Xem đầy đủ chức năng : Đá Chẳng...!
º- Rocca -º
18-09-2006, 07:56 AM
Đá chẳng khóc đâu ?
Chỉ mồ hôi rữa cháy
Được tạo nên bởi những bước chân trần..
Đá chẳng đau đâu ?
Mưa đêm ngày nắng rạn nứt theo từng ngày...
Đá chẳng buồn đâu ?
Chỉ im lặng đếm thời gian trôi qua..
Trôi qua..
Trôi... qua..
Lost.
21-09-2006, 03:16 AM
Dù biết thế
Biết rằng đá chẳng bao giờ bật khóc
Đá có bao giờ buồn
Đá chỉ mọc rêu phong
Dưới những cơn mưa
Đá trải những phiền lòng
Đá chạy trốn một điều gì...
Đá lẩn tránh tình yêu ........
bonghong_tangem_586
21-09-2006, 07:37 AM
vâng! đá chẳng buồn
nhưng hồn anh hóa đá em biết không ?
từng ngày lòng anh hoá đá
đau từng cơn mà em có hay
thu lại cho mưa sầu giăng lối
mưa thu buồn cho đá hóa rêu phong
Lost.
05-11-2006, 05:43 AM
Ta gặp lại viên đá buồn lăn lóc
Sương đẫm cỏ chiều...hay đá khóc trong tim
Có những nhành non rơi bên đá
Im Lìm
Một lời an ủi chưa từng mềm hơn thế
Ta nhặt lại viên đá buồn ược thệ
Bụi phủ mờ rồi nên chờ gió tạt qua
Chờ một cơn mưa
Rơi xuống để xóa nhòa
In lại dấu một lần xưa cũ kỹ
ke_lanh_lung2500
05-11-2006, 11:17 PM
Hòn đá chơi vơi đứng giữa dòng
Từ xuân đến hạ lại....sang đông
4 mùa qua lại lòng son sắt
Hòn núi vọng phu vẫn đợi chồng
......
Lost.
10-11-2006, 10:36 AM
Ta buồn hơn những lúc vui
Ta vui hơn lúc cuộc đời ngả nghiêng
Ta đau hơn nụ cười hiền
Ta cười theo tiếng bạc tiền thế gian
Ta nhanh trong vạn muộn màng
Vội vàng trong những lỡ làng thưa - mau
Nhân tình thế thái còn đau
Cười trong hờn tủi rải sầu lên trăng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.