Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chip oi!hãy cho anh 1 cơ hội cuối cùng...anh đã sai rồi



quocdat_love_thuyhang
19-09-2006, 10:32 PM
Hằng em!Anh biết em đã từng rất yêu anh...yêu chân thành ko toan tính chi hết..nhưng có lẽ anh đã ko bít trân trọng những j` mà em dành tặng cho anh,,,khi anh lầm đương lỡ bước chỉ có em bên cạnh anh an ủi anh...anh đã...trời ơi có thằng nào ngốc như anh ko nhi?Chăc ko có đâu..bạn bè và người nhà anh vẫn luôn cười nhạo vào mặt anh rằng:"Một con bé tốt như thế,ngoan như thế sao may` ko biết trân trọng?"Trời ơi những lời nói đó như dao cứa vào con tim nhỏ bé của anh...anh đã từng lầm lỡ...em nói sẽ cho anh cơ hội làm lại từ đầu..và anh biết như vậy anh đã vĩnh viễn mất em mãi mãi...vì em là vậy mà...Nhưng anh chưa 1 lúc nào nản chí!Anh đã lìa xa con đường cũ..quay trở về với em nè!Anh đã có tất cả...nhưng anh chưa bao giờ cần những thứ đó..anh chỉ cần em mà thôi..em có hiêu ko Hằng ơi!hãy cho anh cơ hội dù đó chỉ là 1% anh xin em mà..em có biết với anh em quan trọng thế nào ko?Mong em .chờ em...và yêu em...mãi mãi...
Quốc Đạt

xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
19-09-2006, 10:47 PM
Anh yêu quý! Hãy cho phép em được gọi anh như thế, chỉ một lần này thôi để rồi mãi mãi em sẽ không bao giờ gọi như thế nữa; bởi sự thật cho đến giờ phút này em vẫn không tin rằng anh đã mãi mãi rời xa em... anh thì vẫn ở đó nhưng còn người em yêu thì đã xa thật rồi!
Em biết tất cả rồi sẽ chỉ còn là những kỷ niệm và dù đó là vui hay buồn thì nó cũng đã qua rồi có nhắc đến cũng chẳng còn ích gì nữa, chẳng thà hãy cố gắng quên nó đi thì sẽ tốt hơn cho cả anh và em, có phải vậy không anh?
Vẫn biết chẳng bao giờ những dòng tâm sự này có thể đến với anh, nhưng sao em vẫn muốn viết... em cũng không hiểu nổi mình nữa! Có lẽ nào đây là những gì em muốn nói với anh lần cuối trước khi em rời xa anh và để em có thể quên anh nhẹ nhàng?
Thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều về em, về chúng ta, về mọi thứ... và em cũng hiểu rõ giữa chúng ta khác nhau nhiều lắm. Nhưng rồi thời gian quen anh đã đem đến cho em rất nhiều hạnh phúc, em cứ ngỡ tình yêu anh dành cho em là mãi mãi; vậy mà khi em nhận ra là em đã yêu anh thật nhiều thì đó cũng là lúc trong em đã có linh cảm anh sẽ mãi mãi ko thuộc về em... và em không hiểu sao biết trước mối quan hệ của chúng ta rồi sẽ không đi đến đâu mà em vẫn yêu anh nhiều đến như thế; em hạnh phúc với những gì anh dành cho em nhưng rồi lại luôn lo sợ, cũng dễ hiểu thôi bởi có người cũng đã từng nói: "Những ai dám yêu hết mình đều có những nỗi sợ riêng..." và em cũng đã tự bảo lòng mình rằng sẽ vẫn yêu anh và chờ đợi, chờ đợi một điều gì đó rõ ràng hơn. Rồi cái ngày đó cũng đến nhưng em không ngờ nó lại đem đến cho em một cú sốc như vậy.
Đó là ngày mà em biết anh thương em nhưng lại ko thể đến được với em vì một sự ràng buộc. Và em hiểu là anh không còn sự lựa chọn nào khác bởi anh đã quá yêu người con gái ấy, cũng như em đã quá yêu anh mà chẳng thể nào làm khác được... Giá mà lúc này đây, em có thể nghĩ được rằng anh không xứng với em, rằng anh lừa dối em, không có tình cảm với em thì tốt biết bao... tâm trạng em rối bời, lòng em đau quặn bởi em không thể ngờ được rằng người con trái mà em đã yêu thương thật nhiều lại đang phải đấu tranh, dằn vặt giữa lý trí và tình cảm để có thể giữ trọn con tim mình cho người con gái mà anh ấy yêu thương nhất...
Và mỗi khi nhớ lại câu nói ấy: "Tôi sẽ mãi mãi yêu N. cho dù điều đó rất khó", trái tim em lại quặn đau bởi em cũng là người trong cuộc, em hiểu được nỗi đau khi phải cố gắng để chiến thắng chính mình.
Em không muốn anh mãi như thế này, không muốn anh luôn phải đấu tranh giữa hai con người, không muốn anh đi bên người này lòng lại chạnh nhớ đến người kia, không muốn kéo dài sự đau khổ của em và của anh thêm nữa. Và em sẽ giúp anh có quyết định một cách nhẹ nhàng, những khoảng thời gian quá đẹp của chúng ta em sẽ giữ cho riêng mình, nó sẽ là sức mạnh của em để vượt qua tất cả. Em sẽ tự tin để nói với anh rằng không bao giờ em quên đi những kỷ niệm đẹp ấy. Khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười, vòng tay ấm áp, nụ cười của anh, sẽ không thể nào quên được, Nhưng em sẽ giữ nó cho riêng mình, sẽ để mọi thứ trôi qua, và em sẽ lại bắt đầu một cuộc sống mới bằng quyết tâm và nghị lực của mình. Bởi vậy mà anh đừng quan tâm, đừng lo lắng cho em nữa! Em không muốn nhìn thấy một người đi tìm cái đã qua trong cái sắp tới, em lại càng không muốn mình trở thành một cái bóng. Em nghĩ rằng không nhất thiết tình cảm đẹp và chân thành nào cũng phải đi đến một kết thúc tốt đẹp. Có những khi phải dừng lại để không ai phải đau khổ thêm nữa, nếu thực sự cần phải thế. Bởi vậy em mong sẽ được trông thấy anh sống thật hạnh phúc, chỉ khi anh sống hạnh phúc thì em mới có thể vui vẻ sống cuộc sống của mình, Đạt
à!
Anh còn rất nhiều việc phải làm cho nên hãy cố gắng tập trung vào nó để khẳng định mình, khẳng định rằng những gì anh đã chọn là đúng, và để em cảm thấy hạnh phúc vì mình đã từng được yêu anh.
Dù thế nào thì em vẫn luôn ủng hộ anh trong cuộc sống. Khi anh cảm thấy cần hãy gọi em, em chỉ có thể làm một điều là chia sẻ một chút những gì anh phải trải qua thôi, và chỉ cần anh nhớ một điều em đã nói với anh, em luôn muốn thấy anh cười, thế là đủ với em rồi.

Mong rằng anh sẽ trở về với cuộc sống, với những gì thuộc về anh, hãy có một cuộc sống êm ái, hạnh phúc anh nhé, luôn cầu chúc cho anh có những giây phút bình yên và thoải mái như những ngày anh ở bên em. Còn em, em sẽ không sao đâu, không có anh em vẫn sống tốt, vẫn sống vui vẻ. Xa anh rồi, em sẽ trở lại vui vẻ vô tư hồn nhiên như lúc nào anh đừng lo gì cả, trải qua chuyện này em thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, anh à. Em sẽ cố gắng để quên anh, dù rất khó, em biết, sẽ rất khó nhưng em tin bằng sự quyết tâm và nghị lực của mình em sẽ vượt qua tất cả, và anh hãy giúp em làm được điều đó anh nhé! có một điều em mong ở anh là anh hãy mạnh mẽ lên, để đối mặt với em, trò chuyện cùng em như những bạn bè khác, đừng trốn tránh và xử sự với em như thế nữa, được ko anh? hãy cứ coi em như trước đây, mặc dù điều đó sẽ rất khó khăn.Nhưng hãy cố gắng lên, em tin nếu cố gắng nhất định chúng ta sẽ làm được

Thương anh thật nhiều, và cầu chúc cho anh luôn được hạnh phúc và bình an, không phải em giả tạo, không phải em đủ vị tha, chấp nhận rời xa anh ko phải vì tình yêu trong em đã chết, mà chỉ bởi là anh người em thương, em luôn mong anh được hạnh phúc.

Tạm biệt, tình yêu của em!
bé:Chip

Đạt a`!Đó là bứ thư tôi định gửi tới anh cách đây 3 năm trước,nhưng còn bây giờ thì khác rồi,,tôi chỉ mong anh đừng làm phiền cuộc sống hiện tại của tôi.Ngươi tôi yêu bây giờ là anh TUAN ANH và mãi mãi là nhu thế!chư ko phải là anh.........mong anh hiểu...đừng cố gắng đi tim quá khứ anh hiểu chứ!Tôi bây giờ thực tế hơn trước ròi,,và điều quan trong hơn tất cả tôi muốn khẳng định với anh rằng tình yêu tôi dành cho anh đã chết...va mong muốn anh đừng tiếp tục như vậy nữa...Tôi và anh ko bao giờ có thể quay lại dc..Kết thúc đi.

cheryl_nguyen
20-09-2006, 07:40 AM
anh nè , cưng yêu anh thês sao? thế mà anh ko biết , xin lỗi cưng nghe

quocdat_love_thuyhang
20-09-2006, 08:02 PM
Em à!Thật sự khi buổi sáng ngủ dậy thấy những dòng chữ này của em anh đã.......rất buồn tất cả chỉ tại anh thôi anh ko biết trân trọng,nhưng anh ko bao giờ từ chối ý định theo đuổi em đâu bé à!Vì với anh em là tất cả ....chỉ thế thôi...Hãy cho anh va TUẤN ANH dc cạnh tranh 1 cách lành mạnh,em đồng ý ko?Cô bé..