đã trao cho em vào tốI thứ 7 lúc 23h20’ trước cửa nhà em hôm đó đã đánh dấu 1 bước chuyển biến sâu sắc trong tình cảm của anh dành cho em,tuy….đó ko phảI là nụ hôn đầu tiên của anh…nhưng nó khác vớI 2 mốI tình trước…cảm giác thật ngọt ngào, ấm áp và hạnh phúc…Em đã làm cho tim anh rung động thật sự 1 lần nữa, ấy thế mà,chẳng hiểu sao,anh lạI có thể vì 1 ngườI con gái khác chỉ gặp đôi ba lần vớI những câu chuyện vu vơ trên mạng mà quay lưng vớI em,anh đã vì ngườI ấy quá nhiều,vì ngườI ấy mà đánh mất niềm hạnh phúc thật sự đang ở bên cạnh mình…Nhưng có 1 điều mà anh ko thể phủ nhận:anh yêu cô ấy!Dù biết rằng chúng anh chẳng bao giờ có cơ hộI đến được vớI nhau nhưng anh vẫn yêu cô ấy,yêu cô ấy thật lòng,có lẽ…cách yêu của anh không giống ai,nên đã nhiều lần làm tổn thương ngườI ta như đã làm tổn thương em vậy,chính bản thân anh cũng không thể ngờ rằng mình lạI có thể yêu cô ấy,nhưng đó lạI là sự thật em ạ…Vì cả 2 ngườI đều là những ngườI mà anh yêu thương nhất nên anh không muốn làm tổn thương ai cả, đó là lý do…anh trở nên tàn nhẫn, ích kỷ như vậy,em có hiểu không hả Châu……?
Có lẽ anh sắp phảI thực hiện 1 chuyến đi tớI 1 nơi rất xa và sẽ ko bao giờ trở lạI nữa,nên anh mong rằng,em đừng vì anh mà hy sinh tương lai phía trước của mình,hãy ở lạI Việt Nam, đừng sang Nhật em nhé,anh không muốn ngườI anh yêu sẽ phảI chứng kiến cảnh anh vật vã đau đớn trên giường bệnh,hoặc tệ hơn là….em hiểu những gì anh nói chứ,hãy giữ lạI cho chúng ta những hình ảnh cuốI thật tốt đẹp về nhau,em nhé,anh sẽ ko bao giờ quên những gì mà chúng ta đã từng có vớI nhau,những gì mà anh đã nợ em…Em là 1 ngườI con gái rất tuyệt vờI,nhưng tiếc là anh đã không biết trân trọng,xin lỗI em,vì đã làm em bị thương tổn thật nhiều, đến khi anh nhận ra lỗI lầm của mình và muốn bù đắp cho em thật nhiều thì tất cả đã quá muộn màng rồi…Hy vọng ngườI con trai đến sau anh sẽ không bao giờ làm cho em phảI đau khổ và rơi lệ như anh đã từng làm…Anh xin chúc phúc cho em,chúc phúc thật lòng, đó cũng là chuyện cuốI cùng anh có thể làm vì ngườI anh thương…Hãy quên anh đi và sống tốt hơn,em nhé…
Anh đã không còn thờI gian để sám hốI hay tiếc nuốI bất cứ điều gì nữa,vì thế anh muốn trước lúc mình đi xa sẽ có thể hoàn thành trọn tâm nguyện cuốI này…Nếu thật sự yêu anh như em đã từng nói thì…hãy nghe lờI anh 1 lần em nhé, đừng tiếp tục bướng bỉnh và cố chấp như trước nữa, điều đó sẽ làm anh buồn nhiều lắm đó,em biết không?
Tạm biệt em nhé,cô nhóc bướng bỉnh đáng yêu của anh………!
@V.ANh:nếu em có đọc được dòng này thì cũng chớ buồn,vì người K đã chọn cuối cùng lại chính là em mà,đây chỉ là lời xin lỗi cho 1 người đã từng yêu 1 người rất nhiều mà thôi :)
Bé Châu mến thương của anh…….!!!
Có lẽ vớI em,anh cảm thấy mình là ngườI có lỗI nhiều nhất,bởI vì anh đã phụ 1 ngườI tình tuyệt vờI như em,có lẽ đó là điều làm anh hốI tiếc nhất trong những ngày tháng còn lạI của cuộc đờI này…Tình yêu giản dị mà chân thành em trao cho anh nó lớn quá,lớn đến nỗI anh đã dang cả vòng tay ra để ôm lấy nhưng đến khi đỡ được rồI thì lạI sơ ý đánh rơi xuống…khiến nó vỡ tan tành…đâu đó trong những mảnh vỡ tình yêu ấy,anh thấy được những giọt nước mắt đau đớn của em,những nỗI đau quằn quạI mà em đã phảI 1 mình gánh lấy trong lòng từ lúc bắt đầu yêu anh…Em đã vì anh mà hy sinh quá nhiều,trong khi anh đã làm được những gì cho em,ngoài việc xua đuổI em và làm tổn thương em?
Anh căm ghét chính bản thân mình,vì đã ko thể mang đến cho em hạnh phúc và niềm vui như đã từng hứa,anh cũng chẳng thể ở bên cạnh mà chăm sóc cho em,chia sẻ cùng em những vui buồn trong cuộc sống…Anh chỉ là 1 kẻ đa tình đến mức ích kỷ vì đã chạy theo quá nhiều những thứ phù du hư ảo,trong khi ngườI yêu anh thật sự là em thì luôn ở bên cạnh và luôn đứng về phía anh…nhưng…anh đã không biết,anh đã không hiểu,anh cho rằng đó là chuyện hiển nhiên,anh chỉ yêu bản thân của mình thôi mà ko hề nghĩ đến cảm giác của em…
TạI sao anh lạI có thể như thế?PhảI chăng chính vì hoàn cảnh nguồn gốc xuất thân ko giống ai của mình và vì sự phản bộI của 2 mốI tình trước nên anh đã ko có niềm tin vào tình yêu,anh sợ bị tổn thương và phản bội nếu như quá thật lòng vớI ngườI ta…Ko phảI anh biện minh cho mình,anh chỉ muốn em hiểu cho những nghĩ suy của anh lúc này…Anh vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên gặp em ở sân bay NộI Bài,khi anh đang còn bỡ ngỡ vì ngườI lạ cảnh lạ thì thì em đã đến bên anh,vớI 1 nụ cườI rất chi là dễ thương, ấn tượng đầu tiên của anh về em là 1 cô bé có mái tóc thắt 2 bím thật đáng yêu cùng vớI cặp mắt to sắc sảo nhìn anh thật trìu mến…Lúc trước nói chuyện vớI em qua mạng,anh chỉ nghĩ rằng đó giống như 1 ngườI bạn bình thường trò chuyện cho vui vậy thôi,nhưng đến khi anh bảo rằng anh sẽ ra HN thì em đã rất tự tin mà nói rằng:”Cho em biết thờI gian,nhận dạng của anh,em sẽ ra đón và làm hướng dẫn viên miễn phí cho”,anh cứ tưởng em đùa nhưng ko ngờ đó lạI là sự thật…Chúng mình đã có vớI nhau những kỷ niệm thật khó quên và sâu sắc trong hơn 1 tháng anh ở HN,vớI anh, đó sẽ mãi mãi là những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời…Nụ hôn mà anh đã trao cho em vào tốI thứ 7 lúc 23h20’ trước cửa nhà em hôm đó đã đánh dấu 1 bước chuyển biến sâu sắc trong tình cảm của anh dành cho em,tuy….đó ko phảI là nụ hôn đầu tiên của anh…nhưng nó khác vớI 2 mốI tình trước…cảm giác thật ngọt ngào, ấm áp và hạnh phúc…Em đã làm cho tim anh rung động thật sự 1 lần nữa, ấy thế mà,chẳng hiểu sao,anh lạI có thể vì 1 ngườI con gái khác chỉ gặp đôi ba lần vớI những câu chuyện vu vơ trên mạng mà quay lưng vớI em,anh đã vì ngườI ấy quá nhiều,vì ngườI ấy mà đánh mất niềm hạnh phúc thật sự đang ở bên cạnh mình…Nhưng có 1 điều mà anh ko thể phủ nhận:anh yêu cô ấy!Dù biết rằng chúng anh chẳng bao giờ có cơ hộI đến được vớI nhau nhưng anh vẫn yêu cô ấy,yêu cô ấy thật lòng,có lẽ…cách yêu của anh không giống ai,nên đã nhiều lần làm tổn thương ngườI ta như đã làm tổn thương em vậy,chính bản thân anh cũng không thể ngờ rằng mình lạI có thể yêu cô ấy,nhưng đó lạI là sự thật em ạ…Vì cả 2 ngườI đều là những ngườI mà anh yêu thương nhất nên anh không muốn làm tổn thương ai cả, đó là lý do…anh trở nên tàn nhẫn, ích kỷ như vậy,em có hiểu không hả Châu……?
Có lẽ anh sắp phảI thực hiện 1 chuyến đi tớI 1 nơi rất xa và sẽ ko bao giờ trở lạI nữa,nên anh mong rằng,em đừng vì anh mà hy sinh tương lai phía trước của mình,hãy ở lạI Việt Nam, đừng sang Nhật em nhé,anh không muốn ngườI anh yêu sẽ phảI chứng kiến cảnh anh vật vã đau đớn trên giường bệnh,hoặc tệ hơn là….em hiểu những gì anh nói chứ,hãy giữ lạI cho chúng ta những hình ảnh cuốI thật tốt đẹp về nhau,em nhé,anh sẽ ko bao giờ quên những gì mà chúng ta đã từng có vớI nhau,những gì mà anh đã nợ em…Em là 1 ngườI con gái rất tuyệt vờI,nhưng tiếc là anh đã không biết trân trọng,xin lỗI em,vì đã làm em bị thương tổn thật nhiều, đến khi anh nhận ra lỗI lầm của mình và muốn bù đắp cho em thật nhiều thì tất cả đã quá muộn màng rồi…Hy vọng ngườI con trai đến sau anh sẽ không bao giờ làm cho em phảI đau khổ và rơi lệ như anh đã từng làm…Anh xin chúc phúc cho em,chúc phúc thật lòng, đó cũng là chuyện cuốI cùng anh có thể làm vì ngườI anh thương…Hãy quên anh đi và sống tốt hơn,em nhé…
Anh đã không còn thờI gian để sám hốI hay tiếc nuốI bất cứ điều gì nữa,vì thế anh muốn trước lúc mình đi xa sẽ có thể hoàn thành trọn tâm nguyện cuốI này…Nếu thật sự yêu anh như em đã từng nói thì…hãy nghe lờI anh 1 lần em nhé, đừng tiếp tục bướng bỉnh và cố chấp như trước nữa, điều đó sẽ làm anh buồn nhiều lắm đó,em biết không?
Tạm biệt em nhé,cô nhóc bướng bỉnh đáng yêu của anh………!