Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cơ hội được ở bên anh cũng không còn.Em biết phải làm gì bây giờ????



ami_tieuthu
18-09-2006, 07:50 AM
Em đã xa anh thật sự.Ngay cả cơ hội được nhìn thấy anh ,làm bạn với anh và đi bên anh như ngày nào cũng đã không còn nữa.Một tuần chỉ ước được đi bên anh hai tiếng,chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi như thế thôi mà vẫn không được nữa rồi !Nhìn thấy anh vui cười ,nói chuyện và đi bên em đó là niềm hạnh phúc lớn lao.......Bi giờ đã xa anh,em không biết phải làm gì đây nữa.Em thật sự buồn không thể tả! Em rút lui đúng hay sai?Bởi em đã yêu anh quá nhiều.Không biết em có thể có đủ nghị lực để vươn lên không?Có đủ dũng cảm đẻ quên anh không?Nhưng em vẫn mong anh sẽ được hạnh phúc bên cô ấy!!!Em sẽ quên được anh.Mong sao anh vẫn là một người bạn luôn quan tâm đến em và là người mà em quý mến nhất.....................
...................LUF....................

loveyounow
18-09-2006, 08:07 AM
em nghĩ chị làm đúng... nếu trong hoàn cảnh ng` y em có ng` # thì em cũng thế.... em kô muốN nói kéo... như vậY sẽ làm khổ cả 2

angelmoon
18-09-2006, 08:40 AM
bùn we' ah`......huhuuhuhuhuh.............

¯|¯ïN
19-09-2006, 02:11 AM
Em rút lui vì em đã yêu anh quá nhiều?Câu nói thật xót xa.......:)

ngheu
19-09-2006, 03:11 AM
that vay em co hanh phuc ko khi lam anh dau jkho

béhaycười
19-09-2006, 07:39 AM
hichic!chac tui cũnG phai rut lui wa'!cũnG vi wa yeu anh!buon wa' ah`!phai lam sao day!khi minh ko giong ban!ko du can dam de rut lui!

thanhphobuon
19-09-2006, 09:09 AM
em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ......Khi tình yêu đã chấm dứt rồi thì sẽ trở thành tình bạn ?
mấy ai rồi sẽ sáng suốt trong tình yêu đây................

cuccungcuabame
19-09-2006, 01:06 PM
Làm gì nửa. Nghe nhạc cho đở buồn đê ! OK. ^_^

gaubonglangthangtimban
20-09-2006, 03:01 AM
anh thái ơi vậy là đã hơn một tuần rồi chúng ta cũng ko lên mạng để gặp nhau và thậm chỉ có thể nói là chúng ta cũng ko còn thời gian để gọi cho nhau một cuộc điện thoại nữa đúng ko anh? em thì có nhiều thời gian hịc bài xong là em có thể lên mạng nhưng em lên mạng thì ko thấy anh đâu suốt một tuần qua anh đã làm gì vậy? sao suốt một tuần qua ko có đến một dòng tin nhắn nào của anh dành cho em vậy anh đừng nói lý do với em bởi vì em biết nếu bận bao nhiêu đi nữa thì buổi chiều đi học về anh cũng có thể dành cho em 5 phút để lên mạng nhắn một dòng tin nhắn cho em như vậy cũng khó khăn lắm sao hả anh đến em đây em rất bận vì năm nay cuối cấp rồi mà nhưng em đi học về em cũng cố gắng dnàh một ít thời gian lên mạng nhắn tin cho anh anh có biết suốt một tuần qua em đã làm gì và em như thế nào có bao giờ anh bận tâm hay là hỏi thăm em cho dù chỉ là một câu hay ko trong tuần qua em rất nhớ anh và muốn gặp anh để nói cho anh hiểu nhưng em phải nói thế nào đây con người anh vô tình quá

gaubonglangthangtimban
20-09-2006, 03:01 AM
anh thái ơi vậy là đã hơn một tuần rồi chúng ta cũng ko lên mạng để gặp nhau và thậm chỉ có thể nói là chúng ta cũng ko còn thời gian để gọi cho nhau một cuộc điện thoại nữa đúng ko anh? em thì có nhiều thời gian hịc bài xong là em có thể lên mạng nhưng em lên mạng thì ko thấy anh đâu suốt một tuần qua anh đã làm gì vậy? sao suốt một tuần qua ko có đến một dòng tin nhắn nào của anh dành cho em vậy anh đừng nói lý do với em bởi vì em biết nếu bận bao nhiêu đi nữa thì buổi chiều đi học về anh cũng có thể dành cho em 5 phút để lên mạng nhắn một dòng tin nhắn cho em như vậy cũng khó khăn lắm sao hả anh đến em đây em rất bận vì năm nay cuối cấp rồi mà nhưng em đi học về em cũng cố gắng dnàh một ít thời gian lên mạng nhắn tin cho anh anh có biết suốt một tuần qua em đã làm gì và em như thế nào có bao giờ anh bận tâm hay là hỏi thăm em cho dù chỉ là một câu hay ko trong tuần qua em rất nhớ anh và muốn gặp anh để nói cho anh hiểu nhưng em phải nói thế nào đây con người anh vô tình quá

khanhngan88
20-09-2006, 03:24 AM
Người con gái khóc vi ai nhỉ [QUOTE]http://i74.photobucket.com/albums/i271/nhoc_yb/xinhxinh.jpg[/Q
UOTE]
có lẽ là anh đã iu em

ami_tieuthu
23-09-2006, 12:47 AM
Em rút lui vì em đã yêu anh quá nhiều?Câu nói thật xót xa.......:)
đúng !Wa' xót xa!Bùn we'!!!!hichic....!


that vay em co hanh phuc ko khi lam anh dau jkho
anh có thực sự đau khổ khi em rút lui là vì hạnh phúc của anh????Chỉ vì yêu anh mà thôi!


Làm gì nửa. Nghe nhạc cho đở buồn đê ! OK. ^_^
ok!Đang nghe nè!Lúc nào online tui lại chẳng nghe nhạc!Đời buồn mà!

hien911
23-09-2006, 12:50 AM
Khi đã quyết định một việc gì thì bạn hãy dũng cảm lên .....Còn không thì bạn hãy quay về với A ta ...

ami_tieuthu
23-09-2006, 12:52 AM
có nên quay về?mình không muốn thấy người ta đau khổ và luôn nghĩ về cô ấy!Mình buồn!

hà_linh_4ever
23-09-2006, 04:54 AM
em tự rút lui ...em ko thể đủ dũng khí hay can đảm để đén bên anh ,vi em biết người ta và anh hạnh phúc ,em chỉ là ngọn gió đi ngang đời anh ...em cũng cho đó là giấc mơ ..nhưng sao em ko thể quên được anh !! em đắm chìm mình trong giấc mơ ,em ko tin mình đã xa anh ,em tự chôn vùi minh trong chình cơn mê để rồi mỗi ngày mong được thấy anh dù rằng anh vô tình đi ngang qua em ....
em ko quên được anh ,em chơi game để ko thể nghĩ gì về anh ..mặc cho bạn bè nói em đang tự chui vào ốc đảo ,mà nơi đó em mộng mơ một chuyện tình ko có thực ,chỉ có anh và em !

ami_tieuthu
01-10-2006, 07:31 AM
em tự rút lui ...em ko thể đủ dũng khí hay can đảm để đén bên anh ,vi em biết người ta và anh hạnh phúc ,em chỉ là ngọn gió đi ngang đời anh ...em cũng cho đó là giấc mơ ..nhưng sao em ko thể quên được anh !! em đắm chìm mình trong giấc mơ ,em ko tin mình đã xa anh ,em tự chôn vùi minh trong chình cơn mê để rồi mỗi ngày mong được thấy anh dù rằng anh vô tình đi ngang qua em ....
em ko quên được anh ,em chơi game để ko thể nghĩ gì về anh ..mặc cho bạn bè nói em đang tự chui vào ốc đảo ,mà nơi đó em mộng mơ một chuyện tình ko có thực ,chỉ có anh và em !

càng ngày em càng nhớ anh nhiều hơn! Mong cho khoảng thời gian trống không còn để học tập,làm việc mang nỗi nhớ anh đi xa!

zYeuHeo
27-03-2010, 09:59 AM
^^! thời gian la liều thưốc bổ......... rồi cũng nó cũng qua đi thôi mà. đến 1 ngày nào đó bạn sẽ nhớ về người đó như 1 kí ức đẹp mà thôi. hay vui lên mà sống. đời còn nhiều niềm vui lắm. niềm vui sẽ đến với ta khi ta vui vẻ , mở rộng tấm lòng đón tiếp nó.


,......... Nhóc Gấu................ ^^!

:hiepsi:

bongtuyettim
31-03-2010, 12:45 AM
giống mình quá! Nhưng cuộc sống là vậy mà bạn! Cố gắng mạnh mẽ lên nha!