Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mối tình đầu



emvanconbe2002
17-09-2006, 12:25 PM
V à nhiều lúc N tự hỏi rằng có phải chúng mình đã có một tình yêu không, hay đó chỉ là những rung động đầu đời của hai đứa .Cuộc tình của chúng mình đến nhanh và đi cũng nhanh quá V nhỉ,nó kết thúc mà hình như không một ai có lỗi phải không ?giá như hồi đó chúng minh biết quý trọng tình cảm hơn một chút thì có lẽ rằng bây giờ chúng mình không phải xa nhau đâu V nhỉ.Nhiều lúc ngồi một mình N tự hỏi rằng không biết giờ này V đang làm gì nhỉ,bây giờ V có nhớ đến N không........những câu hỏi đó luôn luôn ở trong đầu N .V có biết rằng bây giờ N đang rất buồn và nhớ V không, nhớ những kỉ niệm đẹp của tụi mình,nhớ giọng nói của V,nhớ điệu cười của V,N nhớ tất cả những gì có liên quan tới V.Giá như hồi đó chúng mình đừng thích nhau để giờ đây N không phải nhớ,không phải trông,không phải mong thì có lẽ cuôc sống của N sẽ vui hơn nhiều đấy.Nhưng dù sao thì N vẫn cảm ơn V nhiều vì V đã cho N một tình yêu,một tinh yêu đầu tiên mà N có trong đời dù tình yêu đó rất ngắn nhưng nó đã có những tháng ngày hạnh phúc,có lúc vui vẻ,có lúc giận hờn và N sẽ không bao giờ quên mối tình này vì nó là mối tình đầu trong đời N .
"Tình Ta Dù Thoáng Qua Trong Đời Trong Trai Tim Em Sin Nguyện Luôn Tôn Thờ"