PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không đau vì quá đau



love_paradise
19-09-2006, 10:01 AM
Nó đã từng rất quí anh..Quí bằng một tình cảm vượt xa với những "cảm xúc" nhất thời...Nó đã từng lầm tưởng rằng đó là tình yêu...Và nó đã đặt hết lòng tin,niềm hi vọng vào một tình yêu hoàn hảo nơi anh!Trong trái tim non nớt của no' đâu có nghĩ được nhiều tình yêu là phải có cả đau khổ,cả nước mắt...Thậm chí là cả sự suy sụp khi anh rời xa nó đâu!Cái tình yêu mà anh mang đến cho nó ban đầu lại càng khiến nó lầm tưởng tình yêu toàn ngọt ngào như thế ,chí ít là tình yêu của nó và anh sẽ mãi mãi ngọt ngào như một thanh socola vậy!Thế mà anh ra đi...Vội vàng,không một lời chia tay,không một câu giải thích...Anh không cho nó có thời gian để làm quen với cuộc sống không có anh...Cũng không chịu cho nó hiểu về những gì mà anh đã làm cho nó-người mà anh đã từng bảo rất yêu,rất thương và rất nhớ...Anh ra đi,nó buồn,nó đau,và nhất là nó chẳng thể hiểu và chẳng thể tìm ra một lời giải thích nào về sự ra đi của anh.Anh không còn yêu nó...Chắc thế rồi....Nếu không anh đã không ra đi...Anh đã nghĩ rời xa nó lặng lẽ thế này sẽ không làm cho lòng tự trọng vốn đã cao ngất ngư của nó bị tổn thương sao?Anh tưởng là hiểu nó,nhưng rút cuộc,anh chẳng hiểu được gì...Thà anh cứ nói rằng Anh hết yêu em rồi,nói với nó ấy...Thì tốt hơn...Nó sẽ buồn,sẽ đau,nhưng rồi nó sẽ đứng dậy và đi tiếp...Còn bây giờ ,chẳng phải nó không biết anh sẽ chăng bao giờ quay lai đâu,nhưng mà nó vẫn cứ hi vọng vào 1 điều gì đó nơi anh...Anh có thể sẽ quay lại bên nó,giải thích với nó rằng anh anh vẫn còn yêu nó,nhưng vì 1 lí do nào đó anh mới phai ra đi..,Ô...Nó lại tưởng bở rôi..Nó còn lạ gì tính anh nữa...Nói 1 là 1,2 là 2...Anh luôn công thức như thế đây...
Anh đi rồi...Nó phải làm gì đây nhỉ?Hình như tim nó đang đau...Trái tim của nó đã bị anh làm cho không còn lành lặn nữa rồi...Thà như anh đừng xuất hiện ,thà như nó đừng quá tin vào tình yêu của nó và anh...Nhưng nó biết cuộc sống còn bao nhiêu điều đang chờ đợi trước mắt...Nó không thể dừng lai,,dù chỉ là 1 giây 1 phút ,càng không thể có cái kiểu "đường rộng và dài anh bước tiếp đi,em đứng lại để nhìn anh quay bước đươc...Nó phai đi tiếp ,phải bước tiếp chứ...Biết đâu trên con đường đi sắp tới nớ găp anh...Biết đâu đấy nó vói anh lai trở thành bạn...ù nhỉ?Biết đâu đấy!

ngan_kiep_mai_yeu_em
19-09-2006, 10:15 AM
hix.....sao mà buồn thế bạn........

cuccungcuabame
19-09-2006, 01:01 PM
Đem bài của ai mờ Post lên vậy pa ?.......:chayle:........