Xem đầy đủ chức năng : cuộc sống thật tuyệt khi có bạn
pinkday
20-09-2006, 03:45 AM
:smioh: Một ngày mưa , buồn không nhỉ ,tất nhiên chỉ đôi chút vì tôi biết ở đâu đó còn có bạn .Chúng ta gặp nhau thật không tưởng, với một người luôn thu mình trong thế giới nhỏ hẹp thì đó thật là điều kì diệu.Từ đây tôi có một người bạn tốt, một thằng bạn dù có bị tra tấn thảm hại vẫn không hề than vãn,bạn thật tuyệt vì luôn quan tâm tới tôi :blow: luôn ở cạnh tôi và làm tôi vui. Mỗi khi buồn nhìn thấy bạn là tôi lại thấy vui , bạn luôn làm tôi cười ở bất cứ nơi nào.:haha: Thật không thể tượng rằng một ngày khi xa bạn tôi xẽ thế nào:lelele: nhưng có một điều tôi dám chắc là bạn luôn ở trong tim tôi môt thằng bạn tốt nhất trên đời:huglove: Cứ nghĩ tới cai điệu bộ quen thuộc của bạn là tôi lại thấy vui.Cảm ơn vì tôi đã quen bạn và là bạn của bạn:smioh: Các bạn có những người bạn tốt như vậy không ?Chúc các bạn cũng như tôi có được một người bạn tôt :DD: Cảm ơn vì đã đọc những dòng này......... hãy chia sẻ cùng tôi bạn nhé.:lol:
hướngdương90
20-09-2006, 03:57 AM
uh`, mình cũng muốn chia sẻ với bạn , nhưng mình chẳng có đứa bạn nào ra hồn cả , thế mới chán.Dù sao cũng chúc m,ừng bạn
:huglove: friendship very cute!
tình bạn đôi khi chỉ cần những điều đó , sự quan tâm , sự lắng nghe , xả thân vì bạn:think:
baby_Iloveyou
20-09-2006, 06:17 AM
mình nghĩ bạn thật may mắn đó...được một người bạn thân luôn luôn bên cạnh mình luôn hiểu mình thật là tuyệt phải ko........còn mình............ko hỉu sao mình rất nhìu bạn nhưng lại ko có một người bạn thân nào cả..............nhìu khi mình cảm thấy rất buồn ,rất cô đơn nhưng lại ko có ai nói chuyện có thể hiểu được mình.............hoặc khi đi học thêm với những người khác trường.............mình cảm thấy rất buồn vì ko có ai học cùng trường với mình ở đó.....mình nghĩ rằng có thể khi mình mở lời bắt chuyện làm quen thì có thể làm được...............nhưng mình lại ko muốn nói.........rút cục là chỉ khi lên mạng hoặc có những người bạn ảo lại rất hiểu mình.......
nhocbi_410
20-09-2006, 09:04 PM
tui thì chẳng có thằng bạn nào cả mà có nguyên cả 1 hội bạn luôn bên tôi , ngay cả khi tôi phải đối diện với vấp ngã lớn nhất , tôi ko hề cô đơn ^^
pinkday
27-09-2006, 02:45 AM
:cungly:blow:
uh`, mình cũng muốn chia sẻ với bạn , nhưng mình chẳng có đứa bạn nào ra hồn cả , thế mới chán.Dù sao cũng chúc m,ừng bạn
thank you:blow: cảm ơn vì đã đọc bài của mình bạn sẽ có một người bạn tốt mà.Hãy vui lên nha:anhPha: chúc bạn luôn hạnh phúc.
Destiny_myEternity
27-09-2006, 08:08 AM
Tôi thì lại có một hoàn cảnh thật sự tức cười hơn nhiều
Tôi có một nhóm bạn tốt,vô vô cùng tốt
nhưng có một điều thật trớ trêu là họ lại là indonesian,christian
họ nói chuyện phần lớn thời gian bằng tiếng indo,và với họ một người bạn thân thì tốt hơn hết nên theo đạo của họ
một số rất biết chia xẻ và cảm thông,nhưng thật tức cười là cuối cùng cái gì họ nói họ đều khuyên tôi tin vào chúa
Tôi đang sống và học ở mọt nơi chủ yếu là indo và chinese,tôi là người vn duy nhất,và trong khi họ nói chuyện cười đùa vui vẻ trong ngôn ngữ của họ thì tôi luôn cảm thấy như là một kẻ lạc loài,mà thật sự tôi là một kẻ lạc loài
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.